Quỹ “Nâng bước tuổi thơ” trao giải vẽ tranh từ thiện lần thứ hai - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Quỹ “Nâng bước tuổi thơ” trao giải vẽ tranh từ thiện lần thứ hai

Sáng ngày 1.6 vừa qua, Quỹ “Nâng Bước Tuổi Thơ đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải chương trình vẽ tranh “Góp một bàn tay cho nhiều cuộc đời nhỏ” lần thứ hai (từ 15/9/2018 đến 30/4/2019). Hơn 50 em nhỏ là chủ nhân của 89 bức vẽ, cùng Quý phụ huynh đã đến tham dự và nhận thưởng tại Bệnh viện FV. Đây được xem là món quà ý nghĩa dành tặng cho các em nhỏ nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi.

Ban giám khảo chương trình vẽ tranh bao gồm: Bà Nguyễn Thị Lệ Thu – Giám đốc Quỹ từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ, Họa sĩ Thanh Lê, Nhà báo Hoàng Thắng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi chiêm ngưỡng và chấm giải cho các bức vẽ của các em thiếu nhi. Sau nhiều lần cân nhắc, thảo luận kết quả chương trình vẽ tranh “Góp một bàn tay cho nhiều cuộc đời nhỏ” lần thứ hai cũng được xác định dựa trên các tiêu chí phù hợp của chương trình như: độ tuổi, ý tưởng và thông điệp mà các em chia sẻ.

Đại diện Ban giám khảo, họa sĩ Thanh Lê cho biết: “Bất ngờ lớn nhất trong chương trình vẽ tranh lần thứ hai là có nhiều em không đi học vẽ nhưng lại có thể sáng tạo nên những bức vẽ rất đẹp. Ý tưởng cũng như cách thể hiện của các em cũng đạt được độ tinh xảo và sắc nét không kém gì các bức tranh của người lớn”. Đây là một điều rất đáng vui mừng vì chương trình vẽ tranh “Góp một bàn tay cho nhiều cuộc đời nhỏ” đã thể hiện đúng vai trò sân chơi để các em thiếu nhi trau dồi và phát triển kỹ năng hội họa.

Cô Trần Trúc Quỳnh – Quản lý chương trình vẽ tranh vui cùng các bé khi nhận thưởng.

Nói về tác phẩm đạt giải nhất – Tuổi Mộng Mơ của em Vũ Ngọc Mai Phương thể hiện, bà Nguyễn Thị Lệ Thu như hòa cùng cảm xúc với tác giả: “Cô bé 13 tuổi đã vẽ được một bức tranh đầy cảm xúc, mang những tâm tư tình cảm đúng với lứa tuổi và tâm hồn mình. Một cô bé trong sáng, mộng mơ và tràn đầy tình yêu thương”. Qua đó, bà mong ước các trẻ em mà Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ hướng đến đều có được một tuổi thơ hạnh phúc và hồn nhiên như tác giả và cô bé trong tranh vẽ. Được biết, em Mai Phương đã hoàn thành bức vẽ của mình trong hai tuần. Bố em Mai Phương – Ông Vũ Trường Ca nhận xét: “Tôi cảm thấy chương trình rất hay và ý nghĩa để các phụ huynh khuyến khích con mình tham dự. Tôi cũng muốn tham gia chương trình đầu giá tranh để giúp đỡ các trẻ em khó khăn khác”.

Gia đình em Vũ Ngọc Mai Phương.

Trong số các bức tranh đạt giải, họa sĩ Thanh Lê ấn tượng với hai bức có chủ đề về biển. Trong đó, bức tranh “Biển và em” của em Lý Phúc Nguyên vẽ chú rùa dưới đáy đại dương như một không gian ba chiều cuốn hút người xem vào cuộc phiêu lưu kỳ thú. Bức còn lại với kỹ thuật “rắc muối” thể hiện hình ảnh “Đàn Cá Nhảy Múa” tung bọt trắng xóa vô trông rất tự do và thích thú. Cả hai bức tranh đều thể hiện sự ngây thơ của các bé, yêu thiên nhiên và môi trường sống.

