Bác sĩ Mckinnon phối hợp với Quỹ “Nâng bước tuổi thơ” điều trị cho trẻ bị u sợi thần kinh - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Bác sĩ Mckinnon phối hợp với Quỹ “Nâng bước tuổi thơ” điều trị cho trẻ bị u sợi thần kinh

Với các bậc làm cha mẹ, khi sinh con ra nhìn thấy đứa trẻ được lành lặn khỏe mạnh đó chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất. Em Trương Thiện Nhân (quê ở An Giang) lúc mới chào đời cũng là một em bé rất đáng yêu. Vậy mà, chứng bệnh u sợi thần kinh bỗng dưng xuất hiện ở mắt trái khiến mắt em phải đối diện với nguy cơ mù lòa nếu không kịp thời chữa trị. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, em Thiện Nhân phải sống chung căn bệnh quái ác ấy trong suốt 15 năm trời, chịu đủ đau đớn cho đến ngày được Quỹ từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ (NBTT) giúp đỡ.

Bệnh khó vào nhà khó

Chị Phạm Thị Bé Tư, mẹ em Thiện Nhân chia sẻ: “Cả nhà tôi chủ yếu sống dựa vào nghề nông, việc nuôi hai con ăn học đã rất chật vật rồi. Dù tôi đã rất cố gắng kiếm thêm thu nhập bằng cách nhận thêm đồ may gia công về nhà, nhưng chi phí để phẫu thuật khối u cho con vẫn là quá sức. Nhưng nhìn con phải mất đi thị lực tôi thật không đành lòng”. Và thế là chị cố gắng chạy tiền cho con lên thành phố chữa trị. Em được chẩn đoán viêm mí mắt và được phẫu thuật bỏ khối u. Tuy nhiên, không lâu sau khối u phát triển to hơn trước. Một lần nữa, chị Tư lại vét sạch mọi thứ trong nhà để có tiền cho em phẫu thuật lần hai. Lần này các bác sĩ dùng sling để treo mí mắt lên giúp em có thể nhìn thấy mọi thứ. Nào ngờ, sau vài tháng khối u ác tính vẫn tiếp tục phình to và nặng hơn. Khối u như tảng thịt to ghì nặng trên mí mắt làm đứt sling, đóng sập nguồn sáng cũng như mọi hy vọng của em và gia đình.

Không nản chí, gia đình tiếp tục đưa Thiện Nhân đến nhiều nơi để điều trị nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu vì được cho rằng không thể trị dứt điểm. Nếu tiếp tục phẫu thuật sẽ khiến khối u bị nhiễm trùng và phình to ra. Ngoài ra tình trạng của Nhân cũng thuộc ca bệnh khó với xương bướm trong hốc mắt bị khiếm khuyết khiến phần não bên trên không được nâng đỡ có nguy cơ tràn xuống, gây chèn ép dây thần kinh thị lực.

Từ đó, em Thiện Nhân phải sống chung với bệnh tật. Khối u cứ lớn dần khiến em ngại ngùng với bạn đồng trang lứa, học lực ngày càng kém đi. Bản thân em thường xuyên trải qua những cơn đau nhức, thị lực giảm sút đến nỗi chỉ còn thấy được lờ mờ trong phạm vi một mét. Các bác sĩ cảnh báo nếu không điều trị, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng không thể tìm được nơi điều trị, gia đình gần như mất hết hy vọng để cứu chữa cho em.

Ca “đại phẫu” phối hợp nhiều chuyên khoa

Từ khó khăn ban đầu là kinh phí phẫu thuật, gia đình em Thiện Nhân chuyển sang sự căng thẳng tột độ vì không biết phải làm thế nào, đến đâu mới có thể điều trị cho em. Mãi cho đến 10 năm sau – tháng 1/2019, sự lo lắng của gia đình mới được giải tỏa khi biết đến Quỹ từ thiện Nâng Bước Tuổi Thơ – tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ điều trị phẫu thuật cho các trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận được thông tin, Đại diện Quỹ NBTT – chị Trần Trúc Quỳnh ngay lập tức liên lạc với gia đình Thiện Nhân, hướng dẫn đưa em đến kiểm tra tình trạng tại Bệnh viện FV. Sau khi được Bác sĩ chuyên khoa mắt Vũ Anh Lê khám và thực hiện các xét nghiệm quan trọng, trường hợp của em Thiện Nhân được nhận định là một ca bệnh khó. Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ đã chủ động mời Giáo sư, Bác sĩ McKay McKinnon – một chuyên gia về ung bướu và phẫu thuật hàng đầu của Mỹ đến FV phẫu thuật cho em. Thật may mắn vì ông đã đồng ý tiếp nhận điều trị.

