Phỏng vấn Hoa hậu H’Hen Niê: “Tôi chưa từng thay đổi” - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Phỏng vấn Hoa hậu H’Hen Niê: “Tôi chưa từng thay đổi”

Nếu nói rằng năng lượng là thứ tài sản quý giá, thì ắt hẳn Top 5 Miss Universe 2018 – Hoa hậu H’Hen Niê chính là một trong những người “giàu có” nhất mà không cần phải nỗ lực để sở hữu phong phú khối tài sản ấy…

hoa hau Hhen Nie

Đã hơn 2 năm kể từ ngày H’Hen Niê trở thành cô gái dân tộc thiểu số đầu tiên giành vương miện của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Nhìn lại hành trình tạo nên kỳ tích, không một ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng mà cô gái chỉ mới 27 tuổi này làm được. Nhưng sau tất cả, người ta vẫn thường thấy cô hoa hậu này xuất hiện mộc mạc với bộ trang phục dân tộc và nương náu nơi vùng làng Tây Nguyên giữa ngôi nhà sàn giản dị. Cũng là hoa hậu, nhưng H’Hen Niê lại không giống với bất kỳ “hoa hậu” nào khác. Nhìn vào đôi mắt đó, không khó để có thể hiểu được bởi điều khiến H’Hen Niê tự hào nhất sau những ngày tháng “thay da đổi thịt” ấy là đã có thể sống tốt và hết lòng với những việc mình làm cùng sự tận tâm nỗ lực tột đỉnh.

phong van hoa hau Hhen Nie

Xin chào H’Hen Niê! Bước ra từ vị trí cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp tầm vóc, bạn đã đúc kết được điều gì cho chính bản thân mình?

Từ một cô người mẫu cố gắng tìm kiếm show diễn nhiều năm trước đến hành trình bước lên bậc vinh quang đã giúp tôi nhận ra một điều, dù bạn là ai, bạn có sinh ra trong hoàn cảnh thế nào thì bạn vẫn có thể theo đuổi ước mơ của mình. Và khi bạn đã có được vị trí cao nhất, đừng cho rằng đó là điều to tát và bản thân đã trở nên vĩ đại. Nếu nghĩ vậy, một khoảnh khắc nào đó bạn cũng sẽ mau chóng thất bại. Ắt hẳn mọi người sẽ bắt gặp tôi ở nhiều hình ảnh khác nhau, từ sang trọng khi tham gia sự kiện hay bình dị khi ở nhà, nhưng tôi tự hào bản thân vẫn chưa bao giờ thay đổi, tôi chỉ vẫn đang là chính tôi mà thôi. Dĩ nhiên, ngày càng dấn thân vào vai trò đương nhiệm thì bản thân tôi cũng trở nên trưởng thành và học hỏi nhiều hơn. Nhưng suy cho cùng, hoa hậu cũng chỉ là một chức danh và không phải là một loại “tài năng” để người khác phải hô hào hay ngưỡng mộ. Nhưng chức danh đó sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn để bản thân tôi có thêm cơ hội làm nhiều điều thú vị và tốt đẹp hơn ở xung quanh mình mà trước kia chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể đạt được trong tầm với.

phong van hoa hau Hhen Nie

Là một hoa hậu duy nhất tính đến thời điểm hiện tại tiến vào sâu nhất của cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Universe 2018, H’Hen Niê nghĩ rằng sứ mệnh của mình là gì để tiếp thêm sức mạnh cho lớp đàn em đến sau?

Bản thân tôi luôn suy nghĩ rằng, hãy luôn là chính bản thân thì người khác mới có thể dễ dàng nhận ra mình giữa đám đông. Khi tiến ra đấu trường quốc tế, điều đầu tiên mà tôi muốn mọi người nhìn nhận và nhắc đến khi gọi tên “Miss Vietnam” đó là một người biết sống yêu thương, luôn kính trọng những người xung quanh và có thể tỏa năng lượng tích cực nhất của một người phụ nữ. Vì vậy, với những thế hệ đàn em, tôi hy vọng bản thân có thể chia sẻ thật nhiều kinh nghiệm và hy vọng họ có thể quan sát, chú tâm hơn để tìm thấy những tính cách nổi bật nhất của mình. Để rồi khi bước ra thế giới, họ mới có thể trở thành một phiên bản đặc biệt nhưng vẫn tôn vinh được bản sắc đáng tự hào của người phụ nữ Việt.

