Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ trao giải vẽ tranh từ thiện lần 1: Những ánh sao tỏa sáng - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ trao giải vẽ tranh từ thiện lần 1: Những ánh sao tỏa sáng

Nói đến trẻ con, nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ rằng các em nên chỉ “biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan”. Nhưng đến với lễ trao giải vẽ tranh từ thiện “Góp một bàn tay cho nhiều cuộc đời nhỏ” của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ tổ chức tại bệnh viện FV mới thấy, các em còn có tấm lòng và trái tim ấm áp, có đôi tay và những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ.

“Ngôi sao đêm” tỏa sáng

Lễ trao giải đợt 1 của chương trình diễn ra vào sáng Chủ Nhật ngày 10/11 tại sảnh Indochine của bệnh viện FV với rất nhiều em nhỏ cùng phụ huynh tham dự. Anh Ngô Quang Thái (ngụ ở Bình Thạnh, TP.HCM) lặng lẽ quan sát cậu con trai của mình – bé Ngô Mạnh Tiến – thoắt ẩn thoắt hiện trong đám bạn cùng trang lứa.

Những gương mặt đầy tự hào của những họa sĩ nhí tài năng của chương trình.

Vẻ ngoài của Tiến khá nhút nhát, cậu bé chỉ đi loanh quanh xem các bạn chơi và thỉnh thoảng lại gần cô em gái tinh nghịch của mình. Anh Thái chia sẻ, Tiến năm nay đã 7 tuổi nhưng đi học trễ 1 năm vì phải đi điều trị chứng tăng động giảm chú ý. Công việc giao hàng cho một công ty in ấn rất bận rộn không cho anh có nhiều thời gian bên con, anh bèn đem những mẫu giấy thừa từ công ty về cho con vẽ, nhằm giảm thời gian Tiến xem điện thoại hay tivi, vừa hỗ trợ quá trình điều trị bệnh kéo dài 3 năm của Tiến. Tiến vẽ nhiều lắm, vẽ rồi lại dán khắp nhà, mỗi bức tranh mỗi hình thù và mỗi câu chuyện khác nhau.

Anh Thái nói thêm: “Tình cờ biết được cuộc thi của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ, cả nhà đã chọn ra bức Ngôi sao đêm của Tiến để mang đi dự thi. Con vẽ bức tranh này khi đi đường ban đêm với bố, nơi đường không có đèn thì con bảo ‘ba ơi sao ngôi sao cứ đi theo con hoài’. Về nhà tôi nói Tiến muốn vẽ gì cũng được thì con vẽ ra bức tranh này”.

Gia đình Tiến không bao giờ nghĩ rằng bức tranh có thể đạt giải mà chỉ mong góp một phần nhỏ cho Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ, giúp các bé khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, thật bất ngờ khi bức tranh Ngôi sao đêm được Ban giám khảo trao giải Nhì và sẽ tiếp tục mang đi đấu giá để lan tỏa việc làm ý nghĩa của bé Tiến và gia đình tới những em bé kém may mắn khác.

Chị Lệ Thu trao giải Nhì cho cậu bé Tiến ngây thơ nhút nhát với bức tranh Ngôi sao đêm.

“Vẽ tranh có thể giúp được các bạn nên con tham gia”

Tổng kết đợt 1 của cuộc thi kéo dài trong ba tháng (từ 15/6 – 15/9/2018), ban tổ chức nhận được 86 bài dự thi của 32 em. Vì không bó buộc thể loại hay chủ đề, các em được thỏa sức thể hiện khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng, năng khiếu thẩm mỹ và góc nhìn đặc biệt của mình trên nhiều chất liệu từ bút sáp, màu nước hay sơn dầu… Hội đồng giám khảo gồm chị Nguyễn Thị Lệ Thu – Giám đốc Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ kiêm Giám đốc Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh Bệnh viện FV, họa sĩ Thanh Lê, nhà báo Hoàng Thắng đã rất khó khăn để chọn ra các tác phẩm để trao giải, gồm 1 giải nhất (trị giá 2 triệu đồng), 2 giải nhì (trị giá 1,5 triệu đồng), 3 giải ba (trị giá 1 triệu đồng) và 4 giải khuyến khích (trị giá 500 nghìn đồng).

Chị Lệ Thu chia sẻ: “Trong buổi chấm thi cho lần này, là một thành viên trong ban giám khảo, tôi cảm thấy mình không có đủ khả năng để chọn ra những bức tranh đoạt giải. Bức tranh nào cũng đẹp, cũng gây xúc động theo từng lứa tuổi của các bé. Các bé nhỏ thể hiện cái nhìn ngây thơ và rất trong sáng trong tác phẩm của mình, nhưng cũng nhiều bức tranh khiến cho người lớn phải nghĩ suy và học hỏi. Trong suốt buổi chọn những bức tranh đoạt giải, nhiều lần tôi rất xúc động. Tôi tin chắc rằng các bé sẽ rất tự hào vì tranh của mình được nhiều người yêu thích, và cũng sẽ rất vui khi thấy tranh của mình bán được, bỗng dưng mình có một khoản tiền cho riêng mình và đóng góp được cho việc thiện nguyện”.

