ÎLE DE RÉ & Những cuối tuần ngọt ngào - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

ÎLE DE RÉ & Những cuối tuần ngọt ngào

Ngự trị bên bờ biển Đại Tây Dương thuộc Pháp, hòn đảo Île De Ré quyến rũ và xinh đẹp trở thành nơi chốn lý tưởng cho những chuyến đi nghỉ cuối tuần của cư dân Paris. NDN_ILE DE RE & Nhung cuoi tuan ngot ngao_11Ánh đèn là thứ cuốn hút tôi đầu tiên khi đi qua chiếc cầu bắc ngang Atlantic từ Pháp để đến đảo Île de Ré, không khí dường như thay đổi, trở nên trong lành, tươi sáng và rực rỡ hơn. Hãy mở cửa sổ và tận hưởng mùi vị của biển cả và ánh nắng ngập tràn. Mùi mằn mặn quyện trong những cơn gió mát và ánh sáng trong trẻo chính là thứ cảm giác quen thuộc tôi hằng tìm kiếm khi có dịp đặt chân đến đây. Île de Ré sở dĩ là nơi được người dân Paris sành điệu chọn làm điểm đến yêu thích vừa chính vì khung cảnh thị trấn nhỏ yên bình, đủ yên ả cho bạn đạp xe vòng quanh những con đường nhỏ lát đá cuội, thưởng thức bầu không khí trong lành, hoặc giả kiếm một góc cà phê vỉa hè vừa tắm mình trong ánh nắng chiều tà bên cuốn sách yêu thích.

Thị trấn nhỏ đẹp như tranh

Hòn đảo trải dài 30km với những ngôi nhà xếp san sát yên bình trong làng bên bến cảng và bờ cát trắng, một khung cảnh đủ nhỏ xinh để đạp xe vòng quanh, điều mà bất kì ai cũng nên làm khi đến đây. Cảng Saint-Martin-de-Ré đẹp như tranh vẽ, quả thật nó đã không ít lần xuất hiện trong các bức tranh phong cảnh đương đại. Các tòa nhà có chiều cao gần như tương đồng được trang trí thanh lịch, mái nhà theo quy định chỉ có thể sơn xanh lá hoặc xanh dương trong 16 sắc độ cho phép, vì thị trấn đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.NDN_ILE DE RE & Nhung cuoi tuan ngot ngao_7

Nếu đặt phòng tại khách sạn Hôtel de Toiras được xây dựng từ thế kỉ 17 vốn được xem là nơi yên tĩnh nhất Île de Ré, bạn sẽ không bao giờ bỏ qua đặc quyền đáng yêu khi nhìn ngắm mặt trời lặn từ balcon căn phòng – một khung cảnh tuyệt đẹp đến nao lòng. Trong không gian mát mẻ và tĩnh lặng ấy, đâu đó văng vẳng điệu nhạc du dương, dìu dịu sưởi ấm tâm hồn du khách. Khi mặt trời lặn xuống biển, du khách có thể đi dạo, mua sắm hay thưởng thức buổi tối ở trong một nhà hàng gần bến cảng, nhấm nháp ly rượu vang cùng các món hải sản tươi ngon nhất của vùng và rồi thả mình hít thở không khí trong lành sánh đậm hương vị biển.

Để xem phiên bản báo in, vui lòng bấm vào đây!

Nói một chút về Saint-Martin-de-Ré với những bức tường phòng ngự 350 tuổi. Vào thế kỉ 17, hòn đảo trở nên nóng bỏng trong mắt các nhà quân sự, vì vị trí của nó, đồng thời cũng vì nó sản xuất muối và rượu vang. Vào năm 1627, công tước Buckingham và quân đội Anh đã tấn công hòn đảo, thống đốc Toiras đã thủ thành Saint-Martin-de-Ré cho đến khi Buckingham quyết định bỏ cuộc. Khi biết tin, vua Louis XIV đã gửi kiến trúc sư yêu thích của ông, Vauban, đến để xây dựng các công trình vững chắc bảo vệ hòn đảo khỏi người Anh, người Hà Lan và những ai ngày đêm dòm ngó. Ngày nay, người ta đã xây dựng một cây cầu nối khu vực này với đất liền để tiếp đón du khách đến thăm.

Thưởng thức bữa ăn tại Hôtel de Toiras (khách sạn được đặt theo tên thống đốc Toiras, người đã có công trấn thủ nơi đây đánh lui quân xâm lược) cũng là một trong những hoạt động thú vị tại hòn đảo này. Đầu bếp của khách sạn sẵn sàng đi cùng và giúp khách chọn mua nguyên liệu chế biến. Trong nhà hàng của khách sạn, La Table d’Olivia, những gì khách chọn ở chợ sẽ được chế biến theo cách tốt nhất, và du khách chỉ việc thưởng thức chúng trên chiếc ghế sofa bóng loáng tại phòng ăn sang trọng.NDN_ILE DE RE & Nhung cuoi tuan ngot ngao_8