Vậy đó có phải cũng là hình ảnh mà hoa hậu H’Hen Niê muốn mọi người nhớ đến mình hay không?

Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi không chỉ là hình ảnh một người tràn đầy năng lượng và luôn nở nụ cười, mà còn là cô gái dân tộc Ê-đê có thể hòa nhập và gần gũi ở tất cả môi trường cô ấy xuất hiện. Đó không phải là hình ảnh định hướng, mà chính là con người tôi. Tôi may mắn được sinh ra trong cộng đồng của người Ê-đê và điều tôi nhận được lớn nhất ở cộng đồng là năng lượng và sự đoàn kết. Vì vậy, khi bước chân ra ngoài xã hội, nhất là nơi đô thị hiện đại khi mọi người luôn cạnh tranh và xô bồ vì những sự kiện cuộc sống hàng ngày thì một cô gái hoàn toàn khác, sống theo đúng bản chất đã trở thành một điều khác biệt và gây chú ý rồi. Dĩ nhiên, khi gắn liền với danh hiệu hoa hậu, tôi cũng mất đi những phút giây thoải mái và riêng tư của bản thân, nhưng tôi vẫn không hề cảm thấy hối hận dù biết rằng những khó khăn và áp lực vẫn sẽ còn đó khi tôi khoác lên tấm áo “người của công chúng”.

phong van hoa hau Hhen Nie

phong van hoa hau Hhen Nie

Tất cả những gì chúng ta thường nhìn thấy ở một hoa hậu là sự hào nhoáng và quyến rũ, nhưng đâu là áp lực mà H’Hen Niê đang phải đối mặt ở vị thế của một hoa hậu?

Khi đăng quang, áp lực đầu tiên đó là đến từ những hình mẫu hoa hậu trước đây. Tất cả mọi thứ từ đi, đứng, ăn, nói đến mỗi cử chỉ trở nên gò bó hơn để đưa bản thân vào khuôn khổ. Và điều đó cũng khiến tôi ngày càng áp lực khi không được sống đúng với cá tính của chính mình. Tôi chỉ muốn, khi đói thì tấp vào quán vỉa hè, được phép buồn khi tâm trạng không tốt, có thể lái xe máy hay xe đạp tùy thích chứ không nhất thiết phải là hình ảnh một cô hoa hậu sang trọng, hào nhoáng phải bước xuống từ xe ô tô hay ghế thương gia của các hãng máy bay. Tôi chỉ muốn là chính tôi với cái tên H’Hen Niê chứ không gắn mình với biệt danh nào cả. Và cách để tôi loại bỏ áp lực là để tất cả mọi thứ được quay lại đúng khởi điểm và nơi khởi phát của nó – quê hương của tôi. Trở lại “cội nguồn” có thể nói chính là cách tốt nhất để tôi giảm gánh nặng của những áp lực đến từ hào quang và về đúng với bản chất của mình.

Sau những phút giây bận rộn, tôi vẫn thường quay lại ngôi nhà nơi có bố mẹ và người thân luôn chào đón. Về với căn nhà sàn và những công việc hàng ngày của gia đình, về với ly cà phê đen được bố pha cho vào buổi sáng và trở về với những gì thân quen nhất của tuổi thơ tôi. Đôi lúc, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sống trong những khoảnh khắc chân thực và tự nhiên nhất. Và hạnh phúc như thế cũng là cách cân bằng cuộc sống bận rộn và chúng ta cần tận hưởng nó trọn vẹn nhất có thể.

phong van hoa hau Hhen Nie

 

Có vẻ kèm theo áp lực từ danh xưng hoa hậu là những hệ lụy khi bạn cũng không ít lần phải đối mặt với những ý kiến tiêu cực đến từ mạng xã hội. Vậy liệu có giây phút nào đó H’Hen Niê để bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời bình luận ấy không?

