Gửi doanh nhân: Tết này, hãy dành cho bản thân một lời cám ơn! - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Gửi doanh nhân: Tết này, hãy dành cho bản thân một lời cám ơn!

Cái Tết đầu tiên của một thập kỷ mới, hãy mỉm cười tự hào nếu bạn đã luôn hoàn thành tốt vai trò của một người sếp dù đối diện với vô vàn áp lực.

Có một nỗi sợ khi nhắc đến mà mọi vị sếp đều có thể đồng cảm sâu sắc, đó là khoảnh khắc khi Tết về. Vì sao lại nói thế? Bởi vì bên cạnh việc tất bật chuẩn bị những kế hoạch cho năm mới xen kẽ hoàn thành mục tiêu của năm cũ, những người làm sếp còn phải “đau đầu” hơn khi đối diện với những vấn đề có thể gây ra căng thẳng cho chính mình từ thưởng Tết cho nhân viên, củng cố ý chí đội ngũ, đến kết nối với đối tác, khách hàng bằng những món quà tặng và còn phải tính toán để cân bằng mọi thứ khác trong khả năng tài chính để đảm bảo đầu tư sinh lợi trong tương lai. Tết đến còn là dịp các kênh thông tin được dịp lên ngôi vô số bài viết truyền cảm hứng giúp mọi người giảm đi áp lực ngày Tết, nhưng hiếm lời khuyên nào trong số đó dành cho doanh nhân – những người không chỉ phải lo lắng cho cái Tết của gia đình riêng, mà còn nghĩ suy cho công ty của họ – một “gia đình thứ hai” với rất nhiều thành viên đang trông đợi được ấm no.

Gửi đến tất cả những doanh nhân đang đọc bài viết này, xin cám ơn vì đã luôn là một chiến binh không chỉ mạnh mẽ trên thương trường mà còn vô cùng dũng cảm về ý chí. Năm mới lại đến, chúc bạn sẽ có thêm động lực và phấn chấn để hưởng thụ một cái Tết đúng nghĩa, đó là cái Tết mà bạn sẽ vẫn bận tâm nhưng không còn phải đau đáu bởi mặc cảm mình chưa thể trở thành một người sếp hoàn hảo. Bởi hơn ai hết, bạn xứng đáng nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ.

Bạn luôn có khả năng tin tưởng người khác, nhưng hãy tin tưởng bản thân đầu tiên, bởi đó chính là nền tảng cho rất nhiều thứ bạn muốn làm trong cuộc sống và công việc. Mỗi lần cảm tưởng như bị đánh gục và rơi vào cô đơn như một lẽ đương nhiên, hãy cứ nắm lấy ước mơ “chặt” hơn gấp nhiều lần, ước mơ ấy chính là nơi bạn được là chính mình, hô hào bản thân không ngừng tiến lên và kiên trì thêm chút nữa. Khi bạn biết cách vượt qua mọi chuyện và nhận ra phía bên kia luôn có điều tốt đẹp đang chờ đón, bạn sẽ không bị kìm hãm bởi những tiêu cực hay chỉ trích cho rằng bạn chưa đủ tốt. Khái niệm một người sếp tốt không nằm ở cách người khác buông lời nhận xét, mà đó là khi nghĩ đến bạn, họ luôn liên tưởng đến những điều tích cực nhất. Ai đó đã từng nói rằng: “Ngày tốt nhất trong cuộc đời là ngày bạn quyết định cuộc sống của riêng bạn.” Với niềm tin vào bản thân, bạn sẽ có được sự tự tin để dễ dàng bước qua mọi chông gai.

Một đặc điểm tính cách hầu hết mà các doanh nhân ưu tú sở hữu là sự hy sinh. Bạn không chỉ bỏ ra nhiều công sức, sức khỏe và thời gian để xây dựng doanh nghiệp. Mà bạn còn từ bỏ giấc ngủ, những kỳ nghỉ, thời gian dành cho gia đình và thậm chí nhiều thứ xa xỉ khác mà bạn lẽ ra đã có thể tận hưởng. Thậm chí, đôi khi bạn phải hy sinh tài chính để củng cố nội bộ và giải quyết những “xui xẻo” đã xảy ra. Rõ ràng doanh nhân luôn đầy ắp những lo toan như bao người nhưng lại không thể kêu ca, than vãn hay chia sẻ một cách thẳng thắn. 