Nơi vắng bóng thời gian

Thị trấn lớn nhất của đảo, La Flotte, được bao quanh bởi các nhà hàng và quán cà phê xinh đẹp cùng một khu chợ ven biển sầm uất bán các món đồ cổ và đồ lưu niệm. Dọc theo các con đường trên đảo có khi là phố xá, có khi lại men dọc theo bờ biển hay qua các cánh đồng, không hề có tiếng xe cộ và mùi ô nhiễm, như tuyến đường phía tây của bến cảng Saint-Martin-de-Ré chẳng hạn. Nhiều du khách khi đến đây chỉ để có thể đạp xe hàng giờ trong vô định, cùng khắp các con phố ngõ hẻm mà không biết chán.NDN_ILE DE RE & Nhung cuoi tuan ngot ngao_5Ngoài việc tham quan hòn đảo bằng xe đạp, còn có một cách thú vị không kém đó là cưỡi ngựa. Những chú ngựa ở đây được nuôi dưỡng và yêu thương như thành viên trong gia đình nên luôn tỏ ra thân thiện với con người. Khi đã quen với việc ngồi trên lưng ngựa dạo vài vòng trong sân, du khách sẽ được dắt đi dạo trong rừng. Nếu nắm được nhịp điệu lắc lưng trên yên ngựa, bạn sẽ cảm thấy vững tin hơn, tuy nhiên cũng cần quan sát kỹ vì trong rừng có những nhánh cây tua tủa mà một phút bất cẩn cũng khiến bạn té nhào. Đi qua rừng sẽ đến những cánh đồng cỏ hoang dã, và kế đó là những cánh rừng thông tươi đẹp hiện dần. Đi xa hơn bạn sẽ thấy những bãi biển rộng lớn hơn, nơi tuyệt vời cho bạn trổ tài kỵ mã.

Chỉ cần hai ngày cho một chuyến phiêu lưu ở Île de Ré sẽ đem đến cho bạn những khoảnh khắc yên bình giữa lòng thị trấn cổ, những cuộc dạo chơi tuyệt vời dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, những bữa ăn ngon lành và giấc ngủ không mộng mị trên chiếc giường êm ấm.NDN_ILE DE RE & Nhung cuoi tuan ngot ngao_12

>> Ở ĐÂU?

L’HÔTEL DE TOIRAS: Khách sạn sang trọng được xây dựng từ thế kỉ 17 với 20 phòng nghỉ vàlối trang trí mang phong cách cổ điển của Pháp cùng những món đồ cổ được phục chế. Không gian nhà hàng rất đẹp, nhân viên thân thiện và giúp bạn thu xếp lịch trình khi có yêu cầu. Phòng đôi giá từ €165.NDN_ILE DE RE & Nhung cuoi tuan ngot ngao_1

LE CORPS DE GARDE: Ngự trên bến tàu có khung cảnh yên tĩnh, phòng ngủ ở đây nhìn ra biển, trang trí tinh tế theo lối cổ điển. Phòng đôi giá từ €120.

DOMAINE DE LA BARONNIE: Một vài phòng ở đây có ban công theo lối kiến trúc của thế kỉ 18 xung quanh là hoa cỏ tuyệt đẹp. Phòng đôi giá từ €190.

LE GALION: Nơi đây nhỏ nhắn và đơn giản đồng thời giá cũng phải chăng, phòng có tầm nhìn ra biển. Phòng đôi giá từ €75.

LE RICHELIEU: To lớn, hiện đại, khách sạn có nhiều phòng với gam màu trắng chủ đạo, kèm theo tiện ích như hồ bơi, spa và nhà hàng hạng Michelin. Giá phòng từ €260 cho một khách.

>>ĂN GÌ?

LE SERGHI: Sở hữu khung cảnh tuyệt đẹp với cảnh biển và con thuyền đánh cá. Thức ăn ngon theo phong cách Pháp.

NDN_ILE DE RE & Nhung cuoi tuan ngot ngao_3

Hàu sống ăn tươi rất ngon

LE BISTROT DU MARIN: Thức ăn được nấu nướng ngon, thức uống cũng rất tuyệt.

RESTAURANT LES EMBRUNS: Bầu không khí thân thiện và ấm cúng.

NDN_ILE DE RE & Nhung cuoi tuan ngot ngao_10

Tại RESTAURANT LES EMBRUNS, không gian nhà hàng rất thân thiện và ấm cúng

LA BALEINE BLEUE: Chuyên về các món cá tươi ngon và các ăn Pháp.NDN_ILE DE RE & Nhung cuoi tuan ngot ngao_6

LE BISTROT DE BERNARD: Phục vụ hải sản trên sân thượng.

NDN_ILE DE RE & Nhung cuoi tuan ngot ngao_9

LE BISTROT DE BERNARD có phục vụ hải sản trên sân thượng 

>> MUA SẮM

ANTIQUITÉS BARBOTINE: Bán các vật phẩm sang trọng cùng với món đồ theo phong cách cổ điển.

LE MOULIN DU PUITS SALÉ: Cung cấp các đặc sản địa phương.

CONSERVERIE LA BELLE-ILOISE: Cá mòi, whisky, tôm hùm… đã được đóng gói cẩn thận.

ROD & CO: Đồ gỗ hiện đại, phụ kiện, đồ lưu niệm…

TRÉSOR D’ARMOIRE: Đồ lưu niệm

ILE DE RÉ CHOCOLATS: Đặc sản làm từ muối địa phương.

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí Nữ Doanh Nhân

Có thể bạn quan tâm: 

Hàn Quốc – Điểm đến của du lịch MICE

Phiêu du với những sắc màu

Comment