Để tình yêu luôn vững bền giữa bao định kiến - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Để tình yêu luôn vững bền giữa bao định kiến

Xã hội đã tiến bộ về thái độ đối với các mối quan hệ. Nhưng liệu điều này có nghĩa là các mối quan hệ không theo đúng khuôn mẫu thông thường sẽ được chấp nhận?

Định kiến vốn là vấn đề cố hữu xuất hiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống, và không ngoại trừ tình yêu. Tình yêu khiến con người thăng hoa, nhưng cũng dễ đẩy họ vào “tội lỗi” nếu chẳng may đó là kiểu tình yêu “không được xã hội chấp nhận”. Chúng ta vẫn thầm ngưỡng mộ tình yêu chân thành của ông Darcy dành cho Elizabeth trong tiểu thuyết Kiêu Hãnh Và Định Kiến khi ông dám gạt bỏ niềm kiêu hãnh của mình sang một bên và bỏ qua sự khác biệt, định kiến giai cấp để yêu Darcy. Nhưng trong đời thực, tự hỏi xem, bạn có đang chấp nhận vượt qua mọi định kiến chỉ vì rung động với ai đó? Đó là lý do tại sao tỷ lệ ly hôn ngày nay rất cao, bởi khi kết hôn với ai đó, người ta còn đang song song gìn giữ danh tiếng của mình. Và độ tinh khiết trong tình yêu mà chúng ta từng ao ước tìm thấy ở Darcy hay Elizabeth ngày càng không thể tìm thấy trong xã hội hiện đại.

Để tình yêu luôn vững bền giữa bao định kiến

Tình yêu là vô điều kiện, nếu chúng ta vì đánh giá ai đó trước khi cho phép bản thân thực sự hiểu họ, thì có thể chúng ta đã bỏ lỡ một điều tuyệt vời nào đó thì sao? Ai cũng có cơ hội để trải nghiệm sự lãng mạn, hạnh phúc trong tình yêu và yêu một cách vô hạn, nhưng việc đó liệu có khó không khi sự phán xét, định kiến vẫn hiện hữu ngoài kia?

Ngày nay khi mọi thứ có nhiều lựa chọn hơn, con người lại trở nên kén chọn hơn. Và khi tìm kiếm người bạn đời, chúng ta lại quan tâm nhiều đến những gì người khác nghĩ và vô hình trung áp đặt những tiêu chuẩn cho chính mình. Chúng ta không thể phủ nhận việc ánh mắt thường hay nhìn ngắm một cách tò mò những cặp đôi có sự chênh lệch nào đó. Một cô gái đang độ tuổi thanh xuân lại nắm tay một người đàn ông đã trạc ngũ tuần, hay một người đàn ông mặc vest lịch lãm lại dành ánh nhìn trìu mến, hạnh phúc cho cô gái có phần cứng cỏi và giản dị. Tất cả những sự chênh lệch ấy đều phải chịu đựng sự dòm ngó và định kiến của những người xa lạ và cả thân quen. Sự phát triển của thời đại đã thay đổi rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, nhất là những nhận định của người khác về mình. Hiện tại, chúng ta dễ tổn thương hơn, giữ an toàn hơn và khó chấp nhận những điều vượt ngoài khuôn khổ định kiến.

Nhưng hạnh phúc của mỗi người sẽ không dựa trên những đánh giá của người khác, cuộc sống là một phước lành nếu chúng ta tìm thấy những người mà ta yêu thương, may mắn họ cũng yêu ta và cùng chia sẻ những niềm vui lớn nhất trong cuộc sống.

Để tình yêu luôn vững bền giữa bao định kiến

♡ Năm 2014, cả thế giới đã bất ngờ khi tài tử lừng danh George Clooney, khi đó đã 52 tuổi, tuyên bố đính hôn với nàng luật sư nhân quyền xinh đẹp là Amal Alamuddin, khi đó 35 tuổi.

♡ Sau hai tháng hẹn hò, Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra đính hôn và kết hôn cuối năm 2018 cùng giọng ca Nick Jonas, người chồng nhỏ hơn mình 11 tuổi.

♡ Diễn giả nổi tiếng thế giới Nick Vujicic, người mắc hội chứng tetra-amelia bẩm sinh đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh người vợ xinh đẹp của mình khiến nhiều người ngưỡng mộ.

♡ Nhà thiết kế lừng danh Tom Ford vẫn đang hạnh phúc bên cạnh người bạn đời đồng giới Richard Buckley (cựu Tổng biên tập Tạp chí Vogue Homme) sau hơn 3 thập kỷ gắn bó.

♡ Hay không thể không nhắc đến mối tình gây nhiều tranh cãi giữa Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron và cô giáo dạy kịch Brigitte Trogneux lớn hơn hẳn… 2 con giáp.

