Hằng Bingboong: Âm nhạc là nơi nương tựa của chính tôi - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Hằng Bingboong: Âm nhạc là nơi nương tựa của chính tôi

Bên tách cappuccino nóng vào một chiều mưa, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và lắng nghe những tâm sự chưa bao giờ kể cùng nữ ca sĩ Hằng BingBoong. Sở hữu giọng ca nội lực cùng phong cách trình diễn đầy cá tính, nhưng ngoài đời Hằng BingBoong lại là cô nàng mau cảm xúc, thích trò chuyện và vô cùng gần gũi.

Được rất nhiều bạn trẻ yêu thích từ những ca khúc nổi đình đám một thời như Thu cuối, Giấc mơ hồng hay Nụ hôn sau màn mưa, Hằng BingBoong là đại diện của lớp người trẻ đầy tài năng, thích dấn thân và tạo ra những điều khác biệt. Nhưng không ai biết rằng, thuở ban đầu đến với nghệ thuật, cô đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Không bỏ cuộc, Hằng BingBoong vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi âm nhạc và bền bỉ đi đến điểm cùng của con đường ấy. Nhờ vào sự kiên trì và quyết tâm, Hằng BingBoong đã gặt hái được nhiều thành công giúp cô có thể trụ vững đến ngày hôm nay. “Từ một người không biết trau chuốt, không có khái niệm về thời trang, thậm chí không biết cách giao tiếp, tôi dần học được cách tạo dựng hình ảnh cho bản thân. Dù ngày xưa bố mẹ ngăn cấm, nhưng hiện tại chính nghề này lại là nghề giúp tôi có thể nuôi sống gia đình. Tôi chỉ muốn nói rằng, các bậc cha mẹ khi nhìn thấy đam mê của con mình thì đừng ngăn cản, nếu con mình có niềm yêu thích thật sự, hãy lắng nghe và tạo điều kiện cho con được học hỏi đến cùng.”
Với mật độ nghệ sĩ phủ sóng ngày càng dày đặc tại thị trường âm nhạc Việt Nam, Hằng BingBoong buộc phải luôn làm mới mình để có thể tạo nên một gam màu khác biệt trong đường đua đầy cạnh tranh. Trong làn gió ballad đang chiếm lĩnh thị trường nhạc số, nhưng Hằng BingBoong lại quyết định sẽ đi ngược lại với xu hướngđang chiều lòng số đông đó.Hằng cho biết những sản phẩm tiếp theo của mình sẽ không hoàn toàn là những ca khúc trải lòng, khiến khán giả rơi vào bi quan và tự mình gặm nhấm nỗi buồn. Thay vào đó, cô sẽ biến đổi bằng những sản phẩm có màu sắc vui tươi và tạo được nhiều khía cạnh lạc quan hơn. Với nền âm nhạc Á Đông luôn có xu hướng xoa dịu cảm xúc, cô muốn đem giọng hát của mình thông qua các sản phẩm để giúp cho khán giả vực dậy được tinh thần và cảm thấy yêu đời hơn. Điều kỳ diệu mà âm nhạc có thể tạo ra là có thể giúp “chữa bệnh” cho những tâm hồn đang lạc lối và Hằng BingBoong vẫn luôn mong muốn mình có làm được điều đó.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, ở những quãng thời gian khó khăn, Hằng BingBoong đã có lúc phải đi bán hội chợ chỉ để kiếm từng đồng một giúp trang trải cuộc sống. Có lẽ đã từng trải qua thời kỳ khó khăn nhất, nên những gì gọi là cạm bẫy showbiz tìm tới cũng không thể khiến cho cô gái bé nhỏ ấy lung lay. “Làm nghề này sẽ khó tránh khỏi những tai tiếng hay chiêu trò, nhưng cho đến thời điểm này, tôi vẫn không thể nào tiếp nhận những điều đó. Cái tôi của mình không cho phép tôi thỏa hiệp, chỉ cần nhận thấy sự thiếu tôn trọng từ đối phương hay ai đó, tôi sẽ thẳng thắn đáp trả và từ chối. Một nghệ sĩ không chỉ cần tạo dựng danh tiếng hay kiếm tiền, mà bạn còn đang là tấm gương cho nhiều người, có thể con đường của tôi không được bằng phẳng, nhưng tôi hạnh phúc vì có thể chân chính đi lên bằng thực lực của mình.”

