Thả trôi vào thiên nhiên ở Davao - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Du lịch Philippines từng được nhiều du khách biết đến với những địa danh như Boracay, Palawan… nhưng có lẽ bạn chưa từng nghĩ đến “miền đất hứa” Davao. Một thành phố ngập tràn nắng gió và mang đến những chuyến trải nghiệm “dạo rừng ngắm biển”, hòa tan vào thiên nhiên không thể nào quên.

Nằm ở phía Nam quốc đảo Philippines, đồng thời là quê nhà của tổng thống đương nhiệm, Davao được biết đến là một thành phố không thuốc lá, không bạo lực, không trộm cắp trên đường phố, với những người dân thân thiện cùng cảnh quan hài hòa giữa rừng và biển đảo. Nếu đã chán những trung tâm mua sắm sầm uất, xe cộ nhộn nhịp trên đường, những ồn ào và ô nhiễm khói bụi, hãy đến Davao thả trôi vào thiên nhiên và tận hưởng từng khoảnh khắc được sống với chính mình.

(Photo: Trần Giáp)

Dạo bước rừng tự nhiên

Đã đến Davao có lẽ bạn không thể bỏ qua những khu bảo tồn thiên nhiên hay du lịch theo hướng sinh thái ngập tràn sắc xanh cây cỏ. Một trong những điểm đến đó là Malagos Garden Resort – công viên tự nhiên nổi tiếng nhất Davao, hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn nhiều trải nghiệm độc đáo không dễ tìm thấy ở nơi nào khác. Khi vẫn chưa thôi cảm giác choáng ngợp với diện tích hơn 12ha của ngôi nhà của vô số những loài cây, hoa và thú hoang dã đa dạng, bạn sẽ phải trầm trồ ngạc nhiên xen lẫn thích thú trước những cây sầu riêng hàng thế kỷ, những giống hoa lan quý hiếm…

Không gian ngập tràn sắc xanh của Malagos Garden Resort. (Photo: S.T)

Du khách thích thú ngắm nhìn và cho chim ăn ở Bird Park. (Photo: Jenni Võ)

Và giữa khoảng không thiên nhiên sống động sẽ đổi lại những khoảnh khắc thư giãn đích thực khi dạo bước vào khu vườn lan Waling-waling đa sắc, khu vườn chim Bird Park với những chú chim quý bay lượn…Đặc biệt, đây cũng là nơi có bảo tàng chocolate Malagos nổi tiếng và bạn sẽ không thể cưỡng lại nổi mong muốn được nếm thử món chocolate tự tay mình làm ra.

Bảo tàng chocolate Malagos cho du khách trải nghiệm quy trình làm chocolate danh tiếng từ khi thu hoạch đến thành phẩm. (Photo: Trần Giáp)

Bên trong bảo tàng chocolate Malagos. (Photo: Jenni Võ)

Nếu muốn trải nghiệm không khí đồng quê hơn, bạn có thể ghé thăm Hijo Resorts – khu du lịch sinh thái và phát triển nông nghiệp mang sắc xanh thanh bình. Một điều bạn nên thử ở đây là dùng bữa với các món ăn home-made từ rau củ quả trồng organic ngay tại trang trại. Và sau bữa ăn có thể đổi gió cùng sông nước, bạn hãy bước lên chiếc canô nhỏ để được chở dọc theo con kênh xanh sạch mát, rồi thư thái tận hưởng làn gió trong lành và tiếng chim hót líu lo tựa như lạc bước về miền thôn dã. Bạn cũng có thể chọn khám phá những loài cây rừng hoang sơ bằng cách lên cầu treo đi sâu hơn vào khu bảo tồn, tận mắt ngắm những tàng cây xanh rì hay những chú khỉ tinh nghịch đu đưa trên cành. 

Các món ăn được chế biến từ nguồn nguyên liệu organic tươi ngon. (Photo: Jenni Võ)

Chiếc cầu treo dẫn lối du khách khám phá những tầng cây rừng nhiệt đới xanh tươi. (Photo: Trần Giáp)

Ngoài ra, khu trang trại còn có nhà máy xuất khẩu chuối với những vườn chuối rộng lớn cùng quy trình thu hoạch và xử lý chuối khép kín chỉ trong vòng vài phút. Đặc biệt hơn, bạn sẽ được tìm hiểu và khám phá loại đường nâu ngọt thơm sản xuất từ trái dừa, cũng là một ngành nông nghiệp được quan tâm ở Davao.

Hoạt động thu hoạch và xử lý chuối xuất khẩu tại Hijo Resort. (Photo: Trần Giáp)

Loại đường nâu sản xuất từ dừa thơm ngọt. (Photo: Jenni Võ)

Thêm vào một điểm đến bạn nên ghé thăm trong chuyến “dạo rừng” ở Davao là trung tâm bảo tồn đại bàng lớn nhất thế giới Philippine Eagle Centre. Loài đại bàng vốn được xem là biểu tượng quốc gia của Philippines, trong đó Monkey-Eating Eagle là loài to lớn và dũng mãnh nhất trên thế giới, còn được biết đến với danh xưng “vua của các loài chim”. Bạn sẽ thật ấn tượng với cách đại bàng được bảo tồn, nuôi dưỡng và chăm sóc tại nơi đây. Mặc dù là một khu rừng nhân tạo nhưng bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy những thảm thực vật xanh đa dạng cùng những cây cổ thụ lớn sừng sững vươn mình đón nắng vững chãi.