Mạng xã hội mang lại cho chúng ta những điều tích cực và cả tiêu cực. Có những điều mà tôi nhận thấy mọi người đang mắc phải và chưa thoát ra được đó là việc tự do ngôn luận một cách quá đà. Nhiều người đang “tự do” nói những điều miệt thị, “tự do” nói những điều chê bai, bịa đặt và sẵn sàng buông những lời cay độc mà không hề quan tâm đến cảm xúc của những người phải nhận lấy những điều đó. Tôi hy vọng trước khi mọi người bình luận hay muốn gửi gắm cho ai đó một thông điệp, hãy suy nghĩ thật kỹ và thấu hiểu rằng khi mình gieo điều gì thì một ngày nào đó bản thân cũng có thể sẽ gặt lại điều đó. Khi bị dư luận tấn công, tôi vẫn luôn cố gắng giữ vững ý chí để không phải thất vọng hay chán nản về cuộc sống. Nhưng sau tất cả, mỗi người trong chúng ta ai cũng cần phải có một người ở bên để lắng nghe và giúp ta giải phóng hết những năng lượng xấu để bước tiếp.

Còn nếu một ngày bạn rơi vào tình huống phải hứng chịu chỉ trích thì sao, tôi muốn nói với bạn rằng nếu đó là những lời đến từ những người thân yêu của bạn thì nó xứng đáng để bạn chững lại trong phút chốc để suy xét về bản thân, còn nếu đến từ những người xa lạ và thế giới ảo, tại sao bạn phải buồn và cảm thấy bực tức? Hãy tránh xa những người làm chúng ta buồn khổ, đau đớn và dành thời gian cho những người bạn yêu thương để làm nhiều điều ý nghĩa hơn, đó cũng là cách để tìm thấy hạnh phúc.

Đâu là những dự định tiếp theo mà bạn đang ấp ủ thực hiện trong thời gian tới? Liệu bạn có từng nghĩ đến việc kinh doanh chưa?

Tôi đang tiếp tục tham gia các dự án thiện nguyện và đối tượng tôi đặc biệt hướng đến là những phụ nữ và trẻ em cùng những người đang mặc cảm, tự ti vì mắc phải căn bệnh HIV. Trong cuộc sống có nhiều hoàn cảnh khác nhau, tôi muốn mọi người biết rằng, ngoài bản thân ra thì xung quanh cũng có những trường hợp rất khó khăn, cần được chúng ta chia sẻ và đồng cảm. Vì vậy, tôi lựa chọn những điều kém may mắn hơn để đồng hành cho những dự định trong tương lai và khao khát có thể giúp họ ý thức hơn về ước mơ và lạc quan vào cuộc sống của chính mình.

phong van hoa hau Hhen Nie

Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích việc kinh doanh (cười). Với suy nghĩ làm điều gì cũng mong muốn nó có tác động tốt đến cộng đồng và xã hội, tôi rất quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp sạch. Nhưng để làm được mô hình này thì cần rất nhiều thời gian và tiền bạc. Sau này, khi không còn phải lo lắng về tài chính để giúp đỡ gia đình và mọi thứ đã ổn định hơn, tôi sẽ dành thời gian để chăm sóc những cây trồng mình muốn và mang lại những thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. Làm nông nghiệp rất rủi ro, nên khi tạo ra được sản phẩm thì tất cả mọi thứ mình làm sẽ là tâm huyết mình muốn bỏ ra hơn là mục tiêu kinh doanh vì lợi nhuận. Nhưng vì muốn phần nào xóa tan nỗi bất an của người dân với những thực phẩm họ muốn sử dụng hiện nay, tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các mô hình và chú trọng đầu tư kỹ thuật canh tác để có thể mang đến những thực phẩm đảm bảo chất lượng nếu có cơ hội một ngày không xa.

phong van hoa hau Hhen NieLà một trong những cá nhân đại diện cho người phụ nữ hiện đại dám bứt phá khỏi khuôn khổ, bạn nghĩ đâu là những điều tiên quyết phụ nữ “phải” có nếu muốn đạt được ước mơ của mình?

Đó là sự độc lập trong cuộc sống. Ở những năm tháng đầu đời, cha mẹ có thể là người định hướng cho bạn, nhưng khi bạn có thể tự chủ về bản thân thì bạn có thể tự tin đưa ra những quyết định và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai. Đặc biệt, mỗi người đều sở hữu những tính cách khác biệt, hãy là phiên bản của chính mình mà không phải là bản sao của ai đó. Hãy kiêu hãnh với những gì mình có và mang thông điệp mà bản thân đúc kết được để truyền tải cho cộng đồng và xã hội. Đặc biệt, hãy luôn tiếp cận mọi thứ xung quanh với những lăng kính mới mẻ, để xem còn điều gì thú vị cho bản thân khám phá và chinh phục tiếp hay không. Bởi ước mơ không chỉ là cách bạn dám mơ ước, mà còn phải là cách bạn sẽ mạnh dạn biến nó thành hiện thực như thế nào.

phong van hoa hau Hhen Nie

Phụ nữ Việt Nam đang nỗ lực hướng tới vẻ đẹp hài hòa dù rằng vẫn có nhiều ý kiến khá bảo thủ về tiêu chuẩn của một người đẹp. Bạn nghĩ rằng bản thân sẽ làm gì để vẻ đẹp của mình được tôn vinh đúng bản sắc?

