Ca sĩ Thảo Trang: Chạm ngõ kinh doanh cùng niềm tin “Không trở ngại nào có thể cản bước” - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Ở mỗi giai đoạn của cuộc sống, ta lại hình thành cho mình một mục tiêu và chinh phục nó với tất cả hoài bão. Và đối với ca sĩ Thảo Trang, đây chính là lúc cô rẽ hướng sang một con đường mới đó là kinh doanh ở ngưỡng cửa tuổi 30 đẹp nhất…

Chào Thảo Trang! Từ một ca sĩ trên sân khấu trở thành một người chủ kinh doanh, chị đã phải đối mặt với những khó khăn nào trong những ngày đầu theo đuổi con đường này?  

Đối với tôi hay bất cứ ai, khi bước vào một ngành nghề mới thì đều sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng tôi cũng tự tin khi mình đã có sự chuẩn bị cẩn thận, tôi đã dành nhiều thời gian để nghiêm túc tìm hiểu và khảo sát thị trường rồi bắt đầu triển khai kế hoạch kinh doanh dài hơi này. Một khía cạnh khác giúp tôi tự tin hơn khi bản thân cũng có chút danh tiếng, nhưng không phải vì thế mà tôi ỷ lại, tôi vẫn đặt mình ở vị trí bắt đầu từ số 0.

Tôi may mắn vì có con trai bên cạnh, vốn bé cũng sở hữu ngoại hình điển trai nên cũng thường giúp mẹ chụp ảnh và quảng bá sản phẩm như một “đại diện thương hiệu” rất hiệu quả (cười). Nếu nói đâu là điều tôi trăn trở nhất, thì đó là việc một người nghệ sĩ thiên về sáng tạo, lãng mạn phải thay đổi cách nhìn để đầu óc trở nên tỉnh táo hơn khi đối diện với những con số khô khan trong kinh doanh. Tôi phải tìm cách cân bằng để khi bản thân quay về với vai trò ca sĩ, tôi vẫn có thể là một người tràn đầy cảm xúc và khiến khán giả chìm đắm vào những bản nhạc của mình. Đó có thể xem là thử thách lớn nhất, còn lại vốn từ trước đến nay tôi cũng đã va chạm và “lăn lộn” với cuộc đời nhiều rồi, nên tôi cảm thấy không có khó khăn nào hiện tại mà bản thân không thể vượt qua. Chỉ cần mình kiên trì với kế hoạch đã vạch ra ban đầu và chấp nhận rủi ro thì mình sẽ có thể làm được mà không e ngại đến những cản trở sẽ bất ngờ xảy ra.

Giữa rất nhiều thương hiệu thời trang trẻ em, điều gì khiến cho những sản phẩm của ca sĩ Thảo Trang trở nên khác biệt? Sản phẩm của chị có ảnh hưởng từ phong cách thời trang của chị không?

Mỗi người khi quyết định kinh doanh đều phải đặt ra cho mình mục tiêu là tạo ra được một điều gì đó khác biệt chưa ai từng làm. Tôi cũng vậy, không chỉ là việc kinh doanh đơn thuần, tôi muốn thổi vào đó câu chuyện của mình, vì sao thương hiệu này ra đời và vì sao tôi chọn kinh doanh mặt hàng này. Mục đích của tôi là có thể tạo ra những phong cách thời trang mới lạ, cá tính cho trẻ và làm thay đổi quan niệm về việc hình thành phong cách thời trang cho con cái ở các bậc phụ huynh. Ở Việt Nam, mọi người thường ít chịu khó diện đồ cho con em mình, một là họ không có điều kiện, hai là họ không có thời gian. Tôi muốn đưa ra những sản phẩm vừa túi tiền vừa thời trang nên lợi nhuận không phải là đích đến chính của tôi. Tôi mong là những đứa trẻ có thể được mặc đẹp và hiện đại hơn và các bậc cha mẹ sẽ chọn lọc hơn khi chọn cho con những món đồ phù hợp.

