Chủ tịch TMV Victoria Hạnh Phước: Đẹp dẫn lối cho hạnh phúc & thành công - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Chủ tịch TMV Victoria Hạnh Phước: Đẹp dẫn lối cho hạnh phúc & thành công

Được biết đến như người lèo lái thương hiệu thẩm mỹ nổi tiếng mang tên mình tại Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới hơn 35 năm qua, chị Victoria Hạnh Phước chia sẻ cùng Nữ Doanh Nhân bí quyết để khẳng định mình trong lĩnh vực thẩm mỹ đầy cạnh tranh đến từ những điều nhỏ bé mang sức mạnh phi thường.

For english version, please click here!

NDN_Victoria Hanh Phuoc - Dep dan loi cho hanh phuc va thanh cong_2 Tôi có dịp gặp gỡ chị Victoria Hạnh Phước trong một buổi trưa tháng Bảy, khi chị vừa hoàn tất buổi trò chuyện cùng đội ngũ các bác sỹ tại bệnh viện Pháp Việt (FV), chuẩn bị cho sự hợp tác mới mẻ khi đưa điều trị thẩm mỹ an toàn về Việt Nam. Vẻ duyên dáng của người phụ nữ lục tuần từng giành vương miện Hoa Hậu Phu Nhân của Mỹ (Mrs.All Nations Universal 1995) cùng cung cách ứng xử lịch thiệp và cách trò chuyện chân thành không khỏi làm tôi nảy sinh ít nhiều tình cảm yêu mến.

Từng tham gia và chiến thắng cuộc thi sắc đẹp, đồng thời gắn bó với lĩnh vực thẩm mỹ hơn ba thập kỷ nay, chuẩn mực về vẻ đẹp người phụ nữ từ góc nhìn của chị có nhiều thay đổi qua thời gian?

Ở thời của tôi, gương mặt trái xoan, cằm chẻ, đường nét cân đối được xem là các tiêu chí của vẻ đẹp. Còn trong những năm gần đây, gương mặt V-line, gò má cao gắn liền với vẻ thanh lịch được xã hội ưa chuộng. Rõ ràng, một số tiêu chí về ngoại hình sẽ thay đổi theo thời gian. Có lúc, tiêu chí này trở thành xu hướng, lúc khác, điều ấy hóa ra lỗi mốt. Tuy vậy, có một tiêu chí mà đến tận giờ tôi vẫn trung thành với nó, và với tôi, điều này không thay đổi qua tháng năm. Đó là, một người phụ nữ thực sự đẹp không chỉ biết chăm chút cho ngoại hình, mà còn phải chú ý đến cung cách ứng xử và lời nói của mình sao cho lịch thiệp. Ngoại hình và đức hạnh khi song hành cùng nhau mới tạo nên được sức hút và phong thái riêng mà một cô gái đẹp cần có.

Nhưng nếu chúng ta có đức hạnh nhưng lại có vài khiếm khuyết về ngoại hình thì tại sao lại không cải thiện nó để trở nên hoàn mỹ hơn. Tôi luôn tin rằng sự tự tin là gốc rễ của vẻ đẹp và có thể mang đến những hiệu ứng khiến bạn ngạc nhiên. Thật ra, có nhiều phụ nữ chọn làm đẹp cho mình không phải để trưng diện cho người ngoài hay để giữ chân chồng. Họ thích cảm giác mỗi sáng thức giấc, nhìn thấy hình ảnh chính mình ngày càng đẹp và đằm thắm hơn trong gương. Niềm vui đó mang đến nguồn năng lượng tích cực và dồi dào để họ phấn đấu trong công việc, theo đuổi lý tưởng trong cuộc sống. Và trên hết, ở thời đại này, khi mà chuẩn mực về thẩm mỹ trở nên phổ biến và ngày càng cao, có một ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế trong công việc lẫn cuộc sống.NDN_Victoria Hanh Phuoc - Dep dan loi cho hanh phuc va thanh cong_4

Để xem phiên bản báo in, vui lòng bấm vào đây!