Tôi cũng là một người thường xuyên bị soi mói về nhan sắc. Và khi điều đó càng xảy ra thì tôi lại càng cảm thấy tự tin với những gì mình có. Nếu bạn tự tin với con người mình, bạn sẽ tạo ra được nguồn năng lượng mới mẻ và trở nên xinh đẹp một cách nổi bật và thuyết phục. Bên cạnh việc gìn giữ những bản sắc vốn có của một cô gái Ê đê, tôi cũng quan tâm đến việc chăm sóc bản thân bằng cách tập trung vào cải thiện làn da và giữ gìn vóc dáng. Không phải vẫn có câu nói “nhất dáng nhì da” được xem là tiêu chí để đánh giá một người đẹp sao, tôi cho rằng quan niệm này hoàn toàn đúng đắn.

Và lời khuyên của bạn dành cho những phụ nữ để họ trở nên xinh đẹp hơn là…

Dù bị so sánh hay đánh giá, hãy đừng quan tâm. Bởi nếu bạn sợ sệt và vội vã thay đổi thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn không phải là người kiên định và dễ bị dư luận dẫn dắt. Tôi hy vọng những cô gái trẻ khi nhận phải những ý kiến trái chiều hay một sự miệt thị nào đó thì hãy lựa chọn bỏ ngoài tai và tự hào với tất cả những gì mình sở hữu. Hiển nhiên, chúng ta không thể phản bác quan điểm hay có thể khiến người khác thay đổi ngay lập tức, nên điều quan trọng nhất chính là cách bản thân tiếp nhận vấn đề. Nếu bạn xem mọi đánh giá mình nhận được là điều tích cực, bạn sẽ càng tự tin hơn và biết chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về mình bởi đó chính là điều duy nhất mà không ai có thể sở hữu ngoại trừ bạn.

phong van hoa hau Hhen Nie

Hướng đến thành công trong sự nghiệp có lẽ là đích đến của nhiều người, vậy thành công trong suy nghĩ của bạn là gì để mang đến cho bạn hạnh phúc giữa showbiz nhiều khắc nghiệt?

Đối với bản thân tôi, chỉ cần mỗi ngày cố gắng hết sức thì đã thành công rồi. Và khi có được năng lượng thoải mái đó thì cách bản thân đối xử với gia đình và mọi người xung quanh cũng sẽ trở nên tươi sáng hơn và tạo nên được những hạnh phúc bền lâu. Hãy là người “dẫn đầu” trong suy nghĩ của chính mình, đừng quá áp lực về chuyện thành công. Thực ra, thành công không chỉ thể hiện trong công việc và những thành tựu mà nó còn thể hiện qua cách chúng ta đối nhân xử thế và nuôi dưỡng tâm hồn để trở thành một người có giá trị.

phong van hoa hau Hhen Nie

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Ấn phẩm Nữ Doanh Nhân (số Tết 2020)

Text: JENNI VÕ, HỒNG ĐẶNG | Creative Director: HIEPLEDUC | Photo: LINH B52 | Make up: HÀNG THANH THIỆN | Outfít: CÔNG TRÍ | Stylist: ĐỖ ĐĂNG KHOA | Producer: VY TRAN | Assistant: HOANG KHANG

 

phong van hoa hau Hhen Nie

MISS UNIVERSE VIETNAM 2017 – TOP 5 MISS UNIVERS 2018,
H’HEN NIÊ

“I NEVER CHANGED”

 

If energy were a currency, Miss H’Hen Niê must be one of the “richest” people without having to struggle to possess such a fortune…

phong van hoa hau Hhen Nie

It’s been two years since the day H’Hen Niê became the first member of an ethnic minority to win the crown of Miss Universe Vietnam in 2017. Looking back at her miraculous journey, no one can deny the influence that this 27-year-old lady has brought about. Be that as it may, people would more often find her in a traditional costume and amidst the stilt houses of the peaceful Highlands. Despite being a crowned “Miss” of some stature, H’Hen Niê is unlike any other holder of this title. Yet, all one has to do is look into her eyes to know that what she has taken most pride in throughout this “transformation” process, which is being able to lead a kind and devoted life and putting a maximum effort into everything she does.