Các sản phẩm của tôi cũng có ảnh hưởng ít nhiều từ tinh thần và sở thích của chính mình, nhưng tôi cũng “nương” theo nhu cầu của khách hàng rất nhiều. Đây chỉ mới là giai đoạn bắt đầu và tôi vẫn đang từng bước tìm hiểu về sở thích của những bậc phụ huynh để chọn lọc sản phẩm hơn, tạo được nét riêng của thương hiệu và tôn lên được dấu ấn cá tính của từng đứa trẻ.

 

Có thể thấy khởi nguồn này sẽ là tiền đề để chị chuyển hướng sang những mục tiêu lớn và chỉn chu hơn chứ không phải đơn thuần là kinh doanh để sinh lời…?

Thương hiệu đầu tiên này chưa thể gọi là to tát, nó chỉ là khởi đầu và tham vọng của tôi còn muốn làm nhiều thứ khác nữa. Tôi muốn trong tương lai, Thảo Trang không chỉ là một ca sĩ luôn sống trọn với đam mê nghệ thuật mà còn là một người đa năng, khám phá thêm nhiều lĩnh vực khác trong kinh doanh. Tôi luôn cho bản thân thời gian để học hỏi và trau dồi thêm từ những người đi trước đã thành công, rồi học từ trong chính cuộc sống và công việc hằng ngày, tôi mong bản thân có thể tạo ra những giá trị cho xã hội và làm nhiều việc ý nghĩa, có ích cho thật nhiều người. Tôi đã từng trầy trật để khẳng định bản thân trong thế giới showbiz với sự kiên trì không biết mệt mỏi, và với lối rẽ mới này, tôi tin mình vẫn giữ được vẹn nguyên nguồn năng lượng và nhiệt huyết ấy để đầu tư và khẳng định bản thân một lần nữa.

Ở những khoảnh khắc khó khăn trong sự nghiệp, đã bao giờ chị cảm thấy muốn bỏ cuộc chưa và đâu là lý do khiến chị tiếp tục?

Chắc chắn là sẽ có những lúc rất muốn bỏ cuộc nhưng tôi luôn nhìn vào chặng đường dài mình đã đi qua và nghĩ về những kết quả bản thân có thể đón nhận trong tương lai để tiếp tục cố gắng. Liệu khó khăn đó có bế tắc đến mức phải buông bỏ? Hay sẽ có những giải pháp tốt hơn để chu toàn? Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đương đầu với những khó khăn có thể xảy ra đồng thời đặt ra những câu hỏi cho chính mình như thế. Tôi tin rằng nếu bản thân luôn mạnh mẽ và lạc quan, thì tôi sẽ tìm thấy lối ra kể cả đó là đường cùng.

Liệu trong tương lai, chúng tôi sẽ còn cơ hội nhìn thấy một ca sĩ Thảo Trang đầy nhiệt huyết trên sân khấu thường xuyên như trước không, hay chị sẽ tập trung hoàn toàn vào kinh doanh?

Tôi hay nói đùa rằng, chỉ có nghề hát bỏ tôi chứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến từ bỏ con đường này. Dù chỉ còn một khán giả muốn nghe tôi hát, tôi vẫn sẽ đến và cống hiến hết mình. Tuy nhiên, hiện tại tôi sẽ cân nhắc các lời mời một cách kỹ lưỡng hơn, vì nếu xuất hiện quá dày đặc tôi nghĩ sẽ dễ gây nhàm chán cho khán giả và cho chính mình. Đồng thời do đang kinh doanh giai đoạn đầu nên tôi cũng ưu tiên, sau khi ổn định hơn tôi sẽ tiếp tục dành thời gian cho nghệ thuật và ra mắt những sản phẩm chất lượng, phù hợp với phong cách, độ tuổi của bản thân như một cách làm mới chính mình. Tôi cho rằng, nếu người ca sĩ đã may mắn sở hữu những khán giả trung thành, thì dù hát ít hay nhiều thì vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ mình dẫu là ở bất cứ thời điểm nào.

