Sân khấu kịch 5B ra mắt nhiều vở diễn ấn tượng - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Sân khấu kịch 5B ra mắt nhiều vở diễn ấn tượng

Trong tình hình kịch nói chật vật cạnh tranh với công nghệ giải trí số, nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B vẫn tiếp tục cống hiến cho khán nhiều vở diễn ấn tượng. 3 trong số nhiều kịch bản đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc có thể kể đến các vở: Chuyện tình nữ phạm nhân, Tiền là số 1 và Diều ơi!

Dựng lại kịch bản kinh điển: Liều lĩnh nhưng xứng đáng

Mới đây, nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B đã tái dựng kịch bản Chuyện tình nữ phạm nhân của biên kịch Trần Tuấn, dịch giả Hồ Thi. Kịch bản gốc mang tên Áp giải nữ phạm nhân được đem đến Việt Nam trong Liên hoan Sân khấu Thể nghiệm Quốc tế đầu tiên tại Hà Nội. Vở diễn ngay lập tức nhận được nhiều lời khen từ công chúng bởi phong cách dàn dựng mới mẻ, xoáy sâu vào tâm lý nhân vật. Hiệu ứng đó có được nhờ cách dẫn dắt câu chuyện áp giải nghi phạm ma túy trên một chiếc xe từ vùng cao xuống đồng bằng. Chiến sỹ cảnh sát Đào không ngờ rằng phạm nhân mà mình được giao áp giải lại là người vợ từng đầu ấp tay gối, thậm chí đã có với nhau một đứa con kháu khỉnh. Trên hành trình đó còn có sự đồng hành của ông trưởng thôn tếu táo cùng một chàng công an xã đầy nhiệt huyết. Thông qua những cuộc trò chuyện, cãi vã, dằn vặt và hồi ức, bản tính con người dần bộc lộ. Nhân vật Đào đứng giữa cán cân của tình và lý, của trái tim và nghĩa vụ với tổ quốc.

Khi quyết định dựng lại kịch bản này với tên gọi mới Chuyện tình nữ phạm nhân, NSƯT Trần Minh Ngọc quyết định xoáy sâu vào “nạn nhân” ít ai nghĩ đến của tội ác ma túy – những kẻ đi buôn! Bởi không chỉ những người trót sử dụng chất độc trắng này mới đáng thương, chỉ cần liên lụy, vận chuyển, kinh doanh ma túy cũng có thể tàn phá hạnh phúc gia can của con người. Ở độ tuổi ngoài 80 nhưng “người thầy lớn của sân khấu kịch” – NSƯT Trần Minh Ngọc cho biết rất sẵn lòng cùng học trò tại 5B dàn dựng kịch bản này. Thầy Minh Ngọc từng tu nghiệp tại châu Âu nên phong cách dàn dựng luôn luôn cập nhật tính thời sự, nhiều mảng miếng vui nhộn được lồng ghép mang hơi thở của cuộc sống hôm nay.

Bản dựng đầu tiên của Chuyện tình nữ phạm nhân đến nay đã hơn 10 năm với những diễn viên gạo cội, thành danh của sân khấu 5B như NSƯT Văn Thành, NSƯT Việt Anh, NSƯT Thanh Hoàng, NSƯT Hoàng Yến, NSƯT Mỹ Uyên… Khi tái dựng lại trên sân khấu này, áp lực dành cho thế hệ diễn viên sau này không hề nhỏ, trong đó đặc biệt vai diễn Đội phó Đội trọng án do 2 diễn viên Lê Vinh và Trung Dũng đảm nhận.

Dấu ấn nghệ sĩ Thoại Mỹ trong địa hạt kịch nói

Với Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B, Diều ơi là lần nối dài những vở kịch nói có sự góp mặt của các nghệ sỹ cải lương. Có thể nói, so với các sân khấu kịch nói ở TP.HCM, thì nhà hát sân khấu nhỏ 5B là mảnh đất lành có rất nhiều nghệ sĩ cải lương tìm đến, biểu diễn. Khán giả từng đắm say trong tiếng hát của nghệ sỹ Nhã Thy trong vở Trời trao của lạ, Võ Minh Lâm và Như Huỳnh cũng thành công khi kể câu chuyện nghề lụa tơ tằm rất “tình”, rất duyên trong Bên đàng dệt mộng. Đến với Diều ơi!, cặp đôi đạo diễn Hữu Quốc – Vũ Trần lại một lần nữa tôn vinh tính thể nghiệm của “cái nôi kịch nói Sài Gòn” – sân khấu 5B. Khán giả cải lương và khán giả kịch nói chắc chắn đều sẽ bất ngờ trước diễn xuất của tất cả diễn viên khi đến thưởng thức tác phẩm mới nhất của các nghệ sĩ cải lương trên sân khấu kịch nói này.

