Là phụ nữ, tôi có quyền… - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Là phụ nữ, tôi có quyền…

Phụ nữ phải là người chủ động thay vì trông chờ vào đàn ông. Phụ nữ, hãy trân trọng và đối đãi thật tử tế bản thân mình. Phụ nữ, hãy sống để mình thấy hạnh phúc… Bởi khi phụ nữ hạnh phúc, sự ấm áp và yêu thương mà tạo hóa ban tặng cho họ sẽ lan tỏa và khiến những thứ quanh họ trở nên lung linh và tỏa sáng.shutterstock_242438125_huge_resize

Rất nhiều phụ nữ đang bị vắt kiệt. Cũng không ít người trong số họ tự thấy ngao ngán trong cái vòng quẩn quanh giữa công việc và trách nhiệm gia đình. Thời gian vốn là một đường thẳng chạy về tương lai và không bao giờ lặp lại. Cuộc sống cũng vốn dĩ ngắn ngủi. Phụ nữ Việt Nam xưa nay lại phải gánh trên đôi vai bé nhỏ đủ mọi định kiến và chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi. Tuy nhiên, các phong trào nữ quyền căn bản cũng chỉ tập trung đả kích, kêu gọi phái mạnh, cứ như thể thế giới này mình họ làm chủ thể và rằng, chỉ cần tác động vào đàn ông thì giải quyết xong mọi chuyện. Đã đến lúc, những người phụ nữ thay đổi chính mình!

Lilian Trần – Chuyên gia trang điểm: “Tương lai của các con mới là sự nghiệp và thành công của người phụ nữ

Với tôi, phụ nữ bận rộn rất thiệt thòi. Họ phải làm tốt công việc ngoài xã hội, về nhà vẫn phải chu toàn việc gia đình. Họ quá bận rộn nên đôi lúc quên chăm sóc cho bản thân, đến khi nhìn lại sẽ thấy tiếc nuối tuổi trẻ, sức khỏe, nhan sắc đã trôi qua mà mình không được tận hưởng những giây phút đó.

Phụ nữ bận rộn sẽ khó cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Khi tập trung vào công việc hay phát triển sự nghiệp thì không thể toàn tâm, toàn ý chăm sóc con cái, vun vén gia đình. Còn nếu tập trung vào chăm sóc gia đình con cái thì khó có thể thành công ngoài xã hội. Với tôi, để cân bằng giữa công việc và cuộc sống là điều không thể. Được cái này mất cái kia. Đôi khi tôi mê mải với công việc rồi một ngày bất chợt giật mình thấy các con lớn nhanh quá và mình suýt đánh mất thời gian chứng kiến tuổi thơ của các con. Và tôi dừng các công việc của mình.

Mỗi người phụ nữ có suy nghĩ và sự lựa chọn khác nhau. Cá nhân tôi lựa chọn gia đình đầm ấm hạnh phúc, con cái khỏe mạnh, tương lai tươi sáng là đích mà tôi luôn hướng tới. Công việc vừa đủ, không cần thiết phải thành người phụ nữ thành đạt, tài giỏi được nhiều người ngưỡng mộ. Những cái đó là phù phiếm không thể giữ mãi được. Tương lai của các con mới là sự nghiệp và thành công của người phụ nữ. Đó mới là những người phụ nữ hấp dẫn tôi.

Phương Anh – Chủ thương hiệu thời trang Le Ciné: “Hãy là người phụ nữ luôn mỉm cười, tự tin và tràn đầy năng lượng

Thời đại Internet với sự tràn lan của mạng xã hội, báo mạng, thời đại của thẩm mỹ viện, của những hotgirl, người đẹp, thời đại của spa và các phòng tập gym cộng với việc cập nhật xu hướng thời trang liên tục khiến phụ nữ ngày càng đẹp lên và phấn đấu đẹp lên từng ngày. Là bà mẹ hai con lại điều hành một thương hiệu thời trang mới, cuộc sống của tôi không tránh khỏi những áp lực như bất cứ người phụ nữ nào thậm chí đôi khi cảm thấy quá tải và bất lực. Nhưng có lẽ vì là một người lạc quan nên mọi vấn đề khó khăn cũng như căng thẳng cũng dần được tôi tháo gỡ một cách nhẹ nhàng.