Ngày 17/1/2019, bác sĩ McKinnon đã trực tiếp phẫu thuật cho Thiện Nhân với sự cộng tác của bác sĩ Vũ Anh Lê trong ca mổ kéo dài gần 5 giờ đồng hồ. Thời gian kéo dài hơn so với dự kiến vì đây là ca “đại phẫu thuật” được các chuyên gia y tế đánh giá là “cực khó và cực kỳ nguy hiểm”, tỉ lệ thành công sẽ không cao nếu không có “bàn tay vàng” của bác sĩ McKinnon. Trong cùng một thời điểm, bác sĩ McKinnon và ê-kip phải xử lý đồng thời công việc của các chuyên khoa Mắt, Răng Hàm mặt, chuyên khoa Ung Bướu, khoa Ngoại thần kinh và cả khoa Thẩm mỹ. Nhờ đó, em Thiện Nhân được phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u sợi thần kinh ở hốc mắt, đồng thời khắc phục được tình trạng khiếm khuyết xương bướm trong hốc mắt bằng thủ thuật dùng một lớp xương sọ của em ghép cùng mảnh kim loại titanium để chắn lại lỗ hổng này. Như vậy, phần não bên trên sẽ được bảo vệ an toàn không tràn dịch, gây chèn ép thần kinh thị giác và tránh được nguy cơ đào thải về lâu dài. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng giúp em điều chỉnh phần xương hốc mắt và gò má để thu gọn phần hốc xương, tránh cho mắt bị lõm vào trong. Sau cùng, bác sĩ McKinnon cắt phần mí bị sụp, nâng cơ để cân bằng hai mắt, cải thiện nét thẩm mỹ cho gương mặt. Vì theo ông, việc điều trị không chỉ giải quyết vấn đề bệnh lý mà còn cần quan tâm đến tâm lý của bệnh nhi, nhất là khi em còn đang ở tuổi hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Việc xóa bỏ mạc cảm ngoại hình sẽ giúp em có được chất lượng sống tốt hơn sau khi hồi phục. Nhờ có sự phối hợp của các bác sĩ giỏi và hệ thống trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện FV, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Chỉ 10 ngày sau, Thiện Nhân đã có thể xuất viện về nhà bắt đầu cuộc sống mới dễ chịu hơn mà trước giờ em chưa có được.

Đồng hành cùng bác sĩ McKinnon trong ca phẫu thuật, bác sĩ Vũ Anh Lê cho biết: “U sợi thần kinh vốn là một bệnh lý phức tạp, trong trường hợp em Thiện Nhân lại đặc biệt nguy hiểm do khối u ăn sâu vào hốc mắt. Thần kinh thị giác lại bị chèn ép do phần dịch não bên trên chèn ép xuống. Nếu là bác sĩ chuyên khoa Mắt bình thường thì không thể chữa trị dứt điểm, mà phải là một chuyên gia về tạo hình hốc mắt – mí mắt, đồng thời am hiểu về ngoại thần kinh, hàm mặt,… Nhìn chung, em Thiện Nhân đã được Bệnh viện FV xử lý khối u một cách tốt nhất”.

Với sự chung sức của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ và bệnh viên FV, em Thiện Nhân đã tìm lại ánh sáng trong niềm vui khôn xiết của mẹ. 

Như vậy, nhờ có sự giúp đỡ của Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ em Thiện Nhân đã thoát được nỗi ám ảnh đau nhức suốt 15 năm do chứng u sợi thần kinh gây ra. Dù có hơi muộn nhưng ca phẫu thuật đã kịp thời chặn đứng tình trạng sa sút thị lực, giúp em dần trở về cuộc sống bình thường. Khi biết con mình được phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn khối u, chị Tư – mẹ em Thiện Nhân vẫn còn ngỡ ngàng: “Liệu đây có phải một giấc mơ?” Nhưng chúng tôi tự hào khẳng định đây là hiện thực, vì ngoài Thiện Nhân, còn có rất nhiều những trẻ em khác đã và đang được Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ bảo trợ toàn bộ chi phí khám và chữa bệnh.

Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ là Quỹ từ thiện được sáng lập và bảo trợ bởi Bệnh viện FV và Báo Thanh Niên, ra đời vào năm 2006. Đối tượng nhận được sự giúp đỡ của Quỹ là trẻ em người Việt Nam dưới 16 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, mắc những dị tật bẩm sinh hoặc do tai nạn như:

  • Các bệnh lý tim, mạch bẩm sinh: thông liên thất, thông liên nhĩ, tồn tại ống động mạch, hẹp van động mạch phổi, hẹp eo động mạch chủ
  • Bệnh mạch máu: các bệnh lý dị dạng mạch máu, u máu, u bạch mạch ở tay chân, thân, mình, mặt
  • Chấn thương chỉnh hình: dị tật bẩm sinh ở bàn tay và bàn chân (khoèo tay, khoèo chân, thiếu ngón, thừa ngón, không có ngón, mất chức năng hoạt động), trật khớp háng hoặc tật bàn chân vẹo
  • Đường tiết niệu: các vấn đề về bệnh bẩm sinh đường tiết niệu chẳng hạn như chứng hồi lưu bàng quang – niệu quản gây ra thận ứ nước hay tinh hoàn ẩn, dị tiểu lỗ tiểu lệch dưới
  • Đường bụng và tiêu hóa: các bệnh lý vùng bụng và tiêu hóa như một số loại thoát vị, lồng ruột, hẹp hay bít hậu môn, hẹp hay bít thực quản.
  • Hàm mặt: dị tật động mạch, dị tật tĩnh mạch, sứt môi – hở hàm ếch, tai dị dạng.
  • Thần kinh: phẫu thuật thần kinh như não úng thủy
  • Mắt: Các bé sơ sinh bị dị tật viêm, bong võng mạc bẩm sinh
  • Trường hợp đặc biệt khác: khuyết tật do tai nạn hay bệnh tật như phỏng hay khuyết tật do bại liệt gây ra.

Thông tin liên hệ: Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ, số 6 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

***

Đọc thêm:

Câu chuyện của Quỹ “Nâng bước tuổi thơ”: Chỉ cần đưa tay ra, phép màu sẽ chạm tới

FV đầu tư 120 tỷ đồng cho Trung tâm Điều trị ung thư Hy Vọng

Comment