Ngay giây phút này, chúng tôi muốn bạn hãy dành cho chính mình một cái ôm động viên. Bởi bạn có nhận ra, chính sự hy sinh là “di sản” vô cùng đáng giá trong doanh nghiệp này, chắc chắn sẽ theo bạn suốt chặng đường thể hiện sự cống hiến xứng đáng và đổi lại lòng biết ơn của mọi người xung quanh.

Nhiều người luôn ngưỡng mộ những doanh nhân vì mọi thành tích họ phấn đấu đạt được. Nhưng hơn ai hết, những người thành công nhất lại là những cá nhân không hề kiêu ngạo và đặc biệt khiêm tốn. Họ xem khiêm tốn là kim chỉ nam để đối mặt với những sợ hãi và luôn nhìn mọi việc với ánh nhìn tỉnh táo. Là người luôn sẵn sàng ra quyết định và đảm nhận vai trò lớn nhất của một tổ chức, hãy phấn đấu để trở thành một tấm gương điềm tĩnh trong mọi trường hợp. Sự điềm tĩnh này không thể có được một sớm một chiều, nó cần bạn nỗ lực phát triển tư chất cá nhân và xem cố gắng là lựa chọn duy nhất để tiến tới đỉnh vinh quang. Danh lợi có thể làm thay đổi một người, nhưng một cá nhân sống khiêm nhường sẽ luôn tạo ra những giá trị to lớn nhất với xuất phát điểm là ước vọng tốt đẹp đã cam kết với bản thân. 

Nhắc đến doanh nhân, người ta thường liên tưởng đến sự thành đạt và giàu có nhưng ít ai lại nghĩ đến hai chữ hạnh phúc. Hơn ai hết, doanh nhân là những người góp phần mang lại hạnh phúc cho người khác, nhưng bản thân họ lại đôi khi tự ti vì sợ bản thân không có được điều này. Đối với họ, công thức thành công tồn tại ở mọi ngóc ngách, nhưng câu trả lời tìm thấy đích đến hạnh phúc vẫn luôn khó trả lời. Nhưng tin rằng, nếu có thể đạt được ba điều đề cập trước đó, bạn – một doanh nhân đang khẳng định vị thế sẽ tự tin hơn để biết rằng những thay đổi luôn có thể xảy ra. Mỗi một ngày trôi qua, hạnh phúc lại được phác họa theo nhiều kiểu khác nhau. Để rồi vượt qua mọi danh tiếng có được, chỉ khi bạn thực sự tìm thấy hạnh phúc, bạn mới có thể lan tỏa niềm hạnh phúc mình có đến những người cũng đang tìm kiếm nó và tự hào về lớp áo doanh nhân bạn đang sở hữu.

***

Cám ơn vì bạn xứng đáng nhận được một lời “cám ơn”.

Cám ơn vì không ngần ngại áp lực mà từ bỏ mỉm cười.

Cám ơn vì là hình mẫu trong cả lời nói và hành động.

Cám ơn vì trở thành nguồn cảm hứng lớn lao của tất cả.

Cám ơn vì tạo ra một con đường để giúp cuộc sống người khác tốt đẹp hơn.

***

Bài viết độc quyền của ấn phẩm Nữ Doanh Nhân

Text: H.D

Độc giả đang đọc bài viết “Gửi doanh nhân: Tết này, hãy dành cho bản thân một lời cám ơn!” tại chuyên mục PROFESSIONAL của Tạp chí Nữ Doanh Nhân. Mời độc giả gửi ý kiến phản hồi và bài viết cộng tác cho chuyên mục này về địa chỉ email: bandoc@nudoanhnhan.netChân thành cảm ơn quý độc giả!

 

Có thể bạn quan tâm:

Sếp không ăn Tết?!

Cung đường xuân chinh phục trái tim kẻ lữ hành

 

Comment