Yêu người cũ - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Yêu người cũ

Câu “Ai cũng có một thời để yêu và nhớ” đôi lúc trở nên… khó nghe vô cùng, như thể giúp đối phương biện bạch khi gặp lại người cũ. Trong khi đó, “người chịu trận” cảm thấy bất an trước cảnh người cũ của chồng/vợ mình có đủ mưu đồ “bát quái trận”NDN_Yeu nguoi cu_01

Tiếc tình cũ

Khi đã tính đến chuyện hôn nhân, anh mới đưa Chi đến câu lạc bộ khiêu vũ quen thuộc của mình. Trước đó, đã bao lần Chi muốn mở lời đề nghị, nhưng lại ngại ngần, sợ anh hiểu lầm rằng mình ghen với quá khứ. Bởi người yêu cũ một thời của anh cũng sinh hoạt tại nơi đó.

Không giải thích dài dòng vì sao họ chia tay, anh chỉ nói ngắn gọn với Chi rằng do “không hợp”. Thế nhưng, khi đã gặp gỡ Hương, Chi thật sự không thể tin cô gái ấy từng là bạn gái của chồng sắp cưới mình.

Những lần tình cờ cùng xuất hiện ở câu lạc bộ, Hương luôn ăn mặc khêu gợi, cử chỉ lả lơi thu hút nhiều ánh nhìn của nam giới một cách cố tình. Thậm chí, có lần ngồi đối diện nhau, Hương mặc váy và thoải mái gác chân với những tư thế cực kỳ khiêu khích, làm Chi cũng phải ngượng ngùng khó chịu. Hương có nhiều mối quan hệ vui vẻ ở câu lạc bộ, trước mặt Chi và anh, cô ấy không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện sự quyến rũ, gợi cảm của mình. Chi không biết khiêu vũ và cũng không muốn ép anh phải từ bỏ câu lạc bộ yêu thích đã nhiều năm gắn bó. Thế nhưng, cứ nghĩ tới những lần anh đến một mình, chẳng biết người xưa còn “vờn” đến mức nào khiến Chi thêm lo âu.NDN_Yeu nguoi cu_04Chi không dưng cảm thấy mình thiếu sức hút trước sự “show hàng” không giấu diếm của tình địch. Đôi ba lần, Chi không kềm chế được bản thân, nói bóng gió xa xôi với anh khiến cả hai giận dỗi nhau. Người xưa của anh không gây sự, cũng không nói năng gì đụng chạm, nhưng cách hành xử theo kiểu “không cần dìm, hàng vẫn tự chìm” đó làm Chi đâm mất tự tin đến độ hoang mang tự hỏi, biết đâu có lúc nào anh nuối tiếc hay không?

Tiền bạc

Họ tình cờ liên lạc lại với nhau, khi Liên đã là gái hai con hoàn thành nhiệm vụ, cuộc sống, sự nghiệp, gia đình đều đề huề êm ấm. Nghe người cũ khẽ khàng bảo, dù đã kết hôn nhưng không sao quên được mình, Liên cũng đôi phần cảm động. Càng cám cảnh hơn khi biết Sơn vẫn làm việc ở công ty cũ từ hồi mới ra trường, lương bổng có tăng nhưng chẳng đáng là bao. Họ bồi hồi nhắc những kỷ niệm thời sinh viên khốn khó. Dáng Sơn vẫn gầy gầy, ánh nhìn đượm buồn khi chạm vào mắt Liên. Đứng trước người đàn ông có phần đơn giản đến tuềnh toàng đó, Liên mặc váy hàng hiệu, đi xe tay ga, đeo nhẫn kim cương 5 ly trên tay bỗng thấy đời mình quả gặp nhiều may mắn. Lòng bỗng ước gì có thể bù đắp cho người…

Đêm ấy, Liên mất ngủ. Họ nối lại buồn vui xưa kia bằng những cuộc gặp ngày càng nhiều hơn, dù Liên vẫn luôn tự nhắc nhớ mình đừng thả mồi bắt bóng, phải biết đâu là giới hạn. Liên ý nhị và chu đáo mua tặng Sơn vài món đồ dùng, không chút đắn đo khi nhớ đến thời họ từng chia nhau ổ bánh mì… NDN_Yeu nguoi cu_02Rồi đến một ngày, Sơn ngại ngần cho biết mình cần một số tiền để trang trải việc riêng, không muốn phiền Liên nhưng lại chẳng biết nhờ cậy ai. Liên nửa muốn về bàn với chồng, lại muốn âm thầm giúp đỡ. Còn đang phân vân thì Liên được bạn kể, Sơn lấy cô gái làm nghề gội đầu, cắt tóc kiêm đấm bóp ở gần cơ quan Sơn. Nợ nần hai vợ chồng đang vướng cũng do cái nghiệp đánh đề cả hai cùng đam mê sau này.

