CEO CBP Interior, Cheng Bảo Phương: Nội lực của phụ nữ là vô hạn

CEO CBP Interior, Cheng Bảo Phương: Nội lực của phụ nữ là vô hạn

Hạnh phúc đích thực đối với Cheng Bảo Phương chính là được tận hưởng mọi phút giây sống an nhiên và tự tại mỗi ngày. Và nữ doanh nhân tài ba kiêm người phụ nữ của gia đình này vẫn luôn giữ được cho mình sự an yên trong cuộc sống và sự nghiệp.

Cheng Bảo Phương luôn mang đến cho người đối diện sự lạc quan và hứng khởi trong mỗi lần gặp gỡ. Ở người phụ nữ này luôn là sự đằm thắm và từ tốn, dù cho từng trải qua những biến động, trắc trở của cuộc sống. Sự kiên cường này chẳng khác chim phượng hoàng, một loài vật biểu tượng cho sự tái sinh.

Là một người phụ nữ thành công và bản lĩnh, chị có thể chia sẻ về những lát cắt vai trò khác nhau mà chị đang đảm nhận trong cuộc sống? Việc đảm đương nhiều vai trò trong cuộc sống mang lại cho chị những giá trị gì?

Như những người phụ nữ khác, ngoài vai trò làm mẹ, Cheng Bảo Phương còn là người làm kinh doanh, làm nghệ thuật. Các vai trò này vốn dĩ đều có sự liên kết và mang đến nguồn cảm hứng cho bản thân mình. Như khi làm mẹ tạo ra rất nhiều cảm hứng cho mình trong những dự án. Đặc biệt là mang lại tình cảm và năng lượng cho bản thân mà có thể nếu không làm mẹ, Phương sẽ không có những trải nghiệm đó. Còn trong quá trình làm kinh doanh, mình có những kinh nghiệm để có thể trò chuyện cùng các con, ngay từ khi chúng còn bé. Ba mẹ con có thể cùng nhau trải nghiệm bằng những dự án nhỏ như một cách hướng nghiệp, để từng bước giúp con làm quen với nghề nghiệp của ba mẹ.

Nhân vô thập toàn, liệu rằng có khoảnh khắc nào khiến chị cảm nhận mình không thực hiện trọn vẹn các vai trò? Đâu là động lực giúp chị luôn vững vàng trước những áp lực và đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo?

Thật lòng Phương cho rằng, người phụ nữ Việt Nam hiện nay khó lòng cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Nhưng nếu biết cách phân chia mối quan tâm cho từng vai trò thì điều đó vẫn có thể thực hiện được. Những lúc trong công việc cần tập trung thì đôi khi cần tạm quên đi vai trò làm mẹ, còn khi đang làm mẹ, những công việc ngoài kia phải dừng ngay trước cánh cửa ngôi nhà mình.

Cheng Bảo Phương

Người ta thường nói phụ nữ càng độc lập và thành công, càng cô đơn. Họ cô đơn vì đứng trên đỉnh cao một mình. Riêng bản thân chị thì sao?

Cô đơn nhưng không hề cô độc. Xung quanh Phương luôn có những người bạn rất tốt sẵn sàng vì mình, luôn bên cạnh khi cần. Và hơn hết, Phương có hai đứa trẻ mang lại hơn cả chữ tình yêu nên cô đơn thật ra đôi khi chỉ đúng trước quyết định sự nghiệp thì đúng hơn.

Quá khứ đã từng trải qua những câu chuyện đau lòng, vậy chắc hẳn những khó khăn trong hiện tại và tương lai không thể gây khó dễ cho chị?

Một vết sẹo luôn giúp ta trưởng thành và sống tốt hơn. Trong đường đời chông gai nhưng đầy thú vị Phương tạm gọi là “enjoy” những vết thương, nó giúp mình có kinh nghiệm sống và kiến thức dạy dỗ, chia sẻ với con cái.

Phượng hoàng được xem như là biểu tượng của sự tái sinh. Chúng tự thiêu rụi thân thể trong ngọn lửa cháy đỏ, rồi tái sinh thành con chim mới từ đống tro tàn. Những câu chuyện về cuộc đời của chị những năm trước dường như có điểm tương đồng với loài chim quyền uy này, trải qua những đau thương vì sức khỏe và tình yêu, nhưng nay đã trở thành “Hoa hậu yêu đời” trong mắt bạn bè. Chị Cheng Bảo Phương có thấy vậy không?

Cheng Bảo Phương

Được ví như phượng hoàng quả là một vinh hạnh cho Cheng Bảo Phương. Từ bao lâu phượng hoàng từ đống tro tàn tái sinh rủ cánh vươn cao là hình ảnh mà nghĩ tới luôn mang đến xúc cảm mạnh cho Phương. Loài chim quý tưởng chừng kiêu sa ngạo nghễ nhưng nghịch cảnh vốn không chừa một ai. Lựa chọn mạnh mẽ vươn cao chưa bao giờ dễ dàng nhưng đầu hàng số phận chôn mình trong đống tro tàn của chính bản thân thì bản năng làm mẹ không cho phép.

Cần có thời gian rất dài để tìm kiếm, rèn giũa những viên đá thô trở thành viên kim cương lấp lánh, cũng giống như các nữ doanh nhân hiện đại. Ý kiến của chị như thế nào?