 

Là nghệ sĩ có cá tính âm nhạc khá mạnh và khác biệt, chị làm thế nào để đồng điệu với khán giả và luôn tìm thấy nguồn cảm hứng trong âm nhạc?

Tôi biết rõ sự nổi tiếng luôn luôn có giới hạn nên tôi cứ là Thảo Trang và sống thật, không cần phô trương. Tôi muốn mọi người nhớ đến giọng hát, cách sống, những câu chuyện mà tôi truyền đạt để dù tôi không còn hoạt động ca hát nữa thì những điều đó vẫn sẽ đọng lại thật lâu trong tâm trí những người yêu mến mình. Tôi nghĩ điều này là do sự lựa chọn và cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người, có những người đứng trên đỉnh hào quang nhưng chưa chắc họ đã cảm thấy hạnh phúc bởi những áp lực và dư luận bủa vây, nhưng cũng có những người luôn hài lòng với những gì họ có và chỉ cần mang được những sản phẩm chất lượng đến cho khán giả trung thành của chính mình. Có thể nói, sân khấu chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi, dù đứng ở bất kỳ sân khấu lớn nhỏ nào, chỉ cần được hòa mình vào âm nhạc là tôi đã cảm thấy cực kỳ sung sướng và may mắn.

Sau quãng thời gian dài tham gia hoạt động nghệ thuật, đâu là bài học lớn nhất mà chị đã đúc kết được cho bản thân mình?

Tôi chỉ thấy mình được quá nhiều nên chưa bao giờ thấy có vấn đề gì gây tổn hại đến bản thân cả. Về sự nghiệp, tôi chọn con đường hơi chông gai và không theo số đông nên lượng khán giả không nhiều nhưng đổi lại họ rất trung thành và vẫn yêu mến tôi ngay từ những ngày đầu đến tận bây giờ. Tôi rất cảm kích về điều này và đây cũng chính là động lực để tôi luôn giữ nhiệt và cố gắng hơn.

Tôi may mắn là chưa trải qua một tình huống nào xấu giữa con người và con người trong showbiz. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều những hỷ nộ ái ố của đồng nghiệp nhưng bản thân tôi luôn tỉnh táo và chỉ tập trung vào công việc của mình. Tôi rút ra được một bài học đó là đối với những điều không liên quan đến mình thì bản thân không nên để tâm và lên tiếng. Tôi chỉ tập trung vào việc ca hát của mình, bỏ ngoài tai những điều không hay và không tốn thời gian vào những chuyện vô ích mà chỉ quan tâm đến sự nghiệp và gìn giữ những mối quan hệ tốt đồng thời cố gắng xây dựng nó.

Từ khi làm mẹ, quan điểm về cuộc đời của chị đã thay đổi như thế nào?

Làm mẹ đã làm thay đổi con người tôi rất nhiều từ lối sống đến quan điểm. Điều đầu tiên là tôi sống có trách nhiệm hơn, cố gắng bảo vệ bản thân và chăm sóc sức khỏe của mình, bởi muốn con được trưởng thành một cách tốt đẹp thì bản thân người mẹ phải luôn sống tốt, giữ tâm trí lạc quan và khỏe mạnh tuyệt đối. Tiếp theo là quan điểm về tiền bạc, tôi trở nên tiết kiệm và chi tiêu tính toán hơn chứ không phung phí như trước, bởi hiện tại tôi không chỉ có một mình và mối quan tâm lớn nhất hiện tại của tôi chính là con trai.

Sự đấu tranh lớn nhất mà chị đã trải qua khi quyết định trở thành một người mẹ đơn thân là gì?

Sự đấu tranh lớn nhất ắt hẳn là làm thế nào để tạm dừng sự nghiệp ca hát, bởi có lẽ ai cũng hiểu một ca sĩ đang hoạt động trong nghề mà có thời gian vắng bóng thì sẽ rất khó để duy trì sức ảnh hưởng và dễ trôi vào lãng quên. Thời điểm đó tôi phải biến mất hoàn toàn khỏi những sân khấu hơn 1 năm nhưng nhìn lại những gì mình có được, tôi thấy tất cả đều xứng đáng vì mình đã quyết định đúng.

