Câu chuyện của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ: Khi trí tưởng tượng chắp cánh yêu thương - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Câu chuyện của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ: Khi trí tưởng tượng chắp cánh yêu thương

Một buổi chiều cuối tuần. Trong tòa cao ốc ở Quận 4, Tp. HCM, văn phòng kiến trúc sư Toàn Nguyễn vẫn sáng đèn như những ngày làm việc trong tuần. Công việc thiết kế luôn đòi hỏi sự sáng tạo và khách hàng luôn cần những cái gì đó độc đáo và mới mẻ, thế nhưng không phải lúc nào ý tưởng cũng xuất hiện. Đó là lý do toàn bộ nhân viên trong phòng ai nấy đều miệt mài “vắt óc” tìm sáng kiến cho riêng mình.

Khi người lớn tìm nguồn cảm hứng từ trẻ em 

Nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới cho rằng, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đã là một thiên tài. Bộ óc của trẻ tuy non nớt nhưng luôn có những suy nghĩ độc đáo và kỳ diệu. Đến khi lớn lên, các em bắt đầu suy nghĩ và hành động theo những gì đã được học từ môi trường xung quanh, vô tình đánh mất đi sự sáng tạo của bản thân. Vì vậy, khi “người lớn” cần khơi nguồn ý tưởng trước tiên hãy nghĩ đến trẻ em. Suy nghĩ đó đã đưa anh Nguyễn Đức Bảo Toàn – Giám đốc Công ty Kiến trúc Toàn Nguyễn đến với chương trình triển lãm và đấu giá tranh thiếu nhi do Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ tổ chức.

Sau nhiều ngày hồi hộp theo dõi, anh Bảo Toàn đã trở thành người chiến thắng đấu giá bức tranh mà mình yêu thích. Đặt bức Ngôi Sao Đêm ở vị trí trân trọng nhất cạnh bàn làm việc, anh nói: “Đây là bức tranh tôi thích nhất. Từ nét vẽ, màu sắc đến bố cục đều thể hiện sự sáng tạo, không hề có sự mô phỏng hay sao chép từ bất kỳ tác phẩm nào khác. Bức tranh như muốn nói lên điều gì đó trong lòng tác giả, một sự khao khát muốn vượt ra ngoài khuôn khổ, vừa dữ dội lại vừa trong sáng”.

Bức vẽ Ngôi Sao Đêm do em Ngô Mạnh Tiến, 7 tuổi thực hiện. Tác phẩm được Ban giám khảo chấm giải nhì cuộc thi vẽ tranh Nâng Bước Tuổi Thơ lần thứ nhất. Bố của Tiến chia sẻ, năm nay em đã 7 tuổi nhưng đi học trễ 1 năm vì phải đi điều trị chứng tăng động giảm chú ý. Công việc bận rộn ở nhà in khiến anh ít có thời gian bên con, nên thường mang những mẫu giấy thừa về cho con tập vẽ. Bức Ngôi Sao Đêm gắn liền với một kỉ niệm, khi đi đường ban đêm em nhìn lên trời và hỏi: “Bố ơi, tại sao ngôi sao cứ đi theo con hoài?”.

Được biết, anh Bảo Toàn và các thành viên trong gia đình anh đã tham gia đấu giá hơn 10 bức tranh của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ. Phần lớn tranh được anh treo ở nhà để mang đến sự tươi trẻ và màu sắc cho không gian tổ ấm với vợ anh và hai cô con gái nhỏ.

Cùng với Ngôi Sao Đêm, bức vẽ Ngôi Nhà Hạnh Phúc của bé Lê Ngọc Thuận (5 tuổi) cũng được anh treo ở trung tâm văn phòng làm việc. Anh thích bức vẽ này bởi trí tưởng tượng phong phú và cách thể hiện tự nhiên không gò bó. Anh chia sẻ: “Người lớn chúng ta đôi khi tự trói mình vào trạng thái condition (điều kiện), phải có A thì mới có B còn trẻ em thì không nghĩ vậy. Bộ não của các em rất trong sáng và trí óc tưởng tượng bay bổng. Và những người làm công việc sáng tạo như chúng tôi luôn khao khát điều đó. Treo tranh các em ở văn phòng làm việc để tôi cũng như các nhân viên có thể nhắc nhớ mình về sự sáng tạo, gia tăng hiệu quả trong công việc. Nhìn tranh các em vẽ tôi cảm nhận được sự thư thái dễ chịu trong lòng mình. Ngoài ra, đấu giá tranh để gây quỹ từ thiện giúp đỡ các em cũng là một việc ý nghĩa nên làm. Tôi thấy mình may mắn khi mua được những bức tranh rất ưng ý. Xin cảm ơn các em và chương trình vẽ tranh của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ”.