Giải phẫu thẩm mỹ, với rất nhiều phụ nữ, vẫn còn là biện pháp làm đẹp còn nhiều quan ngại bởi sự xâm lấn, thay đổi cấu trúc của cơ thể, lo lắng biến chứng hậu phẫu tiềm ẩn. Quan điểm của chị, một chuyên gia trong lĩnh vực này?

Có rất nhiều cách để làm đẹp cho gương mặt, với mức độ xâm lấn khác nhau, chúng ta cần hiểu đúng về nó trước khi quyết định thực hiện bất kỳ biện pháp can thiệp nào. Sự can thiệp về y khoa góp phần định hình lại đường nét cho gương mặt, có thể làm giảm nếp nhăn hay giảm mỡ bọng mắt với mức độ can thiệp tối thiểu cho đến các trường hợp giải phẫu thẩm mỹ lớn đều có thể được thực hiện với mức độ thật an toàn. Đó là lý do tôi quyết định nhận lời mời hợp tác của bệnh viện FV, nơi mà tôi tin rằng có uy tín về y đức trong việc chăm sóc bệnh nhân, luôn cung cấp cho bệnh nhân rõ ràng thông tin, giúp họ yên tâm hơn về quá trình thực hiện sự thay đổi này. 

Nhưng tôi không mong đợi phụ nữ “nghiện” phẫu thuật. Một vài người thường tìm đến việc phẫu thuật bởi ảnh hưởng từ một cô ca sỹ hay người mẫu họ yêu mến và muốn được phản chiếu vẻ đẹp tương tự từ việc thay đổi nhan sắc. Tôi không ủng hộ quyết định ấy. Bởi, làm đẹp là để được trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình. Và chúng ta cũng chỉ hạnh phúc khi được là chính mình, không phải trở thành một ai khác.

NDN_Phong van Victoria Hanh Phuoc 1

NDN_Victoria Hanh Phuoc - Dep dan loi cho hanh phuc va thanh cong_3

Gắn bó hơn 35 năm trong lĩnh vực thẩm mỹ, một ngành được xem có độ khó để chinh phục khách hàng và tồn tại bền vững. Vậy điều gì đã giúp chị xây dựng tên tuổi cho đế chế của mình?

Tính đến nay, Hạnh Phước hoạt động hơn 35 năm rồi. Và đấy cũng là một niềm vui khi đứa con tinh thần này của tôi trở thành một địa chỉ tin cậy của người Việt không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi cho rằng, cạnh tranh tốt nhất trong ngành giải phẫu thẩm mỹ gắn liền với 3 chữ H: Head – Hands – Heart. Đầu tiên phải kể đến trí tuệ (Head) là kiến thức mình có để đưa ra những giải pháp tối ưu và toàn diện, tiếp đến là kỹ năng tay nghề (Hands) và cuối cùng nhưng quan trọng nhất chính là dùng y đức (Heart) để chăm sóc bệnh nhân, đối đãi họ như người thân trong gia đình.

Nếu bạn biết nghĩ đến cho bệnh nhân nhiều hơn, làm cho họ an tâm hơn bằng cách cải thiện dịch vụ trở nên toàn diện hơn, bạn sẽ dành được tình cảm, sự trung thành của nhiều bệnh nhân, kể cả những người khó tính nhất. Chất lượng của dịch vụ bạn tạo nên phụ thuộc vào chất lượng tư duy của bạn. Thị trường càng cạnh tranh khốc liệt, bạn lại càng nên kiên nhẫn, trì chí, trau dồi bản thân để mang đến những dịch vụ tốt nhất.

Dự định sắp tới chị đang ấp ủ thực hiện tại Việt Nam?

