Có một miền Nam Thái Lan đẹp huyền diệu… - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Không phải tự nhiên mà vài năm trở lại đây, nhiều lời khen có cánh được dành cho miền Nam Thái Lan, thiên đường du lịch mới với nhiều hoạt động thú vị. Một vùng đất đẹp yên bình với những điều thú vị đang chờ bạn khám phá trong tiết trời giao mùa quá đỗi dịu dàng.

Koh Yao Noi – Những hòn ngọc nguyên sơ     

Ở Koh Yao Noi, những bãi biển xinh đẹp và thơ mộng đều tập trung ở phía nam hòn đảo, với không khí mát mẻ, bờ cát mịn cùng những vách đá trầm buồn bạc màu theo thời gian. Tất cả những thứ đó đã tạo nên khung cảnh vắng lặng và đẹp đến mê hồn từ thiên nhiên, những ánh nắng rực rỡ trên đỉnh đầu hay hoàng hôn buông xuống nhuộm màu cam nhạt phía biển xa, những cơn sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ.

Trên đất liền những bãi cát chuyển sắc màu nâu đậm, không khí nơi đây thật yên bình nhưng cũng thật huyền dịu và lãng mạn. Thế nhưng, cảnh sắc thiên nhiên không chỉ dừng lại ở những điều đó. Đi dọc trên con đường bao quanh hòn đảo, bạn sẽ cảm nhận được sự yên bình đến giản dị mà vẫn đủ sự cuốn hút. Những ngôi nhà bằng gỗ dọc theo con đường nhỏ, những con trâu lấm bùn trong cánh đồng lúa, những đồn điền cao su bao la hay rừng ngập mặn vẫn mang trong mình một vẻ đẹp tiềm ẩn còn đang chờ các du khách tới khám phá.

Cảm giác thoải mái tràn ngập khắp đảo nhỏ, thời gian như chậm lại và dường như không gì có thể khiến những người dân nơi đây cảm thấy căng thẳng.

Nếu không cẩn thận, rất có thể bạn sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp bình yên đầy hoang sơ của hòn đảo Koh Yao Noi.

Bình yên làng chài Hồi giáo Koh Klang

Cách thị trấn Krabi 5 phút đi thuyền, Koh Klang là một làng chài Hồi giáo mang trong mình vẻ đẹp duyên dáng và thanh bình. Người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt cá, trồng lúa và bắt đầu làm du lịch theo hình thức du lịch cộng đồng trong vài năm gần đây.

Làng chài Koh Klang yên bình trong một ngày đầy nắng

Ở Koh Klang, người dân được dạy tiếng Anh cũng như cách làm các dịch vụ chất lượng phục vụ khách. Họ không thay đổi lối sống để làm du lịch mà mang đến cho du khách những trải nghiệm thực sự “bản địa”, đúng như cách mà người dân đã sinh sống lâu nay. Đến Koh Klang, du khách sẽ được chào đón ở những ngôi nhà nổi trên sông, thưởng thức bữa trưa là các món hải sản tươi ngon với các gia vị truyền thống, trước khi bắt đầu tham quan ngôi làng. Trong những ngày kế tiếp, du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt truyền thống của người dân như tham gia trồng, thu hoạch lúa (nếu đúng mùa), xem người dân chế biến gạo lứt hữu cơ, làm thuyền Hua Thong…

Phố cổ nhộn nhịp giữa lòng Phuket

Thị trấn Phuket tỏa sáng với nét đẹp riêng biệt, và không nơi nào biểu hiện rõ hơn những nét đẹp đó ở Khu Phố Cổ. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các đền thờ, chùa, các cửa hiệu, quán cà phê cổ kính, bảo tàng độc đáo. Khu phố dài khoảng 2km gồm 6 con đường và 2 ngõ hẻm. Để đi hết khu vực này bạn sẽ mất tầm nửa ngày. 

Nét yên bình giữa lòng phố cổ Phuket

Tuy đi bộ khá mệt nhưng bù lại bạn sẽ có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng những điều thú vị như những cửa hàng mang màu sắc Trung – Bồ được thiết kế cầu kì với cửa sổ làm bằng ván và ban công thoáng mát, đẹp như tranh vẽ. Đêm về, đèn lồng đỏ Trung Quốc rực rỡ thắp sáng cả khu phố.

Phuket chiều tà

Hoàng hôn tím nhuộm nét thơ mộng khi màn đêm buông xuống trên phố cổ Phuket

Nằm ngay trên con đường Thalang trung tâm phố cổ, phố đi bộ Phuket dài 350m được tạo nên bởi những cửa hàng của người Baba (người Trung Quốc định cư tại Phuket), người Hồi giáo và Ấn Độ. Du khách có thể tham quan và mua sắm các mặt hàng như đồ mỹ nghệ, hàng lưu niệm và đặc biệt là thưởng thức những đặc sản nổi tiếng của miền Nam Thái Lan.

Phuket – Nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa đa dạng khác nhau

***

Những món ngon đặc sắc

Người dân bản địa thường yêu thích các món ăn thiên về vị chua, cay và ít ngọt

Moo Hong – Món ăn bản địa nổi tiếng

Text: April  – Images: Internet

Có thể bạn quan tâm:

New Caledonia – Đi về chốn thiên đường hoang sơ của Tân thế giới

“Vương quốc trà” Nuwara Eliya

 

 

Comment