Greetings H’Hen Niê! Coming out as the winner of a prestigious beauty contest, what are the lessons that you’ve drawn for yourself?

The journey from a show-thirsty model many years ago to the stage of glory today has taught me one thing: That no matter who you are or how underprivileged you may be, you can always pursue a dream of your own. But when you do reach the peak of achievement, do not think too much of it, or of yourself. If you do, failure will come knocking on your door before you can realize. You may find me in many different images, glamourous at public events or plain and simple at home, but I can proudly state that I have never changed on the inside. I’m just being myself, that is all. The more I get involved in my current role, the more mature and knowledgeable I become. But at the end of the day, being a Miss is just a title and not some kind of “talent” that people should look up to. Instead, the title serves as a conduit that provides me with the opportunity to do kind and interesting things that were previously out of my reach.

Being the most successful Vietnamese contestant up to now in such an internationally acclaimed beauty contest as Miss Universe 2018, what do you believe is your mission with regard to encouraging the succeeding generation?

A thought I often hold is that only by being yourself will you stand out from the crowd. In the theater of an international contest, I want the first thing that comes into people’s mind of the name “Miss Vietnam” is someone who is loving and respectful to others, while spreading positive energy as a woman. Towards the next generation, therefore, I’d hope to be able to share as much experience with them as possible, and that they can be more conscious of their own distinctive traits. So that when they step onto the world stage, they can be a special version of themselves while still honouring the proud features of a Vietnamese woman.

phong van hoa hau Hhen Nie

Is this the image of Miss H’Hen Niê that you want to be remembered as?

I want everyone to remember me not only as an energetic person with a constant smile on her face, but also a Rade lady who can acclimatize and blend in well in any environment. I feel blessed to be born in the Rade community, whose ample energy and strong unity are the greatest gifts I have received. Thus, when stepping into the modern society, especially in the urban environment where every day is a rat race, being a totally different girl who lives true to herself is already a striking and attractive trait. Of course, with my Miss Vietnam title comes the price of comfortable and private moments, but I do not regret it despite knowing that hardship and pressure will always be present as long as I still put on the “public figure” cape.

phong van hoa hau Hhen Nie

What people often think of a pageant winner is the glamour and fascination, but what about the pressure that H’Hen Niê is facing as one?

The first pressure that came immediately after my crowning was the stereotype that the previous winners have established. Everything must follow a standard, from the way I walk or stand to how I eat and speak, it just restrains me from being myself and puts more pressure on my shoulders. If I were being myself, I could stop by any street vendor whenever I’m hungry, brood whenever my mood is down, or ride a bike or motorbike whenever I feel like instead of upholding my image of a glamorous pageant winner who only travels by luxurious cars or flies in business class. I want to stick with my name, H’Hen Niê, that one only and not any other sobriquet. And my solution to shrugging off all these pressures is to return to where it all began – my homeland. Returning to my “roots” is perhaps the best way to alleviate the burden from my glory and restore my true self.

After the hectic periods in life, I often return to the house where my parents and relatives are waiting to welcome me back. Back to the stilt house and the family’s daily routine, to the cup of black coffee my father makes every morning, and to the most familiar memories of childhood. There will be times when we only feel utter happiness when being truest and most natural to ourselves. Being happy in this way can also help balance your hectic life, that’s why we need to enjoy it to the fullest.

phong van hoa hau Hhen Nie

Along with pressure of the winner’s title also comes the consequences, as you have more than once faced the negative comments from the social network. Have you, in a certain moment, been influenced by such comments?

Social networking entails both positive and negative influences. One thing that people often find themselves trapped in is the overrated freedom of speech. Many are taking too much “liberty” with their slanders and disparages, too willing to subject others to their vicious words without accounting for the victim’s emotions. I hope that before writing a comment or sending a message, people would really think about it and understand that they will one day reap what they sow today. When facing public criticism myself, I always make an effort to stay away from disappointment and discouragement. But when all is said and done, each one of us always needs someone by our side to listen and help us release all the negative energies before moving on.