Anh Nguyễn Đức Bảo Toàn bên tác phẩm ưng ý

Có thể bạn chưa biết, một bức vẽ đẹp đòi hỏi rất nhiều yếu tố như: kỹ thuật vẽ, cách phối màu sắc, bố cục, tính thời đại,… nhưng điều khó nhất là làm thế nào để lột tả được tâm hồn, làm toát lên tinh thần từ nội tại tác phẩm. Và như một lẽ hiển nhiên, phần lớn những bức vẽ của thiếu nhi luôn đầy sắp sự hồn nhiên và thuần khiết, điều mà ngay cả các họa sĩ chuyên nghiệp vẫn luôn hướng tới. Có thể nói, đỉnh cao của nghệ thuật là trở về với tuổi thơ.

Trẻ em và hội họa làm cuộc sống tốt đẹp hơn 

Hầu như trẻ em nào cũng thích vẽ. Hội họa giúp cho tuổi thơ các em thêm tươi đẹp và đầy màu sắc. Nhưng đôi khi người lớn lại quên mất điều đó khiến con trẻ ngày càng rời xa thế giới tưởng tượng phong phú vốn có. Thế nên, nếu người lớn có mong muốn “xin một vé đi tuổi thơ” thì hãy nhớ đến các em cũng có một tuổi thơ cần được trân trọng và bộc lộ cảm xúc thông qua những bức vẽ đầy sáng tạo.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi được trưng bày trang trọng để đấu giá tại khu vực tiền sảnh Bệnh viện FV

Chắp cánh cho những ước mơ và trí tưởng tượng của các em thiếu nhi, Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ tổ chức chương trình vẽ tranh “Góp Một Bàn Tay Cho Nhiều Cuộc Đời Nhỏ”. Qua đó, các em không chỉ được sống với niềm đam mê hội họa của mình, được thỏa sức sáng tạo, được tôn vinh và nhận thưởng mà còn có thể giúp đỡ các bạn khác thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa yêu thương. Em Võ Nguyễn Huệ Anh (9 tuổi) – tác giả của 3 tác phẩm tham gia chương trình vẽ tranh cho biết: “Em thấy thương các bạn nhỏ bị dị tật và muốn giúp đỡ các bạn ấy”. Có thể thấy được đối với các em, việc mở rộng tấm lòng để san sẻ yêu thương rất dễ dàng và đơn giản.

Đại văn hào Nga Dostoyevsky từng có câu nói “cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới”. Dù chỉ là một hoạt động nhỏ, nhưng chương trình vẽ tranh Nâng Bước Tuổi Thơ mang một ý nghĩa lớn lao. Thông qua hoạt động trao giải và tổ chức đấu giá từ thiện tranh dự thi nhằm gây quỹ giúp đỡ các trẻ em nghèo và khuyết tật, ở một khía cạnh nào đó cuộc thi đã góp phần cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ là Quỹ Từ thiện được sáng lập và bảo trợ bởi Bệnh viện FV và Báo Thanh Niên, ra đời vào năm 2006. Đối tượng nhận được sự giúp đỡ của Quỹ là trẻ người Việt Nam dưới 16 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, mắc những dị tật bẩm sinh hoặc do tai nạn như:

  • Dị tật bẩm sinh ở bàn tay và bàn chân (khoèo tay hoặc chân, thiếu ngón, thừa ngón, không có ngón, mất chức năng hoạt động), trật khớp háng, dị tật khớp gối.
  • Các bệnh lý vùng bụng và tiêu hóa như một số loại thoát vị, lồng ruột…
  • Dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục hay cơ quan tiêu hóa.
  • Sứt môi, hở hàm ếch.
  • Các bệnh lý liên quan đến não và thần kinh.
  • Các bệnh lý tim, mạch bẩm sinh như thông liên thất, thông liên nhĩ, tồn tại ống động mạch, hẹp van động mạch phổi, hẹp eo động mạch chủ.
  • Các bệnh lý về mắt như hội chứng bong võng mạc trẻ sinh non.

_____

Số điện thoại liên hệ: 0909067718

Đọc thêm: Những bàn tay nhỏ xinh của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ

Có thể bạn quan tâm:

Nguyễn Thị Lệ Thu: Giá trị của cuộc sống luôn nằm ở những điều bình thường nhất

Điều kỳ diệu cho những đôi tay khiếm khuyết trở lại bình thường

Comment