Rosé (BLACKPINK) tại Met Gala 2026: Gây tranh cãi thảm đỏ, bùng nổ After Party

Rosé (BlackPink) tại Met Gala 2026: “Gây bão” tranh cãi trên thảm đỏ và màn phản đòn “mãn nhãn” tại after party

Xuất hiện với tư cách “át chủ bài” của Saint Laurent, Rosé đã tạo nên một cuộc chia rẽ dư luận dữ dội. Nhưng khi những tranh luận về sự “an toàn” trên thảm đỏ còn chưa dứt, nàng đại sứ toàn cầu đã lập tức đưa ra câu trả lời đanh thép bằng một thiết kế đậm chất điêu khắc tại bữa tiệc hậu sự kiện.

Thảm đỏ Met Gala: Đỉnh cao di sản hay sự lựa chọn quá an toàn?

Giữa một thảm đỏ tràn ngập những thiết kế điêu khắc và những bộ cánh “quái chiêu” bám sát chủ đề “Costume Art”, Rosé đã chọn một lối đi hoàn toàn ngược dòng với tinh thần tối giản cực đoan. Cô khoác lên mình thiết kế đầm đen không dây được Anthony Vaccarello “hồi sinh” từ kho lưu trữ Haute Couture Xuân 1998 và 2002 của huyền thoại Yves Saint Laurent.

Rosé

Sự lựa chọn này ngay lập tức vấp phải những luồng ý kiến trái chiều từ giới mộ điệu quốc tế. Các tạp chí danh tiếng ca ngợi chiều sâu văn hóa và sự tinh tế khi cô lồng ghép hình tượng “chú chim” cổ điển vào trang sức Tiffany & Co. với viên kim cương 4.26 carat, tạo nên một hình tượng quý tộc, chuẩn xác với phong cách “Old Money” đang thống trị xu hướng toàn cầu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi sự lựa chọn này. Trên các diễn đàn thời trang và một số trang tin quốc tế, nhiều ý kiến cho rằng Rosé đang rơi vào “vòng an toàn” quá mức. Giữa những bộ cánh bằng silicon hay khung voan dựng khối cầu kỳ của các khách mời khác, vẻ ngoài của “đóa hồng” nhà BLACKPINK bị nhận xét là thiếu tính bứt phá, thậm chí là có phần “lọt thỏm” trong lần thứ ba bước chân lên bậc thềm Met Museum.

After Party: Khi “đóa hồng nước Úc” thực sự bừng nở

Tuy nhiên, mọi hoài nghi về tư duy thẩm mỹ của Rosé đã hoàn toàn bị dập tắt khi cô xuất hiện tại buổi tiệc After Party riêng tư của Saint Laurent. Rũ bỏ vẻ ngoài có phần nghiêm cẩn trên thảm đỏ, giọng ca nước Úc gây choáng ngợp trong thiết kế váy mini đen tuyền đầy kiêu kỳ.

Đây chính là lúc “nàng thơ” của Anthony Vaccarello thể hiện tư duy thẩm mỹ đồng điệu tuyệt đối với chủ đề nghệ thuật của năm nay. Chiếc váy với những đường xếp nếp tinh xảo không chỉ tôn vinh vóc dáng mảnh mai mà còn gây ấn tượng mạnh bởi phần viền váy có hiệu ứng thị giác đặc biệt, tựa như một dàn hoa đang bừng nở rực rỡ trong đêm đen. Nếu bộ trang phục trên thảm đỏ là lời tri ân quá khứ, thì thiết kế tại After Party chính là tuyên ngôn về tương lai của Saint Laurent: quyến rũ, sắc sảo và mang đậm tính điêu khắc.

“Quân đoàn” Saint Laurent: Khi Gothic chiếm lĩnh thánh đường nghệ thuật

Sức nóng của Saint Laurent không chỉ dừng lại ở Rosé, khi Giám đốc Sáng tạo Anthony Vaccarello đã dẫn dắt một “đội quân” đen tối chiếm lĩnh thảm đỏ. Zoë Kravitz đầy ma mị trong thiết kế ren Victoria, trong khi huyền thoại Madonna gây choáng ngợp với chiếc mũ hình con thuyền đầy ẩn ý.

Ấn tượng nhất phải kể đến Doja Cat với chiếc đầm silicon mô phỏng điêu khắc Hy Lạp, hiện thực hóa khái niệm thời trang nghệ thuật một cách trực diện. Bên cạnh đó, Hailey Bieber và tân binh Connor Storrie cũng góp phần hoàn thiện bức tranh về một đế chế Saint Laurent vừa bảo thủ với di sản, vừa điên rồ với những thử nghiệm vật liệu mới.

Có thể bạn quan tâm:

Comment