And what if one day you become the subject of criticism? I want to tell you this. If those words come from your loved ones, then you should stop for a second and reflect upon yourself. But if they come from total strangers from a virtual network, why should you be upset and annoyed? Stay away from those who hurt you and spend more time with those you love to do more meaningful things. That’s another way to find happiness.

What are your prospects for the future? Have you ever thought of doing business?

I’m continuing to participate in humanitarian projects, especially those aiming to aid women and children, as well as those affected by HIV. Everyone has a different life, and I want people to know that there are others around them who are facing grave hardships and are in need of our sympathy. Therefore, I’ve dedicated my future prospects to accompanying the less fortunate, to give them the vision of having a dream in life and staying optimistic.

On the other hand, I am quite fond of doing business (Grinning). With an endeavour to do good for the community and society, I’ve taken great interest in clean agriculture. However, this model takes a lot of time and money to realize, so I would have to wait for a while until I am no longer financially bound, being able to support my family and keep in everything in check. At that moment I will have more time to take care of my favourite plants and deliver clean food to consumers. Agriculture is a risky trade, so any product I come out with is the fruition of my passion and enthusiasm, not a means to make profits. But with a vision to disperse the people’s fear concerning food safety, I will be making thorough research into promising models and investing in modern cultivation techniques, so that high-quality, clean food will be available to the mass consumer market in the near future.

phong van hoa hau Hhen Nie

As one of the leading individual representatives of women in the modern era who daringly breaks away from stereotypes, what do you think are the prerequisites for a woman to achieve her dreams?

That would be independence in life. When you’re still young, your parents may show you the way, but once you’ve become independent, you can make any decision with great confidence and under no one’s influence. In addition, since each person possesses a different personality, try to become the best version of yourself and not anyone else’s. Take pride in who you are and share your message to the community and society. What’s more, try to approach everything around you in a different aspect to give yourself something to discover and conquer. Because dreaming is not about what you dream about, but how you bravely embrace and realize it.

Despite the conservative notions about a woman’s beauty, Vietnamese women are striving for a harmonious beauty. What do you think you should do to honour your beauty in the most natural way?

I am often the center of focus when it comes to the definition of beauty. And the more this happens, the more confident I am with what I’ve got. When you have confidence in yourself, you create a refreshing source of energy and emit an outstanding and compelling appeal. Besides the preservation of my distinctive traits as a Rade woman, I also focus on taking care of myself, especially on improving my skin condition and staying in good shape. “Shape comes first, and skin second”, isn’t that what people often say when determining a woman’s beauty? I too believe that this notion is true.

phong van hoa hau Hhen Nie

And a piece of advice for women who want to become more beautiful…

Don’t pay attention to comparison and judgment. If you’re scared into changing yourself, it’d only mean that you are inconsistent and susceptible to public bias. I hope that young ladies would be able to turn a blind eye to any negative opinion and disparagement, and instead take pride in what they possess. Of course, we cannot influence an opinion or change people’s mind in a short time, so what’s important here is how you take them in. If you consider them all a positive thing, you’ll have more confidence and learn to accept yourself, since that is the only thing that no one else possess but you yourself.

Success in one’s career is perhaps the ultimate goal of many, so what about you? What is success to you so that you can find happiness in such a harsh environment as the show business?

For me, just being able to do my best every day is already a success. Once you’ve exploited this comforting flow of energy, you’ll find yourself treating your family and those around you in a more positive way and find long-lasting happiness. Be a “pioneer” in your own thinking, and don’t put too much pressure on being successful. Success, in fact, is demonstrated not only through your work and achievements, but also through how you treat a fellow human and nurture your soul to become a person of value.

phong van hoa hau Hhen Nie

Copyright© All Rights Reserved.

Text: JENNI VÕ, HỒNG ĐẶNG | Translated by HÒA TÔN | Creative Director: HIEPLEDUC | Photo: LINH B52 | Make up: HÀNG THANH THIỆN | Outfít: CÔNG TRÍ | Stylist: ĐỖ ĐĂNG KHOA | Producer: VY TRAN | Assistant: HOANG KHANG

Đọc thêm:

Trương Ngọc Ánh: Dù làm nghệ thuật hay kinh doanh, mục đích sống là quan trọng nhất!

Trò chuyện cùng Hoa hậu Biển 2012 Ninh Hoàng Ngân: Khởi nghiệp để vượt ra khỏi vùng an toàn

Comment