Cách đây 6 năm, bệnh viện FV Pháp Việt đã từng ngỏ lời mời hợp tác song khi ấy, tâm tư của tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Bởi lẽ, sau khi ông xã qua đời, tôi cảm thấy mình cần ở cạnh và chăm sóc cho các con vốn đang còn theo học đại học. Đến nay, khi các con đã khôn lớn và tốt nghiệp Đại học, tôi mới có thể nhận lời cộng tác cùng bệnh viện FV Pháp Việt và thực hiện hoài bão của mình. Bên cạnh việc hợp tác này, tôi có một hoài bão để giúp đỡ những cụ già neo đơn, những phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống và cả trẻ em mồ côi. Với tôi, bên cạnh gia đình, cống hiến cho xã hội trong khả năng mình có là một nguồn vui và lẽ sống.

NDN_Victoria Hanh Phuoc - Dep dan loi cho hanh phuc va thanh cong_1

Phụ nữ làm kinh doanh thường được cho rằng khó có thể toàn vẹn giữa công việc và hạnh phúc gia đình. Nhưng tôi nhìn thấy điều ngược lại ở chị, một người đảm đang trọng trách nhưng vẫn giữ được sự ấm áp và niềm vui của một người mẹ.

Cảm ơn bạn. Tôi nghĩ rằng chúng ta thường hay nhớ đến trách nhiệm với công việc và hoài bão và thường quên đi trách nhiệm kiến tạo hạnh phúc cho bản thân trong cuộc sống riêng tư. Ở đó, nơi sự cân bằng nội tại hay góc nhỏ ấm cúng từ gia đình sẽ thắp lên niềm vui và tái tạo sức sống cho chúng ta tiếp tục theo đuổi sứ mệnh mình chọn. Thi thoảng có người bắt gặp tôi ngồi ở hàng ghế đầu sân khấu Paris by Night, dự tiệc tùng sang trọng hay chụp ảnh cùng với những cô hoa hậu. Nhưng tôi có thể nói đó là cuộc sống xã hội thôi. Còn khi về nhà, tôi yêu khoảnh khắc yên bình cùng con cái hoặc dành nhiều giờ để đọc cuốn sách mình yêu thích hoặc shopping làm đẹp cho bản thân. Điều tôi nhắn nhủ cùng các con về sự kết nối thiêng liêng của gia đình đó là: “Mẹ không ngại bôn ba để chắp cánh cho các con, để các con tìm thấy tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng các con cần nhớ, gia đình là tổ ấm, gia đình là cội nguồn, dẫu đi bất cứ phương trời nào cũng phải nhớ đây là nơi mình quay về.”

NDN_Phong van Victoria Hanh Phuoc 2

Khi đã đạt được kết nối hoàn mỹ giữa công việc và cuộc sống, điều gì cho bản thân mà chị khao khát muốn thực hiện nhất ở thời điểm hiện tại?

Có một lần tôi tham quan một trại trẻ mồ côi người Việt ở Indonesia có đến mấy trăm em nhỏ cơ nhỡ. Trước khi ra về, các em đã dành tặng cho tôi một món quà bất ngờ và rất cảm động khi tập trung trước mặt tôi và hát tặng bài Làng tôi. Tiếng hát trẻ thơ đã khiến tôi vô cùng xúc động, vừa vui mừng vì tình cảm của các em, vừa gợi nhớ đến nơi chôn nhau cắt rốn. Dẫu từng đi qua rất nhiều quốc gia, Việt Nam lại là nơi tôi ít đi nhất. Nên từ giờ, tôi sẽ trở về đây nhiều hơn, ngắm nhìn quang cảnh ở mảnh đất này. Đấy là điều khiến tôi rất hạnh phúc!

Cảm ơn chị vì những sẻ chia thú vị hôm nay!

Text: An Di – Creative Director: Hiepleduc – Photo: Hoàng Vũ

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí Nữ Doanh Nhân

Có thể bạn quan tâm: 

CEO, Cao su Đông Nam Á, Lê Thị Bích Trâm: Đừng quên nguồn hạnh phúc thật sự

Chủ tịch – TGĐ, Dale Carnegie Việt Nam: Đắc nhân tâm là một phong cách sống trọn vẹn

 

Comment