Áp lực tạo kim cương, không có thành công hay sản phẩm giá trị nào lại được tạo ra trong chỉ một đêm. Cũng như những tác phẩm nội thất Phương từng làm, nó đòi hỏi thời gian và tâm tư rất lớn. Những ý tưởng từ cảm xúc nỗ lực để hiện thực hoá bằng được đôi khi phải trả giá bằng tiền, mồ hôi và nước mắt. Và chỉ có chính bản thân mình mới quyết định được mình là ai, mình làm gì và đặt ra cho mình giá trị là cần vượt qua bản thân mình hay không. Cũng giống như việc chỉ có kim cương mới có thể cắt được kim cương.

Có câu nói “Không có bạn bè vĩnh cửu, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích là trường sinh bất lão.” Nếu áp vào trong thương trường, chị thấy nó có đúng không?

Trước đây Phương khá cứng nhắc trong tư duy kinh doanh, nhưng cũng từ triết lý trên mình đã ứng dụng mềm mại hơn kể cả trong đời sống quanh mình. Cuộc sống có va vấp mới trưởng thành và thấu hiểu, Phương không chủ động hận thù bất kỳ ai, mà chỉ là vạch rõ ranh giới trắng đen rõ ràng. Tuy nhiên, một khi trắng chuyển dần xám hay đen lại là lựa chọn của mỗi người và Phương không bài xích, thay vào đó là sẵn lòng tìm hiểu họ.

Cheng Bảo Phương

Nhân nói về những người phụ nữ hiện đại thành công, bộ sưu tập trang sức Vũ Khúc Thiên Phượng chị đang mang trên mình cũng ẩn chứa tinh thần đó. Bộ sưu tập Vũ Khúc Thiên Phượng lấy cảm hứng từ chim Phượng Hoàng – biểu tượng của sự uy nghi, mạnh mẽ, vừa thành công trong sự nghiệp, vừa là hậu phương vững chắc của gia đình, vừa tích cực đóng góp cho cộng đồng. Vẻ đẹp của BST này là cuộc gặp gỡ giữa truyền thống & hiện đại, giữa văn hóa hoàng gia và nghệ thuật chế tác đương đại. Chị có thấy điều này đúng với tinh thần của những người phụ nữ hiện đại thành công, nhưng vẫn vô cùng trân quý giá trị truyền thống tốt đẹp?

Phương rất thích BST Vũ Khúc Thiên Phượng này. Ý nghĩa của nó không khác với những bản thiết kế nội thất mà mình đã hoàn thành. Chúng đều mang giá trị và dấu ấn văn hóa của Việt Nam trong đó, có sự mềm mại nữ tính nhưng vẫn ẩn chứa nữ quyền. Chính vì vậy khi mang chúng trên mình, Cheng Bảo Phương cảm nhận được sự kết nối với những tiêu chí thiết kế nội thất của mình trong quá khứ và tương lai.

Bộ sưu tập gần như thể hiện rõ hình ảnh và tinh thần của người phụ nữ hiện đại và là điều đầu tiên mình nhận thấy khi được thưởng lãm. Đó là sự mềm mại của một loài chim nhưng một khi sải cánh ra thì bạn không thể đoán được nó đi được bao xa cả.

Và tất cả những người phụ nữ mà Phương có cơ duyên tiếp xúc đều làm rất tốt vai trò là hậu phương vững chắc cho con cái và gia đình. Đồng thời, họ cũng hoàn thành những trọng trách mà xã hội giao phó.

Ở mỗi cột mốc cuộc đời, người phụ nữ luôn phải đưa ra sự lựa chọn. Có lựa chọn vì bản thân, có lựa chọn hy sinh cho gia đình, con cái. Theo quan điểm của chị Cheng Bảo Phương, những lựa chọn đó có là rào cản khiến phụ nữ gặp khó khăn hơn nam giới không?

Phụ nữ vốn là tính âm, bản năng làm mẹ luôn có sự hy sinh và về sức khỏe vật lý họ phải đối mặt với cảm xúc rất nhiều. Tuy nhiên rất khó cho họ, khi sự nghiệp cũng là đứa con tinh thần còn con cái là tài sản cả đời của người làm mẹ. Và Phương luôn cân nhắc thời gian dành cho công việc vừa phải để có sức khoẻ cho bản thân và thời gian cho sự trưởng thành của con.

Bên cạnh là một người phụ nữ bản lĩnh trên thương trường, chị Cheng Bảo Phương còn là một người đầu bếp tài ba khi được bạn bè ca ngợi về những bữa tiệc ẩm thực đặc sắc. Đây dường như là điều không thể với nhiều phụ nữ?

Nấu cho người mình yêu thương dường như phụ nữ nào cũng có sở thích này cả. Những khoảng khắc chia sẻ cảm xúc qua những bữa tiệc luôn giúp Phương cân bằng giải toả những tắc nghẽn bên ngoài. Nên Phương ủng hộ phụ nữ vào bếp.

Cheng Bảo Phương

Nhìn về tương lai, chị có thể hình dung bản thân mình ở độ tuổi 50-60 không? Lúc ấy chị Cheng Bảo Phương sẽ là người phụ nữ như thế nào?

Chắc chắn viên mãn! Phương có công việc yêu thích, có bạn bè ủng hộ và có hai đứa trẻ nên người. Quá đủ để hạnh phúc.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Content Director: MINH NGUYEN | Editor: THU HIỀN

Phoenix Lady

Có thể bạn quan tâm:

Comment