Enzo, cậu bé người Pháp 11 tuổi đoạt giải Nhất với bức tranh Bộ não tư duy ẩn chứa những suy nghĩ của con người trong não bộ với sự phối màu tài tình của hai gam màu xanh và vàng theo phong cách tranh trừu tượng tạo ấn tượng ngạc nhiên cho Ban giám khảo.

Chị Lệ Thu cùng những người có mặt ở buổi lễ trao giải còn xúc động hơn nữa khi nhiều bé đạt giải lại tiếp tục cho đi số tiền thưởng của mình, đóng góp vào Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ như bé Trần Thụy Trúc Ly (giải 3), bé Lê Ngọc Thuận (giải 3) và bé Lê Diễm My (có tác phẩm Ngày Trái đất được bệnh viện FV chọn vào bộ lịch năm mới 2019 với số tiền bản quyền là 2 triệu đồng).

Bé Trúc Ly tiết lộ: “Con rất thích vẽ tranh và mong ước sau này trở thành họa sĩ. Lúc đầu, con cũng sợ lắm không dám tham gia nhưng được dì động viên là vẽ tranh để giúp các bạn nên con tham gia”. Quả thật, đằng sau mỗi bức tranh của các em đâu chỉ là câu chuyện được kể bằng đôi tay tuyệt vời của con trẻ mà còn là cả những tấm lòng thuần khiết, những suy nghĩ vì người khác khiến nhiều người cảm động, mến yêu.

“Bức Tường Tranh” chứa đựng niềm khát khao và tình yêu thương của trẻ thơ dành cho những người bạn kém may mắn.

Từ 22/10 đến 31/12, các tác phẩm dự thi được trưng bày tại khu vực triển lãm, tầng trệt tòa nhà F, Bệnh viện FV để khách đến tham quan và đấu giá, trong đó đã có tranh được được đấu giá lên mức trên 5 triệu đồng. Nếu một lần ghé qua “Bức Tường Tranh” trưng bày các tác phẩm tranh của các bé dọc theo sảnh trệt của bệnh viện FV, bạn sẽ thấy những gì các bé đã làm không hề bé nhỏ chút nào.

Các tranh đạt giải trong cuộc thi:

Giải Nhất: Enzo Van Binh Guillon – Bộ Não Tư Duy

2 giải Nhì: Nguyễn Thanh An – Vàng Đỏ Cam; Ngô Mạnh Tiến – Ngôi Sao Đêm

3 giải Ba: Lê Ngọc Thuận – Ngôi Nhà Hạnh Phúc; Nguyễn Lê Bảo Ngọc – Cánh Én Chào Xuân; Trần Thị Trúc Ly – Cánh Đồng Lavender

4 giải Khuyến khích: Dương Tấn Thiện – Chú Vịt Con; Cao Anh Thư – Lọ Hoa; Võ Ngọc San – Trực Thăng; Nguyễn Ngọc Diệp Quỳnh – Chương Trình Đá Bóng

Góp một bàn tay cho nhiều cuộc đời nhỏ là chương trình vẽ tranh từ thiện thiếu nhi của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ do bệnh viện FV và báo Thanh Niên đồng sáng lập và tổ chức. Chương trình được tổ chức thường xuyên, tạo sân chơi cho các em nhỏ, khích lệ tinh thần, niềm đam mê hội họa và giúp các em được thể hiện tấm lòng yêu thương với mọi người, đặc biệt là các bạn thiếu nhi kém may mắn.

Chương trình vẫn đang tiếp tục nhận tranh cho đợt tiếp theo. Mọi trẻ em dưới 16 tuổi đều có thể tham gia cuộc thi với chủ đề tự do, không giới hạn chất liệu hay số bài gửi về. Tranh được vẽ trên khổ giấy A3 hoặc A4, không cần đóng khung. Tranh có chữ ký của tác giả, mặt sau khi rõ các thông tin: Tên tác phẩm, tên tác giả, địa chỉ và điện thoại liên lạc của gia đình, gửi về: Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ, số 6 Nguyễn Lương Bằng, quận 7, TP.HCM.

Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ là Quỹ Từ thiện được sáng lập và bảo trợ bởi Bệnh viện FV và Báo Thanh Niên, ra đời vào năm 2006. Đối tượng nhận được sự giúp đỡ của Quỹ là trẻ người Việt Nam dưới 16 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, mắc những dị tật bẩm sinh hoặc do tai nạn như:

  • Dị tật bẩm sinh ở bàn tay và bàn chân (khoèo tay hoặc chân, thiếu ngón, thừa ngón, không có ngón, mất chức năng hoạt động), trật khớp háng, dị tật khớp gối.
  • Các bệnh lý vùng bụng và tiêu hóa như một số loại thoát vị, lồng ruột…
  • Dị tật bẩm sinh ở bộ phận sinh dục hay cơ quan tiêu hóa.
  • Sứt môi, hở hàm ếch.
  • Các bệnh lý liên quan đến não và thần kinh.
  • Các bệnh lý tim, mạch bẩm sinh như thông liên thất, thông liên nhĩ, tồn tại ống động mạch, hẹp van động mạch phổi, hẹp eo động mạch chủ.
  • Các bệnh lý về mắt như hội chứng bong võng mạc trẻ sinh non.

Số điện thoại liên hệ: 0909067718 – 0908229959

Đọc thêm:

Những bàn tay nhỏ xinh của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ

Comment