Là một người mẹ đơn thân phải nuôi con và độc bước trên con đường sự nghiệp, ắt hẳn chị sẽ không thể tránh khỏi những khoảnh khắc cô đơn?

Chắc tôi là số ít những bà mẹ đơn thân khác biệt với những người còn lại bởi tôi ít cảm thấy cô đơn (cười). Lúc nào cũng được ở bên cạnh con, lắng nghe những điều non nớt con chia sẻ hằng ngày và nhìn thấy con luôn cố gắng để khiến mẹ vui vẻ, điều đó khiến trong nhà tôi luôn có tiếng cười và tạo nên một bầu không khí rất đủ đầy. Vả lại, khi bản thân quá bận rộn với công việc của mình thì tôi cũng không có thời gian để nghĩ ngợi đến những thứ khác. Nếu có ai đó hỏi tôi có cảm giác khó khăn gì mà không thể vượt qua không thì bản thân tôi từ trước đến nay chưa nhìn thấy gì là mình không thể vượt qua cả. Đối với tôi mọi thứ luôn luôn có giải pháp, chỉ cần tỉnh táo và lạc quan để tìm ra hướng thì sẽ không có chuyện gì làm khó được mình.

Nếu có một người xuất hiện và khiến cho niềm tin vào tình yêu của chị xuất hiện trở lại, chị sẽ sẵn sàng tiến thêm bước nữa chứ?

Ai cũng mong muốn tìm được một người thích hợp và đi được con đường dài lâu cùng mình. Tôi thường không có quan niệm rằng bản thân phải thỏa hiệp vì con cái mình cần điều này điều kia, nhưng nếu có ai đó khiến tôi cảm thấy phù hợp thì tôi sẽ chắc chắn thỏa hiệp. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, bạn sẽ xây dựng một hình mẫu người bạn đời lý tưởng cho riêng mình, đối với tôi hiện tại, đó phải thực sự là một người muốn xây dựng gia đình và sống ổn định, chỉ đơn giản thế là đủ.

Chị có nghĩ điều đó lý trí quá không? Giữa lý trí và cảm xúc, chị nghĩ mình nghiêng về phần nào hơn?

Khi yêu tôi cũng rất cảm xúc và nữ tính, nhưng nếu để nhận định bản thân thì tôi cảm thấy mình là một người lý trí nên ít khi nào bị rơi vào tình trạng đau khổ vì chuyện tình cảm. Tôi luôn quan niệm nếu người này không phù hợp thì chắc chắn sẽ có người khác phù hợp hơn chứ không cố gắng đeo đuổi mãi một thứ không thuộc về mình hay đổ lỗi và trách móc. Tôi vẫn luôn mở cửa và đón nhận tất cả những gì đến với mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho người khác cũng như tạo cơ hội cho bản thân được trải nghiệm nhiều hơn.

Giữa thành đạt và hạnh phúc, chị chọn điều nào? Tại sao?

Chắc chắn là hạnh phúc. Nếu mình thành đạt và kiếm được thật nhiều tiền mà không cảm thấy hạnh phúc thì cuộc sống còn có nghĩa lý gì? Hạnh phúc đến từ rất nhiều thứ, nó có thể đến từ việc bạn gầy dựng được những thành tựu trong sự nghiệp, có thể đến từ tình cảm lứa đôi hay hưởng trọn sự thương yêu của những thành viên trong gia đình. Quan trọng là hãy biết cân đối và đặt những điều quan trọng nhất ở vị trí ưu tiên. Có những thứ, có cũng được mà không có cũng được nhưng có những thứ không thể không có nên bản thân tôi luôn biết đâu là điều quan trọng nhất đối với bản thân mình để gìn giữ nó và tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc đời mình.