Loài chim đại bàng dũng mãnh mang biểu tượng của Philippines. (Photo: Trần Giáp)

Ngắm biển trời xanh ngát

Thiên đường có thể khó chạm đến nhưng may mắn thay chỉ cách thành phố Davao 45 phút đi canô là bạn đã có thể đặt những bước đầu tiên trên thiên đường nhiệt đới đảo Samal. Đây có thể nói là một trong những khu đảo hoang sơ nhất của Philippines với những bãi biển tự nhiên tuyệt đẹp.

Khung cảnh biển trời mênh mông của Samal như đưa du khách đến thiên đường. (Photo: Trần Giáp)

Được xếp hạng vào top 500 hòn đảo đẹp nhất thế giới, một chuyến đi đến đảo Samal sẽ là vô nghĩa nếu bạn chưa được nhìn ngắm những cảnh quan tuyệt đẹp dưới làn nước xanh trong vắt ngoài khơi xa. Bởi một trong những điểm thu hút chính ở Samal chính là vẻ đẹp của môi trường và đời sống sinh vật biển. Những rặng san hô, những đàn cá đầy sắc màu ẩn hiện tạo nên hệ sinh thái biển vô cùng phong phú cho nơi đây. Vì vậy, nếu đã sẵn sàng cho một kỳ nghỉ khó quên, hãy chuẩn bị hành trang đi lặn biển. Sau ít phút làm quen với áo phao và thiết bị lặn, bạn đã có thể thỏa sức chiêm ngưỡng thế giới đại dương nhiều màu sắc của Samal. Trong làn nước biển trong vắt như pha lê phản chiếu ánh sáng mặt trời, các loài cá, san hô và thủy tảo dưới đáy biển dần hiện ra khoe sắc như một vườn hoa rực rỡ.

Hoạt động lặn biển ở Samal luôn mang đến những giây phút khám phá thú vị cho du khách. (Photo: Hoàng Thịnh)

Nếu bạn nghĩ đã từng nhìn thấy những bãi biển đẹp nhất ở Philippines và như thế là hội tụ tất cả của chuyến đi này thì hãy khoan vội kết luận. Điều tuyệt diệu nhất vẫn còn chờ đợi phía trước, mãi cho đến khi bạn đặt chân đến khu resort Pearl Farm Beach ở Samal và nhận ra hành trình “ngắm biển” ngoài khơi xa từ giây phút này mới thực sự thỏa lòng. Chỉ vài phút sau khi đi bằng canô từ khu lặn biển, bạn sẽ như vỡ òa khi nhìn thấy resort hiện ra tựa như chiếc cổng dẫn lối đến thiên đường. Trên cầu cảng đón khách, các nhân viên khách sạn thân thiện vẫy tay đón chào đưa bước bạn vào một thế giới tách biệt hoàn toàn với những ồn ào phố thị những ngày trước đó.

Pearl Beach Farm Resort nhìn từ trên cao với khung cảnh thiên nhiên thanh bình. (Photo: S.T)

Khung cảnh từ nhà sàn nhìn ra đại dương xanh. (Photo: S.T)

Những hàng cọ xanh rợp bóng đón chào du khách trên khu đảo. (Photo: Trần Giáp)

Là resort biển năm sao duy nhất ở Davao, Pearl Farm Beach Resort sở hữu một khung cảnh yên bình trải dài 14ha quanh vịnh. Những hàng cây nhiệt đới, những dải cát trắng bao quanh tạo cho nơi đây khung cảnh không thể hoàn hảo hơn cho những chuyến nghỉ dưỡng trọn vẹn. Chọn cho mình một chiếc nhà sàn nhỏ xinh giữa mênh mông biển trời, nằm lắng nghe tiếng sóng vỗ dập dềnh ngay dưới gầm, rồi mở toang khung cửa phóng tầm mắt ra đại dương đón hoàng hôn, bạn sẽ thấy yêu cuộc đời hơn bao giờ hết bởi phút ngưng đọng của cả không gian và thời gian.

Khu nhà sàn nằm ngay trên mặt biển với tầm nhìn thẳng ra đại dương xanh ở Pearl Farm Beach Resort. (Photo: Trần Giáp)

(Photo: Trần Giáp)

(Photo: Trần Giáp)

(Photo: Trần Giáp)

ĐỪNG QUÊN!

  • Thời gian lý tưởng để đến Samal là từ tháng 11 đến tháng 5, đặc biệt thời gian này rất phù hợp với hoạt động lặn biển.
  • Món ăn lý tưởng nên thử ở Malagos là món xôi nếp dừa ngọt dịu chấm chocolate đắng, hai thái cực hương vị đối lập nhưng hòa quyện một cách kỳ lạ để lại dư vị khó quên.
  • Hãng bay lý tưởng để đến Davao là Philippine Airlines với lịch bay đều đặn mỗi ngày, xuất phát từ TP.HCM (quá cảnh ở Manila).

Bài viết độc quyền của tạp chí Nữ Doanh Nhân

Text: Jenni Võ

Có thể bạn quan tâm:

Thêm địa điểm nghỉ dưỡng hè tại đảo thiên đường Phú Quốc

Mọi thứ bạn cần biết về du lịch trong kỳ nghỉ hè

 

Comment