Với vở Diều ơi, có thể nói đây là một trong những lần hiếm hoi NSƯT Thoại Mỹ nhận lời tham gia hoạt động kịch nói. Với nhiều thập kỷ diễn xuất, những vai diễn nặng tâm lý không làm khó được Thoại Mỹ song với quãng thời gian khá lâu không hoạt động trên sân khấu kịch nói, vai diễn Nhớ vẫn đem lại một số áp lực tâm lý nhất định với nghệ sĩ.

Kịch Diều ơi mở màn bằng khung cảnh nhiều thương nhớ về vùng quê miền Tây Nam Bộ với lũ trẻ con hồn nhiên cười nói, thả những cánh diều bay cao. Ở đó có gia đình lam lũ của cô Nhớ cùng người mẹ già và đứa con gái – bé Diều. Bị phụ bạc, ruồng rẫy bởi tình yêu đầu đời, cô Nhớ thành người nửa tỉnh nửa điên, thậm chí quên mất Diều là con gái của mình. Người mẹ già vì không muốn mọi người biết chuyện gia đình mình nên cũng không dám thừa nhận Nhớ là con gái. Song số phận như muốn thử thách lòng người. Gia cảnh quá túng quẫn, bà ngoại đành đoạn gửi cháu cho một gia đình khá giả từ xa đến. Gia đình này thường xuyên làm việc thiện nguyện nên được trao trọn niềm tin. Nhưng rồi cả bà ngoại và cô Nhớ rơi vào bi kịch khi nhận ra một âm mưu thâm độc mà họ mắc phải.

Trào phúng những giấc mơ đổi đời trong “Tiền là số 1?”

Tiền là số 1? Là một trong những vở diễn tâm lý-xã hội ấn tượng được Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B giới thiệu đến khán giả. Kịch bản lần này xoáy vào những giấc mộng đổi đời nhanh chóng, phù phiếm, đi kèm theo đó là câu chuyện dở khóc, dở cười khi theo đuổi tiền tài mà quên đi những giá trị tử tế.

Nội dung kịch bản nói về câu chuyện của Phèn và Lúa (do Hoàng Ngọc Sơn và NSƯT Mỹ Uyên thủ vai) có một tình yêu đơn sơ, chân thành. Cả hai chăm chỉ làm công ở một miền quê nghèo, cần mẫn từng ngày để mơ về một tương lai hạnh phúc. Một người bạn của Phèn là Tửng (vai diễn của Quốc Thịnh) rủ cả hai lên thành phố để lập nghiệp và đổi đời. Trong một lần Lúa bán vé số ế còn 5 tờ thì không thể ngờ là cả 5 đều là vé độc đắc. Mấy mươi năm sau 2 người bạn này quản lý một khách sạn xa hoa. Tình cờ gặp Hồng (diễn viên Phương Linh đảm nhiệm) một cô gái thuê khách sạn, Phèn đã mê mẩn và tìm mọi cách để có được Hồng. Khi Phèn quyết định bỏ Lúa để sống với Hồng vì cô đã mang thai, cũng là lúc anh nhận ra tác giả của bào thai ấy là Tửng chứ không phải mình. Đằng sau đó là một âm mưu đen tối do Tửng và Hồng đã lập ra nhằm chiếm lấy gia sản của mình. Không chỉ mất đi tình cảm chân thành của Lúa, một tình huống trớ trêu đã xảy ra với Phèn khiến anh bẽ bàng, rơi xuống đáy của sự tủi nhục.

Trong thời điểm hiện nay, những người đi tìm công ăn việc làm viễn xứ miễn sao được có đồng tiền tốt nhất lo cho đời sống gia đình. Đôi khi họ chỉ nghĩ có ăn có mặc đồng nghĩa với có được hạnh phúc. Tuy nhiên, trong cuộc mưu sinh và mộng đổi đời, không ít trong chúng ta bị thay đổi về bản chất. Gần đây, dư luận đã xôn xao về một cuộc ly hôn nghìn tỷ, cuộc chia đàn xẻ nghé trong một thương hiệu đáng tự hào của một quốc gia. Tất cả chỉ vì chữ “tiền”. Câu hỏi “Tiền nhiều để làm gì?” cũng từng gây bão trong cộng đồng, khiến không ít người tự ngẫm về mục tiêu trong cuộc sống. Tiền của chất đầy nhưng họ có thực sự hạnh phúc không? Có lẽ một phần nào đó, kịch bản Tiền là số 1? đem đến cho khán giả một câu trả lời nhẹ nhàng, duyên dáng, không kém phần trào lộng.

Độc giả tham khảo thêm thông tin tại website www.sankhau5b.com hoặc fanpage Facebook: www.facebook.com/Nhà-Hát-Kịch-Sân-Khấu-Nhỏ-1848774105419685/ 

Đọc thêm: 

5 bộ phim là nguồn cảm hứng đầy lạc quan cho người trẻ

Ngoại trừ tiền, điều gì sẽ tạo động lực cho bạn trong công việc?

Comment