Bài viết và hình ảnh độc quyền của tạp chí Nữ Doanh Nhân

Text: Jenni Võ, Hồng Đặng| Creative Director: HIEPLEDUC | Photo: Quang Khuê | Stylist: Trần Nhật Anh| Makeup: Andrew Nguyen| Producer: Vy Tran| Assistant: Hoang Khang 

Singer

THẢO TRANG

NO OBSTACLE IS IMPASSABLE

 

In every stage in life, we all have goals for ourselves and strive for them with all our hearts. As for singer Thao Trang, it is now time that she ventured down a new path, business, at a youthful age of 30.


Greetings Thao Trang! Could you share with us the challenges you have encountered during the early days of pursuing a business career and how it differs from being a singer?

Anyone who tries to enter a different field of work has to face countless difficulties, and I am no exception. However, I do have confidence in my careful preparation, with serious in-depth research of the market before even planning for this long-haul business project. Another boost in confidence is my current reputation. But I don’t mean to rely on it, and would rather begin from square one.

I am fortunate to have my son with me, who, with his rather handsome appearance, often helps me pose for product promotion photos like a real “brand representative” (Grinning). As for my greatest challenge, it is changing my mindset from being a creative and romantic artist to being a practical businesswoman who deals with figures and numbers. I had to create a balance between the two roles, so that I could still be full of emotion as a singer and satisfy audiences with my music. Apart from this, and having toughened up in life long enough, I don’t think any current difficulty can get the better of me. As long as you remain persistent to the preset goal and accept the risks of it, you will be able to pull through no matter what may come.  

 

Amidst a jungle of children’s fashion brands, what is it that is different about your products? Are they influenced by your very own fashion style?

Upon entering the business field, everyone sets out for a single goal, to make a difference, and so do I. Besides the business aspect, I also wish to tell my story, the story of why and how my brand was born. My goal is to introduce a new and unique fashion style for children as well as changing the beliefs of their parents in forming a fashion style for children. In Vietnam, parents don’t often dress their children up because they cannot afford either the time or money. Therefore, I want to introduce them to fashionable products at a reasonable price, which means profit is not what I’m after. It is my hope that children will be able to dress themselves in beautiful and modern clothing, and that parents are presented with a wider choice of suitable attire.

Of course, my personal preferences and interests do, more or less, influence my products, but not as much as the customers’ demands. But this is only the beginning stage, as I am still looking into the tastes of my customer parents, so that the later products are more selective, brand-exclusive and personality-defining for each child.

This seems to be a mere stepping stone for you to achieve even higher and greater goals, not just yielding financial profits, is that correct?

This is not something I can take pride in yet. It is only the beginning, and I want to do much more. I hope that, in the future, people will know of Thao Trang not only as a devoted singer, but also a businesswoman. I always take time to learn from the success stories of others, as well as from my own work and life. I want to contribute more to society and be helpful to those around me. I struggled to define myself in show business with unwavering persistence, and now with this new turn, I believe that same energy and passion will help me define myself once again.

There must have been a few dark times throughout your career. In such desperate moments, have you ever thought of giving up? And how did you get back on track?

There were times that I wanted to give up, but looking at what I had been through and what I could accomplish in the future, I kept moving on and wondered: Is it really so difficult that you have to give up? Or would there be better solutions? Day by day, I brace myself for upcoming challenges and keep asking these questions. I believe that if I stay strong and optimistic, I will always find the way.

Would it be possible to witness a passionate Thao Trang on stage just like before, or are you planning to invest yourself fully in business?

I often joke that the singing career can abandon me, but I will never abandon it. Even for only one eager audience, I would still come and sing with all my heart. However, I am taking some serious consideration about invitations, since appearing too frequently will make both the audience and myself bored. In addition, due to my premature business, I have to tip the balance of priority for it, and will later re-focus on performing once it has gone into orbit, as well as introducing high-quality and suitable products for my style and age as a way of refreshing myself. I believe that once a singer has earned the loyalty of her audience, she would always receive their support no matter how active she is.  

