Ung thư – cuộc chiến không đơn độc - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Ung thư – cuộc chiến không đơn độc

Trong cuộc chiến với căn bệnh U lympho 4 năm qua, cô Th.Th đã có lúc muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi và chi phí điều trị vượt quá khả năng tài chính của mình. Thế nhưng, người thân và sự hỗ trợ từ y bác sĩ đã vực cô dậy, giúp cô không đầu hàng.

“Xin mời cô Th.Th chia sẻ về quá trình điều trị ung thư của mình!”, tiếng MC của buổi họp báo công bố Bệnh viện FV đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân ung thư cất lên, mọi người nhìn xung quanh tìm nhân vật được MC giới thiệu. Một thoáng sau, giữa khán phòng, một phụ nữ quá trung niên mặc chiếc áo sơ mi lụa tối màu và chiếc quần âu màu kem nhạt, dáng gầy, gương mặt hơi xanh, ánh mắt dịu dàng, từ tốn đứng dậy. Cô cất giọng Huế nhẹ nhàng và hơi run kể về câu chuyện của chính mình.

UNG THƯ ĐẾN BẤT NGỜ

Cô Th. Th là giáo viên dạy nhạc gốc Huế ngụ ở Biên Hòa, Đồng Nai. Là một người lạc quan, cô luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy nhẹ nhàng và an nhiên.

Cô yêu mọi thứ trong cuộc sống như yêu âm nhạc, yêu ngón đàn và yêu gia đình nhỏ của mình. Hằng ngày, ngoài việc dạy đàn cho các học trò, cô dành thời gian chăm sóc mảnh vườn nhỏ và cùng chồng chăm sóc con cái. Mong ước của cô là cuộc sống sẽ trôi qua an yên như thế.

 

UNG THU - cuoc chien khong don doc3

Năm 2012, cô cảm thấy tay chân sưng to một cách bất thường và sau đó thường xuyên sốt kèm theo ngứa khắp cơ thể. Cô đến bệnh viện để khám và được yêu cầu xét nghiệm máu. Khi nhận kết quả mình bị U lympho không Hogkin, một dạng của ung thư hạch bạch huyết, cô vẫn không tin vào mắt mình. Cô đã khóc rất nhiều, đã hoảng sợ, đã suy nghĩ lung tung về điều xấu nhất nhưng không muốn chồng con buồn nên cô giấu tất cả những nỗi niềm ấy vào bên trong. Cô cố gắng tỏ ra lạc quan và thậm chí an ủi cả chồng con. Tinh thần lạc quan ấy lại vực dậy những suy nghĩ tích cực trong cô. “Tôi nghĩ mình an ủi được chồng con, mình kêu họ phải tin rằng mình sẽ khỏi bệnh vậy tại sao mình từ bỏ. Mình gục ngã tức là chồng con cũng sẽ gục ngã theo. Mình sẽ khỏi bệnh, sẽ tìm mọi cách để chữa trị dù đau đớn, dù mệt mỏi vì chồng con và vì chính bản thân mình”, cô chia sẻ.

Để thực hiện quyết tâm điều trị của mình, cô tìm đến bác sĩ và quyết định làm hóa trị theo đề nghị của bác sĩ. “Sau hơn một năm điều trị, kết quả kiểm tra cho thấy tế bào ung thư vẫn còn trong cơ thể tôi. Có thể nói là thuốc chỉ khống chế tạm thời chứ không tiêu diệt được bệnh. Những lần hóa trị khiến tôi mệt mỏi vô cùng, ói mửa và sụt cân nhanh chóng. Tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc để có thể sống những ngày ít ỏi còn lại mà không mệt mỏi nữa”, cô nói.

Chồng và con gái không đồng ý để cô từ bỏ mà động viên và quyết định đưa cô đến Trung Tâm điều trị ung thư Hy Vọng – Bệnh viện FV tại TP.HCM.