Và còn nhiều cặp đôi chênh lệch khác từ người nổi tiếng đến bình thường vẫn đang tồn tại trong thế giới này.

Chỉ có bạn mới có thể trả lời cho việc điều gì là tốt nhất với mình và điều đó buộc bạn phải học hỏi từ những lựa chọn của bản thân. Khi yêu một người, thứ duy nhất bạn cần quan tâm là chịu hoàn toàn trách nhiệm về lựa chọn ấy, và nếu bạn có thất bại, ít nhất bạn cũng từng trải qua những giây phút cuồng nhiệt trong tình yêu và rồi học hỏi thay vì đổ lỗi cho người khác. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Khi bạn có may mắn cởi mở với ai đó, hiểu về quan điểm sống của nhau dù cách tiếp cận cuộc sống của cả hai có sự khác biệt, tại sao bạn lại dành nó để lo lắng về định kiến của người khác. Trái tim là thứ quan trọng nhất, bạn có yêu người ấy không, trái tim sẽ nhắn nhủ, vì vậy đối mặt với những khác biệt, một trái tim là đủ để đánh bại và lấn át tất cả.

Dù bạn có thừa nhận hay không, từ khi xuất hiện các giai tầng trong xã hội, việc chúng ta đương nhiên chọn “đúng người” chính là cách ta thể hiện quyền lợi và sự lựa chọn của mình. Trong cuộc sống này, những người có cùng cảnh ngộ sẽ lựa chọn nhau một cách tự nhiên vì có thể thấu hiểu và đồng cảm cho nhau. Mọi sự lựa chọn của con người đều cần một nền tảng nhất định, nếu một người giàu yêu một người nghèo, điều đáng tin cậy nhất để nói rằng họ thực sự yêu nhau là vì họ có chung sở thích, năng lực và giá trị tương đồng nhau. Nhưng nếu lòng kiêu hãnh và phẩm giá bị phán xét, nó có thể mất rất nhiều thời gian để phục hồi.

Hạnh phúc thực sự đến từ một tình yêu chân thành chứ không từ sự thỏa mãn về đời sống vật chất hay những lời tán tụng xung quanh. Dù cuộc sống của bạn có hào nhoáng đến đâu, chỉ cần bạn cảm thấy cô đơn về mặt tình cảm, thì bạn cũng đã bất hạnh rồi. Tại sao phải quá bận tâm đến nhiều thứ khác, trên đời vốn dĩ có nhiều điều không công bằng lắm. Bạn không yêu ai đó chỉ để được người khác công nhận, nhưng nếu họ phản đối, bạn hãy hành động để chứng minh tình yêu của mình là đúng đắn và cách ứng xử của hai người trong cuộc mới là tiêu chuẩn đánh giá của họ.

Để tình yêu luôn vững bền giữa bao định kiến

“Giao tiếp” chính là chìa khóa của mọi tình yêu, dù bạn và người ấy đến từ quốc gia khác nhau, nói thứ ngôn ngữ khác nhau, nhưng chỉ cần cả hai rung động và từng bước tiến đến gần nhau, không có có điều gì là không thể. Thật ra, tình yêu chân thành là sự đồng điệu trong tâm hồn, chứ không phải được đánh giá qua vẻ ngoài xứng đôi hay môn đăng hộ đối. Tình yêu rất khó có được, cũng dễ dàng nảy nở. Nhưng ở độ tuổi nào, ở hoàn cảnh nào, và sở hữu những đặc trưng nào đó, miễn là bạn yêu người ấy và người ấy yêu bạn, hãy cứ yêu đi. Tình yêu sẽ vượt lên trên tất cả, cho dù phần còn lại của thế giới có không chấp nhận bạn đi chăng nữa. Chỉ cần sự gần gũi của hai nhịp đập, chắc rằng bạn có thể tìm thấy điều gì đó phù hợp trong cuộc sống của chính mình mà không phải là cuộc sống do ai đó mong muốn bạn trở thành. 

“Quyền gõ cửa” thực sự không liên quan gì đến tuổi tác, ranh giới, khoảng cách, địa vị hay nền tảng gia đình. Trong cùng một thời gian và không gian, khi hai con người hoàn toàn khác biệt nhau về tuổi tác, địa vị hay quốc tịch, lý do khiến họ có thể nhận ra nhau là vì họ có thể giao tiếp – thứ gọi là “tiếng nói chung”.