After a long period working in show business, what is the greatest lesson you have drawn for yourself?

I always feel that I have had many “gains” and not so many “losses”. My career journey as a singer was a rather bumpy and rarely trodden one, so I had only a small audience. However, they are always faithful to me and have been supporting me since the beginning. I really appreciate it, and this is my motivation to keep trying harder.

I consider myself fortunate for not having endured any embarrassing situation with others in the show business, having witnessed so many scandals from my peers. I always try to stay focused on my own business. A lesson, if any, that I’ve drawn is not to pay attention to or raise my voice in matters that do not concern me. I just focus on singing and ignore any bad rumours, I don’t waste time doing meaningless things but spend time building my career and establishing good relationships.

 

Ever since becoming a mother, how have your perspectives of life changed?

Being a mother has made me a new person, in lifestyle and in perspective. To begin with, I am more responsible with my life, preserving and improving my health. Because a child can only grow to be beautiful, healthy and optimistic if the mother is too. Then comes my opinion about money: I take more caution in my spending than before, as I have to take care of not only myself, but also a much greater concern, my son.

What was the hardest struggle for you when deciding to become a single mom?

The hardest struggle had to be putting my singing career on pause. Because everyone knows that once a singer retreats from the spotlight, it will be quite difficult to maintain influence and be remembered by the audience. At the time, I had to stay off the stage completely for over a year. But considering what I have earned in return, I believe it was worth it, and that I have made a right decision.

With both your child and career weighing over your shoulders, you must have been quite lonely from time to time?

I must be among the opposite few of single moms who rarely feel lonely (laughs). Being able to stay with my son, listening to the things he learns every day, and watching how he always tries to make me happy, I always have a feeling of fulfillment in our house, which is always full of laughter. Besides, with all the occupations at work, I seldom have the time to think of anything else. If asked about the difficulty that I could not overcome, I believe I haven’t encountered such an obstacle. For me, there is always a solution, and all I need is to stay sharp and optimistic to find the way out.

If someone were to appear and revive your faith in true love, would you be ready to take another step?

It is everyone’s wish to find “the one” who they can share a long journey with. I don’t believe that I would compromise myself for the need of my child, but if someone is suitable for me, I will take the step. In each stage of life, there will be an ideal life partner for us, and currently, mine is someone who wants to build a family and settle down, simple as that.

 

Don’t you think it’s a little too practical? Do you often follow your head or your heart when making decisions?

I can be quite sentimental in love. But as a person, I am rather rational and don’t usually wallow in my emotions. I believe that if this one is not suitable for me, someone else will be. I don’t linger on something that is it mine, and I don’t blame anyone. I welcome every opportunity that comes to pass, and that gives a chance, not only for others but also myself to experience more.

What do you prefer, success or happiness? And why?

Undoubtedly happiness. What is the meaning of life, even a successful and wealthy one, without happiness? Happiness can come from many things: The achievements in one’s career, romantic love or the affection of family members. What’s important is that one knows how to balance between them and finds a suitable priority for each aspect of life. There are things that can be missed and those that can’t. I myself always know what is most important to me, so that I can preserve it and find happiness in life.

Copyright© All Rights Reserved.

Độc giả đang đọc bài viết “Ca sĩ Thảo Trang: Hướng rẽ sang kinh doanh cùng niềm tin “Không trở ngại nào có thể cản bước”” tại chuyên mục Professional của Tạp chí Nữ Doanh Nhân. Mời độc giả gửi ý kiến phản hồi và bài viết cộng tác cho chuyên mục này về địa chỉ email: bandoc@nudoanhnhan.netChân thành cảm ơn quý độc giả!

Đọc thêm:

Mâu Thủy: Luôn sống thật với cảm xúc của chính mình

Phỏng vấn nữ doanh nhân – Hoa hậu Ngọc Diễm: Đời dịu dàng khi biết cách an nhiên

Comment