Liên choáng “toàn tập” vì bất ngờ. Hóa ra, người cũ của Liên cho rằng cô thành đạt, dư giả, có thể tiếp sức cho hai vợ chồng họ đề đóm. Bẽ bàng đến vô cùng. Liên không buồn Sơn giấu diếm hay có ý định lợi dụng mình, cô chưa nghĩ xa xôi đến thế. Liên chỉ tự trách mình đã qua hàng băm, ra đời đừng hòng đối tác, nhân viên nào qua mặt được, vậy mà chỉ vì chút vấn vương tình cũ suýt chút nữa đã “tiếp tay cho giặc”.

Tình cảm

Cái tin người cũ của chồng đã ly hôn và vừa về nước làm Ly hoang mang lo lắng. Vẫn biết chồng là người chừng mực, biết cân nhắc, luôn coi trọng gia đình và yêu thương vợ, nhưng Ly không khỏi thắc thỏm khi biết anh đã âm thầm gặp lại người xưa. Nhiều lần muốn hỏi thẳng chồng, muốn “lật bài ngửa”, nhưng Ly vẫn gắng chờ đợi xem anh sẽ im lặng đến khi nào.

Cuối cùng, chồng cũng xa gần nhắc đến người xưa, kèm theo câu phủ đầu rằng, cô ấy thật tội nghiệp, đang gặp rắc rối liên quan đến việc chia tay người chồng tệ bạc. Cô ấy lại không có ai quen thân để giúp, vợ chồng Ly đều là luật sư nổi tiếng, thấy người quen gặp nạn chẳng lẽ không cứu. Nếu là Ly, chắc Ly cũng không thể nào làm khác được.NDN_Yeu nguoi cu_03Trước lý lẽ có phần… không thể cãi được của người chuyên “bán nước miếng kiếm cơm”, câu Ly thường mang ra đùa vui về nghề nghiệp của hai vợ chồng, Ly đành ngậm bồ hòn nhìn chồng công khai đỡ đần tình cũ tranh quyền nuôi con, phân chia tài sản… Người cũ cũng tỏ ra biết điều, với Ly một tiếng chị, hai tiếng cảm ơn, ba tiếng tủi thân khóc lóc… Ly đành đóng trọn vai “người tốt việc tốt”.

Nhưng sức chịu đựng cũng có hạn, khi một lần Ly vô tình thấy họ nắm tay nhau tình thương mến thương. Bất chấp lời giải thích của chồng rằng, đó chỉ là sự cảm động nhất thời giữa “bạn bè cũ”, vợ chồng Ly vẫn một phen sóng gió bời bời. Chồng Ly kết luận cô ích kỷ, chẳng có lòng tin ở chồng, tự làm khổ mình. Thế nhưng, Ly làm sao yên tâm khi người phụ nữ đó đang lúc chới với cứ muốn níu chặt lấy cánh tay hào hiệp mà chồng Ly sẵn sàng chìa ra?

PHÒNG THỦ TỪ XA

Làm sao để không mang tiếng nhỏ nhen mà vẫn có thể cảnh báo từ xa cái họa “tình cũ không rủ cũng tới”? Không có đáp án chung cho vô vàn trường hợp, nhưng chắc chắn chỉ có tình yêu và niềm tin thôi không đủ. Một chút chủ quan khinh địch dễ tạo điều kiện thuận lợi cho những cảm xúc xa xưa phá hỏng hiện tại của bạn. Thế nhưng, vắng đi một tấm lòng, hành động vội vã thiếu tế nhị đôi lúc càng đẩy người thương của mình về phía tình cũ. Khó lắm chứ chẳng đùa, nhưng với mong muốn giữ gìn hạnh phúc trong tay, một chút phòng xa đầy khéo léo vẫn đáng đồng tiền vô cùng, phải không?

Bài viết độc quyền của Tạp chí Nữ Doanh Nhân

Có thể bạn quan tâm:

Đôi quang nặng gánh

Khi phụ nữ buông tay

 

Comment