Tôi không phải là người cầu kỳ trong việc chăm sóc cơ thể nhưng lại là người duy mĩ và quan điểm rằng người phụ nữ dù bất cứ thời đại nào cũng đừng lãng phí đặc quyền làm đẹp của mình. Có rất nhiều phụ nữ than thở rằng họ không đủ khả năng tài chính, không đủ thời gian, không đủ kiên nhẫn, không thấy “enjoy” việc làm đẹp… Vậy xin đừng gồng mình theo trào lưu làm đẹp nào hết mà hãy:

– Luôn dành cho mình vài phút nuông chiều cảm xúc và sở thích của mình. Ví dụ tôi rất thích âm nhạc, tôi có thể đeo headphone nghe vài bài hát tôi yêu thích, lẩm nhẩm hát theo. Hay khi ở nhà với các con, tôi có thể bật nhạc cho con nghe sau đấy cả ba mẹ con nói chuyện về bản nhạc đó hoặc nhún nhảy với nhau như một hình thức thư giãn và tập thể dục…

– Hãy yêu cơ thể của mình. Tôi không cầu kỳ quá vào việc chăm sóc cơ thể nhưng luôn đặt ra những nguyên tắc cho mình:

  1. Luôn tẩy trang trước khi đi ngủ và thoa kem dưỡng ẩm .
  2. Luôn thoa kem chống nắng trước khi ra khỏi nhà.
  3. Không bao giờ để tóc bết hay ướt khi ra đường.
  4. Luôn có trong người một thỏi son, một lọ nước hoa và khăn mùi xoa.
  5. Cố gắng duy trì không tăng quá 2kg trong 1 khoảng thời gian dài.
  6. Duy trì đắp mặt nạ 1 tuần 1 lần trước khi ngủ.
  7. Uống nhiều nước và ăn nhiều hoa quả.
  8. Hạn chế ăn đồ ngọt.
  9. Mặc những thứ mình yêu thích, thoải mái và phù hợp với cơ thể.
  10. Cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi, ăn những món mình thích và tham gia các hoạt động dã ngoại hoặc thể thao cùng gia đình .

Đừng quan niệm rằng làm đẹp là thứ xa xỉ nào đó bởi một người phụ nữ đẹp không chỉ là có làn da đẹp, dáng người đẹp, khuôn mặt trang điểm chỉn chu mà quan trọng hơn hết đó chính là thần thái của người phụ nữ ấy. Hãy là người phụ nữ luôn mỉm cười, tự tin và tràn đầy năng lượng.

Nhung Lê – Chủ nhà hàng Rico: “Hãy yêu bản thân mình hơn bất cứ ai

Tôi có con gái nhỏ vừa tròn một tuổi. Trong nhiều năm tới, có rất nhiều điều tôi muốn nhắn nhủ tới cô gái của mình. Nhưng chốt lại của rất nhiều thứ đó, tôi muốn con hiểu rằng: Con thật đặc biệt và con có quyền yêu thương bản thân mình hơn bất cứ ai. Tôi mong tất thảy các cô gái hãy luôn yêu đời, tự tại với những gì mình có. Sẽ có lúc ốm yếu, khốn khó, cô đơn nhưng hãy biết kính trọng bản thân mình mà đứng lên, nở một nụ cười và đi tiếp. Tôi mong các cô gái hãy trau dồi kiến thức, hãy đọc nhiều sách, nghe nhiều nhạc để bồi dưỡng tâm hồn, hãy đối đãi với bản thân và mọi người xung quanh thật tử tế. Có như vậy rồi, cô hãy tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc.

Khi còn trẻ, cô có quyền được yêu, được rung động, được mơ mộng, được tin vào những lời hứa yêu thương ngọt ngào, nhưng tuyệt đối đừng níu giữ bất cứ ai không muốn ở bên mình nữa. Khi đã trải qua vài lần yêu rồi, mơ mộng vỡ tan theo những câu hứa, thì cô sẽ biết chọn cho mình một người có thể tin tưởng được mà chung sống trọn đời. Sẽ đến lúc cô nhận ra rằng, mình không nên trông chờ hạnh phúc do người khác mang lại và cũng đừng nghĩ cuộc đời vô nghĩa khi thiếu một ai đó. Cô hãy tự làm mình hạnh phúc, khi đó chắc chắn sẽ có người muốn chia sẻ niềm hạnh phúc ấy cùng mình. Cô gái độc lập, tự chủ có quyền từ chối một tình yêu chắp vá, nửa vời. Cô có quyền hò hẹn vài người khác nhau một lúc để biết ai trong số họ là người có tình cảm sâu sắc thực sự hoặc là không ai cả. Nhưng thường thì khi một cô gái bớt hi sinh thời gian cho bản thân, bạn bè, thú vui riêng chỉ để ở bên một người con trai, thì cô gái cũng trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Cô gái của tôi, hãy yêu và chăm sóc bản thân mình đầu tiên nhé!

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí NỮ DOANH NHÂN

Xem thêm:

Thói quen theo dòng chảy

Comment