Bên cạnh đó, bức tranh “Con Nai” của em Nguyễn Đoàn Vân Anh thu hút người xem bởi nét vẽ ngộ nghĩnh và cách phối màu vàng – xanh nổi bật. Bức tranh “Livingwith cat is so good” của em Bùi Nguyên Vũ thể hiện tình yêu thương loài vật qua hình ảnh gia đình mèo, cảm xúc và động tác của từng chú mèo được mô tả tỉ mỉ qua từng nét vẽ khiến người xem liên tưởng đến bộ phim hoạt hình nổi tiếng “101 con chó đốm”. Bên cạnh đó, bức vẽ ‘Gia đình em cùng nhau ăn dưa hấu trong ngày nắng nóng” của em Phạm Hoàng Oanh – 8 tuổi đã khiến người xem cảm thấy thích thú, từ tựa đề cho đến cách thể hiện. Em Hoàng Oanh cho biết: “Tựa đề bức tranh dài như vậy là do em thấy như vậy mới đủ đễ diễn tả cảnh nhà em cùng quây quần ăn dưa hấu trong ngày nắng nóng. Còn các nhân vật trong bức tranh đều có hàm răng nhọn hoắc là vì… em bị sún răng”. Thế giới của trẻ thơ luôn có nhiều nét đáng yêu như thế đấy! Ngoài ra, điểm thú vị của chương trình vẽ tranh lần 2 là sự xuất hiện của nhiều tác phẩm tranh đôi, thể hiện tư duy mới mẻ và sáng tạo của tác giả. Xuất sắc nhất có thể kể đến bộ tranh “Con Mắt Toàn Thấu” của em Hoàng Minh Sang – 12 tuổi.

Em Phạm Hoàng Oanh – Tác giả bức “Gia đình em cùng nhau ăn dưa hấu trong ngày nắng nóng”.

Nhìn chung, mỗi bức vẽ đều có nét đẹp riêng khiến Ban giám khảo không ít lần phải “đứng hình” rất lâu để thưởng thức và hòa cùng cảm xúc của tác giả qua các bức vẽ. Toàn bộ các tác phẩm dự thi sẽ được triển lãm và đấu giá tại tầng trệt tòa nhà F, Bệnh viện FV để mọi người đều có thể đến tham quan và đấu giá. Toàn bộ số tiền đấu giá từ tranh đạt giải sẽ được quyên góp vào Quỹ từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ. Riêng với các bức tranh chưa đạt giải, 50% số tiền thu được cũng sẽ được quyên góp vào Quỹ và 50% còn lại dành cho tác giả.

Thông tin tham khảo về chương trình vẽ tranh từ thiện của Quỹ “Nâng bước tuổi thơ”:

Chương trình vẽ tranh thiếu nhi “Góp một bàn tay cho nhiều cuộc đời nhỏ” là hoạt động gây quỹ cho Quỹ từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ. Tổ chức được sáng lập bởi bệnh viện FV từ năm 2006 nhằm phẫu thuật, điều trị cho trẻ em dưới 16 tuổi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Rất nhiều phụ huynh vui mừng khi biết được ý nghĩa chương trình và khuyến khích con mình tham gia để giúp các em nhỏ kém may mắn. Các em thiếu nhi cũng rất hào hứng tham gia và nôn nóng được thấy tác phẩm của mình được triển lãm tại bệnh viện FV. Vì vậy, chương trình vẽ tranh thiếu nhi “Góp Một Bàn Tay Cho Nhiều Cuộc Đời Nhỏ” lần thứ ba đã bắt đầu từ ngày 1/5 đến 30/11/2019. Ngay từ bây giờ, các em thiếu nhi đã có thể gửi tranh vẽ về cho Ban tổ chức.

Địa chỉ gửi tranh: Số 6 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

(Ngoài phong bì ghi rõ: Tranh tham gia “Góp một bàn tay cho nhiều cuộc đời nhỏ”)

Đọc thêm:

Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ trao giải vẽ tranh từ thiện lần 1: Những ánh sao tỏa sáng

Câu chuyện của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ: Khi trí tưởng tượng chắp cánh yêu thương

Comment