SỨC KHỎE KHẢ QUAN CHỈ SAU LẦN ĐIỀU TRỊ ĐẦU TIÊN

Tiếp nhận trường hợp của bệnh nhân Th. Th, nhận thấy tâm lý bệnh nhân có xu hướng tiêu cực sau nhiều lần điều trị, bác sĩ Trần Thị Phương Thảo, người trực tiếp điều trị cho cô, đã tìm hiểu thật kỹ, trao đổi với người nhà bệnh nhân trước khi có buổi gặp riêng với cô Th. Bác sĩ Thảo đã dành rất nhiều thời gian để trả lời tất cả những câu hỏi của cô Th. và chia sẻ mong muốn được cùng cô song hành trong cuộc chiến chống ung thư. Sự kiên nhẫn, chuyên nghiệp và tận tâm của bác sĩ Thảo cùng đội ngũ nhân viên y tế của FV càng khiến cô Th. tin tưởng vào phác đồ điều trị tại FV cũng như khả năng chiến thắng ung thư của mình. Cô đồng ý chiến đấu đến cùng với căn bệnh này.

Cô Th. Th (phải) và bà Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc Điều hành Bệnh viện FV

Cô Th. Th (phải) và bà Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc Điều hành Bệnh viện FV

Chia sẻ về bệnh của cô Th. Th, bác sĩ Thảo cho biết: “Bệnh U lympho ác tính là cụm từ chung để chỉ các bệnh ung thư có nguồn gốc từ hệ bạch huyết là hệ thống có vai trò bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật và các nhiễm trùng từ bên ngoài. Thường thì các dấu hiệu đầu tiên của ung thư hạch là xuất hiện khối u không đau ở cổ, dưới cánh tay hoặc ở vùng háng. Người bệnh có thể bị sưng hạch bạch huyết hoặc các mô khác như lá lách, gây ra đau bụng, khó chịu. Hóa trị là một trong những phương pháp điều trị ung thư hạch bạch huyết hiệu quả nhất nhằm ngăn chặn tế bào ung thư phát triển và sinh sản. Ngoài ra, tùy bệnh trạng của mỗi người, bác sĩ sẽ ra một phác đồ điều trị thích hợp, có thể kết hợp cả hóa trị lẫn xạ trị để điều trị cho bệnh nhân”.

Tại FV, sau khi thăm khám cho cô Th. Th, các bác sĩ đã hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định áp dụng phác đồ điều trị riêng biệt với sự kết hợp của hóa trị và xạ trị nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho cô.

“Tôi không biết có phải do thuốc tốt hay không mà chỉ sau lần đầu điều trị tôi đã thấy khác hẳn, khỏe hơn. Hóa trị có làm tôi nôn mửa, chóng mặt nhưng lúc nào cũng có các bác sĩ, điều dưỡng của FV túc trực bên cạnh, hỏi han và tìm cách giúp tôi bớt mệt, giảm đau ngay. Những lần điều trị hóa trị, xạ trị sau trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều”, cô Th. Th chia sẻ.

BẢO HIỂM Y TẾ GIÚP NHẸ GÁNH CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ

Tuy nhiên, cuối tháng 6/2015, trong đầu cô thoáng có ý nghĩ dừng lại vì chi phí điều trị lớn. Chỉ trong vòng hơn 1 năm điều trị bệnh, số tiền cô Th. Th phải chi trả đã lên đến con số tỷ đồng. Dù chồng con động viên và khuyên cô đừng bận tâm nhưng trong lòng, cô thấy mình là gánh nặng cho gia đình. Đúng lúc đó, một tin tốt lành lại đến với cô.

