Ai xui gặp lại nhau chi?! - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Ai xui gặp lại nhau chi?!

Yêu nhau rồi xa nhau, một thời gian sau gặp lại, chàng và nàng bỗng thấy xúc cảm vẫn còn trinh nguyên.ai xui gap lai nhau chi

MỘT BỨC TÂM THƯ

Chúng tôi được ví von như một cặp “trai tài gái sắc”. Anh, một giám đốc thành đạt, và tôi cũng chẳng kém cạnh gì trong mắt mọi người. Có lẽ, mỗi người đều biết vị trí của mình nằm ở đâu, nên đã không chịu nhường bước nhau từ những tiểu tiết. Vì sự chăm sóc đến mức áp đặt và gia trưởng của anh, đoạn kết cho cuộc tình của chúng tôi là sự tan vỡ phút chốc sau ba năm nồng ấm. Những tưởng sau đó, chúng tôi có cơ hội hàn gắn với nhau giống bao lần giận dỗi mâu thuẫn trước. Nhưng thực tế đã không phải vậy, một tháng sau, được tin anh cưới vợ, tim tôi như bị ai chà xát muối, quằn quại như con thú hoang bị trọng thương, chán chường và ủ dột. Lòng kiêu hãnh trong tôi bị đè bẹp. Tôi chuyển địa chỉ, thay đổi số điện thoại, thu mình vào những ký ức đẹp và nuối tiếc. Giá như…

Một năm trôi, cứ ngỡ mình đã nguôi ngoai niềm hờn tủi và chôn chặt nỗi đau dĩ vãng, tôi nhận lời tìm hiểu của người mới. Nhưng những va chạm, bất đồng ban đầu khiến tôi nhận ra rằng, đôi trái tim của chúng tôi đã không đồng điệu. Cuộc chia tay được quyết định, diễn ra và kết thúc trong sự sáng suốt, tôn trọng.

Ai xui gặp lại nhau chi vào ngày sinh nhật của một người bạn ấy. Thực tế là đây, tôi đang mặt đối mặt với anh, người đàn ông năm cũ giờ đã có vợ và con trai vừa chào đời. Tôi cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, tỏ ra phớt lờ mọi cử chỉ cũng như ánh nhìn của anh và cáo từ về sớm. Không ngờ, anh cũng tìm cách rút lui. Chúng tôi chạm mặt nhau ở nhà xe. Cái chạm nhau giằng níu khiến bao cảm xúc xưa cũ bị dồn nén được dịp ùa về, tôi khóc như con trẻ trong vòng tay vỗ về cùng nụ hôn ấm áp của anh. Chúng tôi lại lao vào nhau như những con thiêu thân, anh vẫn quan tâm và chăm sóc đến nỗi khiến tôi phải nhíu mày khó chịu như ngày xưa. Tất cả cứ như mới xảy ra hôm qua, chưa có sự chia ly hay nói đúng hơn giống một cuốn phim cũ được phát lại. Để rồi một sớm mai thức dậy, tôi bàng hoàng nhận ra mình trơ trọi, lẻ loi, ngoài lề cuộc sống của anh với vợ và con. Tôi còn sự nghiệp và niềm kiêu hãnh bất định của mình. Và hơn hết, tôi không muốn sống trong đau khổ, dằn vặt và thị phi. Sau những đêm thao thức, tôi quyết định từ bỏ anh mãi mãi. Tôi rời Hà Nội vào TP.HCM với một công việc mới với nhiều thử thách và đầy triển vọng…

Hai năm lại trôi, giờ đây, tôi đã tìm được cho mình cảm giác rất bình yên, bên người đàn ông của đời mình, sau bao nhiêu đắng cay. Anh đã biết về quá khứ với những đau khổ của tôi. Anh cảm thông và giúp tôi nhận ra rằng, ai là người thực sự yêu thương mình. Còn người cũ, đã đôi lần, chúng tôi có gặp nhau trong công việc. Khi yêu thương đã lắng, cảm xúc ấy không còn hiện hữu trên gương mặt hay ánh mắt. Tôi trở lại là tôi, bắt tay anh mỉm cười tự tin và hãnh tiến…

“Khi yêu thương đã lắng, cảm xúc ấy không còn hiện hữu trên gương mặt hay ánh mắt.”

_________________

TÌNH CHỈ ĐẸP…

Không phải ngẫu nhiên, câu ca nào đó đã ngân nga đến thấm thía, nhói buốt lòng: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Tình mất vui khi đã vẹn câu thề…”. Những mối tình dở dang thường để lại những hồi ức đẹp, sâu nặng và khó phai. Tình cũ không rủ cũng đến, giữa vòng quay tròn của quả đất, bạn không thể chắc rằng, đời này sẽ không còn gặp lại hay lẩn tránh được người cũ. Nếu lý trí, biết kiểm soát cảm xúc, bạn có thể gặp gỡ và xem người cũ như bạn. Còn không, hãy kiên quyết tránh, đừng tạo cơ hội cho nhau những cuộc gặp gỡ riêng tư. Điều này rất cần thiết cho trường hợp bạn và người cũ đã có vợ hoặc chồng. Đừng khơi lại đống tro tàn để hy vọng viết nốt bản tình ca dang dở, vô tình làm khổ bản thân, người cũ và những người khác.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, có khi, đó là lời ngụy biện cho những lỗi lầm và tiếc nuối của người trong cuộc. Nhưng sau những vật vã đau khổ, bạn cần biết sáng suốt chọn cho mình một con đường. Tình yêu mới đích thực sẽ đến với bạn. Tất cả chỉ là một giấc mơ qua pha chút mộng mị, hãy thật sự gói xếp kỷ niệm vào ngăn tủ ký ức, cùng người mới đắp xây yêu thương và tiến đến bến bờ hạnh phúc.

Nếu bạn và người cũ vẫn còn độc thân, thì hai người có nên tái hợp nhau không? Bạn hoặc có thể hãy cùng người ấy thảo luận và trả lời những câu hỏi gợi ý sau: Lý do đôi ngã chia ly? Tình cảm hiện tại dành cho nhau của đôi bên là thật hay chỉ là xúc cảm thoáng qua sau những ngày cách xa vì ngang trái? Nếu tái hợp, thì cả hai phải đối mặt với những điều gì và đã có giải pháp nào để vượt qua không? Đối với một vấn đề không có cách giải quyết rõ ràng, bạn đang tự đánh đố và bước vào cuộc phiêu lưu mới, mạo hiểm và hên xui vô chừng!

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí NỮ DOANH NHÂN

 

Có thể bạn quan tâm:

Tiêu chuẩn… yêu!

QUYỀN NĂNG THA THỨ

NỬA ĐÊM THÈM NGỌT

 

 

 

Comment