TGĐ Catherine Denoual Maison, Catherine Denoual: Hãy tinh tế một cách khoan nhường - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

TGĐ Catherine Denoual Maison, Catherine Denoual: Hãy tinh tế một cách khoan nhường

“Tổ kén trên không” được nhiều người biết đến gần đây của Catherine Denoual, nhà sáng lập thương hiệu nội thất Catherine Denoual Maison nằm ở tầng 27 của một tòa cao ốc được bao bọc trong khoảng xanh yên bình và tách biệt với thế giới bên ngoài.

For english version, please click here!

NDN_Catherine Denoual_5 Ngay giây phút cánh cửa mở ra, ngay lập tức bầu không khí dễ chịu như làm dịu đi cái nắng gay gắt của tháng Tư bên ngoài, dẫn lối cho vị khách bước vào thế giới riêng của một phụ nữ Pháp có gu thẩm mỹ và lối sống tinh tế nhẹ nhàng. Cảm giác bình yên như có thể chạm được bằng tay từ trong không trung. Vượt lên trên sự hài hòa dễ dịu từ tổng quan, khi ngồi xuống bộ sofa bọc da thuộc mềm mại ngay phòng khách hướng ra sông Sài Gòn, các món đồ trang trí chi tiết bắt đầu trở nên sinh động để bất kỳ vị khách nào khi bước vào luôn tìm thấy sự thú vị trong việc nhìn ngắm và chiêm nghiệm.

Trên bàn là bức tượng đàn chim Hải Âu được Catherine mua từ một cửa hàng đồ cổ tại Paris trong một chuyến đi, được làm từ thập niên 1960 bởi nghệ sỹ người Mỹ Curtis Jere; phía kia góc phòng đặt chiếc tủ kệ xanh cổ vịt có tay mở màu bạc, bên trên là chiếc đèn hình mặt trời nhũ vàng theo phong cách châu Âu thế kỷ 18-19. Ở góc phòng còn có chiếc sofa màu xanh bạc hà như mời mọc bất kỳ ai ngồi xuống thả mình vào cuộc phiêu lưu bất tận trong những trang sách. Ngôi nhà có thể nói lên rất rõ tính cách và cả vẻ đẹp vị chủ nhân hướng đến. Tổ kén của người sáng lập thương hiệu nội thất Catherine Denoual Maison tạo sự cảm mến cho bất kỳ vị khách nào có dịp đặt chân đến bằng nét đẹp hài hòa thanh nhã hơn là sự nổi bật xa hoa.

Và cuộc trò chuyện giữa ekip Nữ Doanh Nhân và Catherine Denoual diễn ra trong bầu không khí dễ chịu đó.NDN_Catherine Denoual_3_resize

NDN_Website_Quotes_Catherine Denoual_03

Sự khởi đầu mới mẻ

Quay ngược thời gian trở về 1995, điều gì đã khiến chị chọn Việt Nam làm nơi định cư cho một phần quan trọng của cuộc đời mình? Và vì sao chị chọn phát triển kinh doanh ở lĩnh vực trang trí nội thật thay vì thời trang, lĩnh vực tôi nghĩ là sở trường của chị?

Lúc ấy, tôi đang làm biên tập mảng thời trang cho tạp chí Depeche Mode ở Paris và cộng tác với một số tờ báo khác như Femme, Air France Madame… Lý do mà tôi đến Việt Nam cũng đơn giản thôi. Khi ấy, chồng tôi, một người Pháp gốc Việt, đang là cố vấn mảng phát triển kinh doanh cho các công ty Pháp đang muốn mở rộng thị trường tại Việt Nam, anh ấy thường di chuyển liên tục giữa hai đất nước cho đến khi chúng tôi quyết định đưa cả gia đình đến đây để sinh sống.