Vẫn đang ở lứa tuổi thanh xuân, nhưng Hằng BingBoong lại nhận thấy mình đã đánh mất đi sự vô tư, cô trở thành một người cầu toàn và lúc nào cũng lo lắng để mọi thứ làm sao được tốt nhất. Tham gia nghệ thuật nhiều năm, Hằng BingBoong trải qua những giai đoạn mà có lúc mất mát khiến cô không thể nào gắng gượng được. “Tôi mất đi tình yêu, cũng chính là người có ơn đầu tiên với mình, dù không còn bên nhau nhưng tôi rất trân trọng. Đến bây giờ vẫn chưa ai có thể thấu cảm và bao dung với tôi như người đó đã từng, đó chính là điều tôi thấy đáng tiếc nhất.” Nhưng bên cạnh cái mất đó, Hằng BingBoong cũng đổi lại được rất nhiều thứ trong hành trang cuộc đời.  “Cái được là kinh nghiệm ngày một tích lũy về cuộc sống và nghề nghiệp, từ con số 0, tôi đã biết cách lăn lộn và cảm thấy hài lòng với bản thân, tôi có được những mối quan hệ đáng quý với đồng nghiệp và biết nhìn nhận mọi thứ ở khía cạnh khách quan nhất.” Như dòng chảy luồn lách thuận theo tự nhiên, giờ đây ai cũng nhận thấy rằng Hằng BingBoong đã ngày một trưởng thành và kiên cường hơn.

Có thể bạn quan tâm: Nghệ sĩ dương cầm Vân Anh: May mắn do chính mình tạo nên

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, ở những quãng thời gian khó khăn, Hằng BingBoong đã có lúc phải đi bán hội chợ chỉ để kiếm từng đồng một giúp trang trải cuộc sống. Có lẽ đã từng trải qua thời kỳ khó khăn nhất, nên những gì gọi là cạm bẫy showbiz tìm tới cũng không thể khiến cho cô gái bé nhỏ ấy lung lay. “Làm nghề này sẽ khó tránh khỏi những tai tiếng hay chiêu trò, nhưng cho đến thời điểm này, tôi vẫn không thể nào tiếp nhận những điều đó. Cái tôi của mình không cho phép tôi thỏa hiệp, chỉ cần nhận thấy sự thiếu tôn trọng từ đối phương hay ai đó, tôi sẽ thẳng thắn đáp trả và từ chối. Một nghệ sĩ không chỉ cần tạo dựng danh tiếng hay kiếm tiền, mà bạn còn đang là tấm gương cho nhiều người, có thể con đường của tôi không được bằng phẳng, nhưng tôi hạnh phúc vì có thể chân chính đi lên bằng thực lực của mình.”

Tự nhận chưa phải là tuýp người bền bỉ, nhưng ở Hằng luôn có khả năng biến chuyển trong mọi tình huống, dù buồn khổ vẫn lựa chọn cách thức duy nhất là mạnh mẽ và kiên định. Đã từng rơi xuống rồi lại ngoi lên, giờ đây khi đã trải qua mọi biến cố, Hằng BingBoong luôn cố gắng trân quý những thứ nhỏ bé mà đối với cô là đầy tuyệt vời.

“Tôi cho rằng một người nghệ sĩ thành công thì khi làm bất cứ nghề gì cũng sẽ chắc chắn thành công, bởi vì họ đã được tôi luyện và trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc nhất đến khổ đau nhất. Tôi muốn nhắn nhủ với những người đam mê nghệ thuật thì hãy cứ mạnh dạn tham gia, hãy thể hiện cái tôi của mình với người khác một cách triệt để nhất. Đừng chỉ vì ánh hào quang mà quên đi lý tưởng ban đầu, thành công bằng năng lực và tình yêu với nghệ thuật thì bạn mới có thể đứng thật lâu. Cứ đi đi rồi sẽ biết khả năng của mình đến đâu, nếu đã có duyên thì mọi thứ cũng sẽ hội ngộ vào một thời điểm thích hợp và giúp bạn vươn xa.”

Quick Questions:

3 cụm từ chính xác nhất để miêu tả bản thân?

Năng động – Đam mê – Yêu nghệ thuật

Câu nói yêu thích nhất?

Kỳ tích là một tên gọi khác của sự nỗ lực!

Trong tình yêu, bạn là người như thế nào?

Tôi là người đã yêu sẽ yêu hết mình, và sẽ không dễ dàng rung động với bất cứ ai nếu đang trong một mối quan hệ.

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí Nữ Doanh Nhân

Text: JENNI VÕ, HỒNG ĐẶNG – Photo: THIÊN AN – Stylist: TOUS NGUYEN – Make up: LE TAM HONG – Outfits: SOLIST, LE’S ART, LINH NGA BRIDAL

Comment