Có sai không khi một quý ông bạo lực vì bảo vệ vợ? - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Có sai không khi một quý ông bạo lực vì bảo vệ vợ?

Lễ trao giải Oscar đã khép lại với chiếc tượng vàng thứ 20 thuộc về nam tài tử Will Smith. Nhưng đáng nói hơn hết, điều mà khán giả truyền thông nhớ đến Will Smith, lại là khoảnh khắc anh “tác động vật lý” Chris Rock trên sân khấu, khi nam diễn viên có lời lẽ đụng chạm đến vợ của mình – Jada Pinkett Smith.

*Bài viết mang quan điểm cá nhân của người viết.

Có sai không khi một quý ông bạo lực vì bảo vệ vợ?

Ảnh: Vidhi Awasthi và Reuters

Chúng ta không cổ xúy cho những hành vi bạo lực trên các phương tiện truyền thông. Nhưng dưới góc độ là một người chồng dám đứng lên vì vợ, hành động của Will Smith tại buổi lễ Oscar có thật sự đáng lên án? Và câu chuyện của nam tài tử, cho chúng ta những bài học tình yêu đắt giá nào?

1. Điểm yếu của một người là người họ yêu nhất

“Đùa với tôi thì không sao, nhưng một trò đùa về tình trạng sức khỏe của Jada thì quá sức chịu đựng của tôi và tôi đã phản ứng một cách đầy cảm tính.”

Lời xin lỗi của Will Smith được kèm theo một lời giải thích liên quan đến tình trạng sức khỏe của Jada Pinkett. Một số ý kiến cho rằng Will Smith có thể nói chuyện riêng với Chris Rock thay vì sử dụng bạo lực trên sân khấu. Nhưng xét cho cùng, hành vi của anh được cho là một ngòi nổ không thể kiềm chế, lý do đơn giản đến từ người anh yêu thương nhất trên đời – Jada. Sẽ không thể bắt một người có thể suy nghĩ thấu đáo trước sau, khi có ai đó xúc phạm đến người họ yêu thương nhất. Tôi tin rằng, hầu hết chúng ta đều như vậy.

Chúng ta vẫn thường có xu hướng phớt lờ những lời gièm pha, châm chọc của người khác lên chính mình. Nhưng cho dù bạn là một người vĩ đại, có trái tim điềm tĩnh nhất, cũng phải “phát nổ” khi chứng kiến người mình yêu thương trở thành nạn nhân của những lời chỉ trích và bắt nạt. Họ là những người mình yêu thương nhất, đồng thời cũng là điểm yếu của chính mình. Đối với Will Smith, cảm giác tổn thương và vụn vỡ của một người đàn ông yêu vợ, chính là ngòi nổ được kích hoạt và không thể kiểm soát trong trường hợp này.

“Đứng lên vì vợ” là một quyền hạn làm chồng!

Có sai không khi một quý ông bạo lực vì bảo vệ vợ?

Ảnh: Vidhi Awasthi

2. Đúng hay sai – Có quan trọng nữa không?

Một số người bày tỏ đồng cảm vì hành động dám đứng lên bảo vệ vợ của Will Smith. Nhưng bên cạnh đó cũng có những chỉ trích trái chiều, nói rằng anh ta không biết mình đang ở đâu và đang là ai trong buổi lễ. Hành động này được xem là một “chiếc kéo”, có thể cắt đứt sự nghiệp và mọi nỗ lực xây dựng hình ảnh của anh ta trong nhiều năm qua. Và rất có thể, đây cũng chính là buổi lễ Oscar cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của Will Smith? Nhưng nếu Jada là người thân của bạn trong trường hợp ấy, bạn sẽ làm gì? Lúc đó, việc xác định mình là ai, có còn quan trọng nữa hay không?

Will Smith đã phải học cách lùi lại những khát vọng để thể hiện một hình tượng kiểu mẫu để lắng nghe nhiều hơn những trăn trở từ người phụ nữ của anh. Đôi khi sự minh bạch rạch ròi không phải là điều quan trọng đến thế. Có đôi lúc, tình yêu là thứ tồn tại sau cùng và ở lại mãi mãi với bạn.

Có sai không khi một quý ông bạo lực vì bảo vệ vợ?

Ảnh: Jada Pinkett-Smith

3. Một lời xin lỗi nhưng không hề hối hận

Will Smith đã gửi lời xin lỗi về hành vi của mình tại buổi lễ Oscar, trong đó là lời xin lỗi gửi đến Chris Rock. Chúng ta là những người ngoài cuộc và không có cách nào biết được lời xin lỗi ấy có mấy phần chân thật? Đôi lúc, chúng ta buộc phải thừa nhận lỗi lầm của mình vì chúng thiếu hợp lệ với phần lớn số đông. Nhưng bên trong, chúng ta đều biết rằng sẽ không thể làm khác đi nếu có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ. Dưới tư cách là một tài tử, anh ấy có lỗi vì đã làm xấu đi hình ảnh của một lễ trao giải? Nhưng hành vi đó có sai không, nếu đứng dưới cương vị là một người cha, người chồng? Tôi nghĩ mỗi chúng ta, đều sẽ có một câu trả lời cho riêng mình.

4. Ai cũng xứng đáng có “một người vì mình mà chống lại thế giới”

Có sai không khi một quý ông bạo lực vì bảo vệ vợ?

Ảnh: Instagram của Will Smith

Thông qua câu chuyện của Will Smith tại lễ trao giải Oscar, làm tôi nhớ tới một câu nói rất hay về tình yêu: Yêu một người lúc họ đẹp nhất, thì bạn cũng phải bảo vệ họ những khi họ khó khăn nhất. Một người bạn đời chân chính không chỉ ràng buộc nhau bằng danh nghĩa trên giấy tờ, mà là người dám đứng lên bảo vệ chúng ta trước những sóng gió của cuộc đời. Họ không cho phép bất kỳ ai làm đau lòng người mình yêu thương nhất. Họ là một người đau đớn hộ cho nỗi đau của mình. Một người vì mình mà chống lại thế giới. Và một người xem mình là tất cả mọi thứ của họ. Đó mới thật sự là đích đến cuối cùng của hôn nhân – một cuộc hôn nhân đồng hành hạnh phúc.

Tôi không bình luận vụ việc ở Oscar là sai hay đúng. Nhưng dưới tư cách là một người đang sống trong tình yêu, Jada có phải là một trong những người vợ hạnh phúc nhất ­­­thế gian hay không? Trong hôn nhân và tình yêu, dám đứng lên bảo vệ cho người mình yêu thương nhất cũng là cách thể hiện rằng mình trân trọng họ và đề cao cuộc hôn nhân này. Sau tất cả, bạn nghĩ sao về tình yêu của Will Smith dành cho vợ?

Text: BBT | Ảnh: Internet

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Comment