Con người là sinh vật có tính xã hội cao. Bộ não của chúng ta đã phát triển để cho phép chúng ta tồn tại và phát triển trong môi trường xã hội phức tạp. Theo đó, nếu một hành vi hay cảm xúc nào đó không được cố định trong mạng lưới mà ta nhận thức, ta dễ dàng phản đối nó. Hầu hết chúng ta đều sống và đánh giá người khác một cách có ý thức và vô thức dựa trên lời nói của họ, hành động của họ, trải nghiệm của họ, sự lựa chọn của họ. Chúng ta hầu như đánh giá mọi thứ. Bản chất của con người là muốn được yêu thích và chấp nhận. Tuy nhiên, điều này thường dẫn đến việc lo lắng quá nhiều về những gì người khác nghĩ về mình, và điều này làm ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng, đặc biệt là tình yêu.

Khi yêu một người, chúng ta hãy sẵn sàng yêu người đó như bản chất của họ. Chúng ta hãy sẵn sàng chấp nhận những khác biệt, thậm chí cả những thói quen không phù hợp với ta, bởi họ là người ta yêu. Khi ai đó đến và khiến nơi khô cứng trong trái tim ta trở nên mềm mại, đó là loại niềm tin hạnh phúc mang tên tình yêu vô điều kiện khi dám trao nơi mềm mại ấy cho một người không quan tâm đến kết quả. Người ngoài cuộc có quyền nghĩ bất cứ điều gì họ muốn, cũng như bạn có thể yêu bất cứ ai mình muốn. Những gì người khác nghĩ về bạn không thể thay đổi con người bạn hay giá trị của bạn, trừ khi bạn cho phép họ. Vào cuối ngày, người cùng bạn cười và khóc không phải ai đó mà chính là người bạn yêu và yêu bạn vì chấp nhận mọi mặt của nhau. Bộ não của mỗi người rất khác nhau, và cảm xúc còn hơn vậy. Khi yêu ai đó vô điều kiện, chúng ta sẽ chỉ quan tâm người kia có hạnh phúc hay không, và yêu họ như chính bản thân họ đã đến với ta vào ngày đầu tiên.

Để tình yêu luôn vững bền giữa bao định kiến

Mọi thứ trong cuộc sống đều phụ thuộc vào chúng ta. Bạn có thể ngưỡng mộ một số mối quan hệ xung quanh, nhưng lại mất niềm tin khi bạn bè than thở về tình trạng bất ổn với nửa kia của họ. Nhưng mọi thứ có nhịp điệu riêng của nó. Họ có nhịp điệu của họ, bạn có của riêng bạn, vì vậy khi quyết định yêu ai đó, hãy để giá trị bản thân quyết định. Ngay cả khi giá trị của những gì bạn tin tưởng trong tình yêu không được tán thành, hãy cố gắng để không phải nói những điều hối tiếc và thất vọng ở mỗi bước đi. Nếu đã yêu, hãy học cách quyết định, điều quan trọng là không để ai làm gián đoạn nhịp điệu của bạn. Mọi điều ý nghĩa đều hình thành sau khi bạn học được cách chấp nhận thất bại và tha thứ cho lỗi lầm, nhưng đã yêu ai thì hãy nhất định phải nói cho người ấy biết. Chỉ cần trên đời này vẫn có còn người yêu bạn, tức là họ đang chấp nhận những giá trị bản thân mà bạn đã đặt ra.

Tình yêu chân thành cho phép chúng ta thu thập kinh nghiệm sống và từ đó chấp nhận sự khác biệt của nhau. Vì vậy, hãy khoan dung. Rất khó để ai đó mở lòng với một người quá khác biệt về mọi thứ, nhưng nếu chúng ta có khả năng chấp nhận sự không hoàn hảo của mình, chúng ta cũng sẽ học được cách chấp nhận sự khác biệt của người khác vô điều kiện. Đàn ông tốt không chỉ nhìn phụ nữ ở bề ngoài, mà ở phẩm chất và cốt cách bên trong. Cũng như phụ nữ tốt khi yêu, họ chỉ cần trong mắt đối phương chỉ có mình là đủ.

Tình yêu trở nên hoàn hảo khi những người không hoàn hảo tìm thấy nhau, yêu nhau rồi cố gắng che chở vì nhau và giúp đối phương tránh càng xa những điều xấu xa tốt nhất có thể. Để rồi khi thế giới trong mắt cả hai trở nên xinh đẹp, có điều gì là khó chấp nhận đâu!

***

Luôn có những định kiến và chướng ngại vật khác nhau trên con đường theo đuổi một tình yêu chân thành. Dù chúng ta chưa yêu hay đã thất bại trong tình yêu nhưng nếu bắt đầu một tình yêu nào đó, hãy dũng cảm yêu, đó chính là thái độ chân thành nhất mà ta nên đề cao trên con đường đi tìm hạnh phúc cho chính mình.

Bài viết độc quyền của Tạp chí Nữ Doanh Nhân | Ảnh: Unsplash, Internet

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Comment