“Một ngày nọ, khi tôi đến FV làm hóa trị, bác sĩ Thảo và một nhân viên phòng bảo hiểm đã tìm gặp tôi. Họ cho biết từ tháng 7/2015, tôi sẽ được Bảo Hiểm Xã Hội đồng chi trả theo chính sách bảo hiểm y tế. Tôi rất vui mừng và tiếp tục đều trị. Trước đây, chi phí điều trị của tôi bình quân hơn 1,5 tỉ đồng/năm nhưng qua 1 năm được đồng chi trả bảo hiểm y tế, tôi giảm được gần 50% chi phí. Tôi lại có thêm niềm tin với cuộc sống để chiến đấu với bệnh ung thư. Con đường tôi đi sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng mỗi lần tôi tưởng như sắp gục ngã lại có một điều tốt đẹp nâng tôi dậy, tôi sẽ không từ bỏ sinh mạng quý giá của mình vì cuộc đời này đẹp lắm, đáng sống lắm”, cô Th. chia sẻ.

Bác sĩ Trần Thị Phương Thảo

Bác sĩ Trần Thị Phương Thảo

Chia sẻ về công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân ung thư có bảo hiểm y tế của Bệnh viện FV, bác sĩ Võ Kim Điền, Trưởng Trung tâm điều trị Ung thư Hy Vọng FV, cho biết: “Được sự chấp thuận của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam và Bộ Y Tế, Bệnh viện FV đã ký hợp đồng với Bảo Hiểm Xã Hội TP.HCM để tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân ung thư đến khám và điều trị tại Khoa Ung bướu-Bệnh viện FV. Chỉ cần bệnh nhân bị ung thư hoặc nghi ngờ mắc bệnh ung thư có thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực, giấy chuyển tuyến hợp lệ là có thể nhận được sự hỗ trợ này. Phạm vi được chi trả bảo hiểm y tế gồm chi phí khám bệnh, xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và chi phí hóa trị, xạ trị. Trong đó, hạng mục được hỗ trợ nhiều nhất là thuốc điều trị được BHYT chi trả từ 30%-90%. Chương trình hợp tác được thực hiện từ ngày 1/7/2015. Sau 1 năm thực hiện đã có 900 lượt bệnh nhân được áp dụng chương trình này, và số tiền chi trả cao nhất cho một bệnh nhân lên đến hơn 400 triệu đồng”.

“Điều trị ung thư không phải là cuộc chiến đơn độc. Bạn cần tìm được một lực lượng tinh nhuệ phía sau mình. Đó là gia đình, là một đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tài giỏi, có tâm và luôn nghĩ cho bệnh nhân. Nếu tôi chỉ chiến đấu đơn độc mà không có những lời động viên của gia đình, bác sĩ hay những y tá truyền thuốc của FV thì có lẽ dù lạc quan mấy tôi cũng sớm ngã quỵ. Đó là chưa kể tôi còn được sự hỗ trợ từ những người lãnh đạo FV và Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam qua chương trình hợp tác giữa hai bên. Đã có rất nhiều người phải bán nhà cửa, mất hết để chữa ung thư với hy vọng “sống được ngày nào hay ngày đó. Tôi may mắn hơn họ, tôi được bảo hiểm chi trả và không chỉ chữa bệnh cầm chừng mà được điều trị để mỗi ngày sống là một ngày chất lượng, là một ngày đáng sống, không đau đớn, vật vã vì ung thư hay thuốc điều trị… Hy vọng ai cũng có thể có được may mắn như tôi. Tôi biết, với ung thư lympho thì cuộc chiến sẽ rất dài nhưng tôi tin với những hỗ trợ phía sau từ thầy thuốc và gia đình, tôi sẽ không từ bỏ…”, cô Th.Th chia sẻ.

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí NỮ DOANH NHÂN

Có thể bạn quan tâm:

GĐ Tiếp thị & Phát triển Kinh doanh, Bệnh viện FV, Nguyễn Thị Lệ Thu: Vì mình là phụ nữ!

Chữa ung thư có BHYT ở bệnh viện FV

BỆNH VIỆN FV ƯU ĐÃI 20% PHÍ PHẪU THUẬT LASIK VÀ FEMTOSECOND LASIK

 

Comment