Vào năm 1995, khi mới đặt chân đến nước bạn, tôi biết rằng mình chẳng thể tiếp tục công việc Biên tập viên thời trang vì khi ấy không có tạp chí thời trang nào cả. Thế nhưng, tôi lại tìm thấy hứng thú trong các ngành nghề thủ công của Việt Nam và đặc biệt là các mẫu thêu tay. Dần dà, ý tưởng cứ ùa đến và tập hợp trong tâm trí tôi. Cho đến một thời điểm, tôi nhìn thấy rõ mình cần phải làm gì. Vì từng trải nghiệm trong lĩnh vực thời trang, tôi hầu như rất thích làm việc với vải vóc, chạm vào chất liệu, chọn lựa màu sắc và họa tiết…, những điều tạo cho tôi cảm hứng. Và thế là, tôi quyết định giữ niềm đam mê đó và kiến tạo một thương hiệu trang trí nội thất riêng.

NDN_Catherine Denoual_1_resize

NDN_Website_Quotes_Catherine Denoual_02

Bắt đầu kinh doanh ở một đất nước xa lạ hẳn có không ít khó khăn. Vậy thương hiệu Catherine Denoual Maison của chị đã bắt đầu như thế nào để trở thành thương hiệu home décor cao cấp với lượng khách hàng phong phú từ nhiều quốc gia?

Khi đặt chân đến đất nước này, tôi cảm nhận rất rõ sức sống và nguồn năng lượng dồi dào ở đây. Có rất nhiều người trẻ tuổi, họ đang tìm kiếm việc gì đấy để làm. Đâu đó, trong tôi có tiếng nói thôi thúc: “Mình có thể tin tưởng họ. Hãy làm điều gì đấy cùng nhau đi!” Ban đầu, tôi bắt đầu từ những bước rất nhỏ. Tôi chỉ làm việc với 2 thợ may và 2 thợ thêu, rồi bắt đầu từ bộ sưu tập cơ bản nhất theo phong cách của tôi và giới thiệu tới bạn bè bằng cách mời họ đến nhà mình. Và rồi cứ thế, nhiều khách quay lại, mang thêm nhiều người bạn khác và tôi có được những đơn đặt hàng đầu tiên.

Ít lâu sau đó, bạn tôi mở private sales ở Paris và mời rất nhiều khách, từ báo chí cho đến các vị khách trong ngành thời trang, cả các chuyên gia. Tôi tham dự với tư cách nhãn hàng và đón nhận nhiều phản hồi rất tích cực. Từ đó tôi nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn. Đó là điều tôi không ngờ tới. Về sau, tôi thường tham dự các triển lãm, trade show quan trọng trong ngành nội thất như như Maison & Objet. Qua các dịp đó, chúng tôi tìm thêm được nhiều khách hàng từ khắp các châu lục. Vào năm 2006, tôi mở cửa hàng đầu tiên ở đường Thi Sách, Quận 1, TP.HCM. Còn trước đó chúng tôi chỉ xuất khẩu. Đến nay, khi cơ sở sản xuất đã được mở rộng hơn gấp nhiều lần, nhưng một trong các điều khiến tôi hài lòng là các nhân viên cũ từng làm việc với tôi từ những ngày đầu vẫn cùng tôi làm việc đến tận hôm nay, sau 18 năm gắn bó.

NDN_Catherine Denoual_4_resize

Hãy chia sẻ cùng chúng tôi một chút về Cathrine Denoual Maison, đứa con tinh thần của chị. Các sản phẩm thời trang nội thất này sẽ mang đến những điều tuyệt vời nào và có thể phản ánh nét cá tính nào từ chị?

Những gì tôi tạo ra đều đến từ chính mình, từ cá tính của chính tôi, một thứ gì đấy hài hòa, cân bằng và xinh đẹp. Với tôi, điều gì con mắt có thể nhìn thấy đều quan trọng. Chi tiết cũng thế, chúng phải thật sự xinh đẹp nhưng không được thể hiện thái quá hay nổi bật quá mức, tôi thích những thứ tinh tế mềm mại và khiêm tốn. Những chi tiết nhỏ bé mà mọi người vốn không thường để ý nhưng khi ở đó, nó tạo nên một điều gì đó hoàn hảo cho tổng quan. Ngoài ra, cái chạm cũng là yếu tố tôi quan tâm không kém. Tôi muốn tạo nên cảm giác thoải mái ngay từ sự giao tiếp bằng xúc giác. Vì thế, tôi đã nghiên cứu rất nhiều về vải vóc trước khi tìm thấy chất liệu tuyệt vời nhất mà tôi đang dùng đến ngày nay là cotton Ai Cập, một chất liệu lý tưởng mang đến cảm giác êm ái không chỉ bằng xúc giác mà qua cả thị giác.

