Tận hưởng một vẻ đẹp khác biệt tại Busan - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Cho những ai muốn ghé qua Busan thì nhà máy F1963 là địa điểm văn hóa mới toanh đầy nghệ thuật với cà phê, bia thủ công và những vườn tre xanh ngát…

Thay vì Seoul phồn hoa hay Jeju thơ mộng, lần này, tôi chọn khám phá những điều khác biệt tại Busan – thành phố đông dân thứ hai tại Hàn Quốc và là trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục của xứ xở kim chi. Đến Busan, một địa điểm mà tôi không thể bỏ lỡ chính là Trung tâm Hội nghị Nurimaru Apec House trên đảo Dongbaekseom, nơi được xây dựng để tổ chức cuộc họp APEC và ngày nay được sử dụng như một hội trường triển lãm. Với diện tích 19.000m2, tòa nhà ba tầng mang phong cách hiện đại trong dáng dấp của những ngôi nhà jeongja truyền thống. 

Nằm về phía tây bãi biển Haeundae, trung tâm hội nghị Nurimaru Apec House là nơi có thể ngắm toàn cảnh hoàng hôn hay bình minh đẹp nhất trong ngày

Về phía Đông của tòa nhà là ngọn hải đăng, nơi bạn có thể vào tham quan miễn phí, và đừng quên tiến lên những bậc thang dắt lên đỉnh hải đăng cao chót vót để ngắm toàn cảnh hoàng hôn diễm lệ hay thưởng ngoạn toàn cảnh những địa điểm trứ danh như đồi Dalmaji, cầu Gwangan hay hòn đảo Oryukdo ở phía xa.

Quang cảnh tuyệt vời của Busan nhìn từ đồi Dalmaji

Một điểm dừng chân khác chắc chắn phải đến đó là đền Haedong Yonggung, một ngôi chùa Phật giáo sát bờ biển giao thoa với nền văn hóa Hàn Quốc luôn hấp dẫn du khách thập phương. Tọa lạc trên những mỏm đá nhấp nhô và luôn có thể lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, ngôi chùa này có địa thế vô cùng đẹp và là địa điểm linh thiêng bậc nhất tại Hàn Quốc. Ngôi chùa ba tầng với bốn con sư tử tượng trưng cho hỷ, nộ, ái, ố, đặc biệt hơn khi có 108 bậc thang dẫn xuống sát mặt biển với lối đi ngập tràn sắc màu cửa những chiếc đèn lồng treo cao. 

Đền Haedong Yonggung

Được xây vào năm 1376, đền Haedong Yonggung vượt xa những công trình cùng thời kỳ và là niềm tự hào của người dân địa phương nơi đây.

Đền Haedong Yonggung rực rỡ trong mùa lễ hội

***

Bên cạnh những danh lam thắng cảnh đầy hùng vĩ, có một điểm tham quan hoàn toàn mới mà tôi có dịp lần đầu ghé thăm đó là Trung tâm Kiswire và F1963.

Lối vào F1963 là một cánh cửa màu nâu đỏ trông giống như được làm bằng thép gỉ. Cánh cửa mở ra đập vào mắt là một vườn tre xanh thẳm, là nhà máy tập trung khai thác dây thép, tre như minh chứng cho tinh thần kinh doanh và triết lý doanh nghiệp của Kiswire – một loại cây mềm dẻo trên nền tảng vững chắc và không dễ đỗ vỡ.

Kiswire là công ty sản xuất dây thép toàn cầu đã xây dựng cơ sở đầu tiên của mình vào năm 1963 và thực hiện di dời ra khỏi thành phố vào năm 2008. Gần đây, nhà máy cũ đã trải qua một cuộc cải tạo về nội thất, tạo nên không gian đậm chất nghệ thuật giữa lòng Busan thanh bình và xinh đẹp. Với diện tích 10.560m2, nhà máy đã hoàn toàn được thay lớp áo mới và trở thành một điểm đến văn hóa đa dạng tương tự như Tate Modern Collection ở London hay Lingotto Concert Hall ở Turin. Với tên gọi F1963, F là tên viết tắt của nhà máy và 1963 là đại diện cho thời gian bắt đầu đi vào hoạt động.

Trước khi bắt đầu chuyến tham quan, tôi đã đi theo ba hình tứ giác chồng chéo nhau. Mỗi một tứ giác lại mở ra những điều đặc biệt như chiếc hộp thần kỳ Pandora. Nếu hình tứ giác trong cùng là không gian ngoài trời cho các buổi hòa nhạc, buổi biểu diễn hay tiệc tùng và hội thảo, thì tứ giác thứ hai lại là một khu thương mại hoàn chỉnh với tiệm cà phê Terarosa cùng quán bar Praha 993, còn tứ giác ngoài cùng sẽ dẫn đến hội trường triển lãm.

Lối vào tiệm cà phê Terarosa

Rượu gạo truyền thống Makgeolli

Bên trong trung tâm của F1963, chúng tôi đã được nếm những mùi vị vô cùng lạ lẫm nhưng cũng không kém phần thú vị. Đó là makgeolli (một loại rượu gạo truyền thống của Hàn Quốc) tại Boksoondoga, hay thưởng thức loại bia được pha chế với công thức được chế biến từ các nguyên liệu nhập khẩu từ Cộng hòa Séc tại Praha 993, và còn gì hoàn hảo hơn khi được kết thúc bằng cốc cà phê đậm mùi tại Terarosa coffee.

Ẩm thực ngon miệng ở bar Praha 993

Không gian còn lại của quán cà phê được tận dụng để làm hiệu sách và là nơi tập hợp những cộng đồng nghệ sĩ và thanh thiếu niên. Không chỉ là cửa hàng bán sách, dự kiến nơi này sẽ mở rộng thành nhiều khu vực với những nội dung văn hóa khác nhau đầy đa dạng. Trong chuyến tham quan, tôi cũng có cơ hội chiêm ngưỡng các tác phẩm của nghệ sĩ thị giác người Anh Julian Opie.

Không dừng lại đó, không gian bên ngoài lại tràn ngập cảnh sắc với tre gỗ và hoa loa kèn. Hơn cả một nhà máy, nơi này đã được chuyển thành một khu vườn sinh thái với các loại thực vật đa dạng như tre, hoa và thực vật hoang dã thủy sinh. Một nhà kính gần đó cũng cung cấp cho du khách cơ hội để mua một số cành giâm cũng như thiết bị làm vườn nếu yêu thích và có ý định mang về.

Là sự hòa quyện giữa những nét truyền thống và hiện đại, F1963 là nơi tuyệt vời để thư giãn khi bạn có dự định tới Busan. Còn chần chờ gì nữa mà không lên ngay một lịch trình cho riêng mình và khám phá những điều hay ho tại nơi đây, bạn nhỉ?

Text: Hong Dang – Images: S.T

Có thể bạn quan tâm:

Có một miền Nam Thái Lan đẹp huyền diệu…

“Chạm” vào thiên nhiên kỳ vĩ

Comment