NDN_Website_Quotes_Catherine Denoual_04

Để xem phiên bản báo in, vui lòng bấm vào đây!

Hãy mặc những gì nói lên cá tính của bản thân

Xuất phát từ biên tập viên thời trang cho một tờ báo tại Paris, phong cách thời trang nào được chị yêu thích cho đến tận ngày nay?

Thú thật tôi không theo một phong cách thời trang nào như mọi người hay hướng đến. Tôi muốn mặc các trang phục mà mình cảm thấy thoải mái và nói lên cá tính của mình. Tôi thích các bộ trang phục casual chic. Bạn biết đấy, đó là lúc bạn phối quần jeans với chiếc áo sơ-mi hoặc áo thun cùng với áo khoác và giày cao gót và bước ra đường với sự tự tin. Và đấy cũng là một kiểu đồng phục mà tôi hay mặc khi xuống phố. (cười)

Để tạo nên được phong cách trong việc ăn mặc, theo chị, 3 nguyên tắc vàng nào mà phụ nữ, đặc biệt là nữ doanh nhân cần ghi nhớ?

Tôi không nghĩ rằng có một nguyên tắc nào cho việc ăn mặc đâu. Và vì sao phải có nguyên tắc nào đấy cho các cô gái nhỉ? Mỗi cô gái có một vóc dáng khác nhau, một màu tóc và một gương mặt khác nhau, chưa kể họ cũng rất khác biệt trong cá tính và sở thích. Thế nên, nếu áp dụng nguyên tắc để tạo nên phong cách, tôi cho rằng điều ấy sẽ không giúp bạn thấy vui vẻ trong chuyện chọn lựa trang phục.

NDN_Catherine Denoual_2

Tôi nghĩ rằng chúng ta cứ chọn trang phục vừa vặn với vóc dáng và phải tạo được sự thoải mái. Vì có thoải mái, bạn mới có thể tự tin. Chúng ta phải thừa nhận rằng tủ quần áo chính là một cách để giao tiếp. Quần áo, kiểu tóc và trang điểm đều nên phản chiếu được cá tính và sự khác biệt giữa bạn và những cô gái khác. Trên hết, khi biết mình là ai, bạn sẽ biết mình nên mặc như thế nào. Và bạn sẽ thôi băn khoăn về việc người khác khuyên bảo nên mặc theo phong cách nào đấy. Vì, cho dù nó hợp thời trang mà không phù hợp với bản thân thì sẽ trông khá là lố bịch đấy.

Có một câu nói của Meryl Streep mà tôi đặc biệt thích khi nói về nguồn cảm hứng cho phụ nữ: “Hình mẫu tốt nhất cho phụ nữ chính là những người thành công và tự tin trong việc là chính họ, là những người có thể mang ánh sáng đến thế giới này.” Với tôi, điều này có thể cho bạn chút suy nghĩ tích cực trong cuộc sống lẫn việc ăn mặc.

Tôi được biết trong tủ quần áo của mỗi người phụ nữ Pháp đều có một món bảo bối, có thể là chiếc túi da được thừa kế từ mẹ hoặc chiếc áo khoác có thể mặc trong mọi dịp. “Bảo bối” trong tủ đồ của chị là gì?

Một chiếc khăn choàng cashmere mà tôi luôn mang theo bên mình mỗi khi di du lịch. Nó rất nhỏ gọn, mềm mại và nhẹ nhàng nhưng giữ ấm rất tốt. Và đặc biệt, tôi hầu như có thể phối cùng tất cả các trang phục.

Text: DiDi – Creative Director: HIEPLEDUC – Photo: Hoàng Vũ – Makeup: BEO

 Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí Nữ Doanh Nhân

Có thể bạn quan tâm:

Giám đốc Nhà hàng Khoái, Nguyễn Thị Ngọc Diệp: Vươn ra biển lớn

Giám đốc Điều hành, Long Beach Pearl, Bùi Thị Mỹ Cảnh: Giấc mơ có thật

 

 

 

Comment