Ngày không công việc: Trổ tài làm gốm - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Ngày không công việc: Trổ tài làm gốm

Luôn bảo rằng bản thân không có năng khiếu thủ công nhưng lại không cưỡng được sự hấp dẫn của những điều mới mẻ. Vì thế, quyết định dành một chiều đến lớp gốm thủ công kỳ này, chị Đào Quỳnh Liên, Phụ trách truyền thông Ngân hàng Quốc dân, gần như phải vận dụng hết sự khéo léo của mình và kết quả cũng có thể nói là khá mĩ mãn!Ngay khi bước vào gian trưng bày của lớp học, Quỳnh Liên liền bị thu hút bởi những sản phẩm lưu niệm của các học viên trước đó. Chị liền chọn cho mình một sản phẩm mẫu khá đơn giản trong lần đầu tiên thử sức. Tuy còn khá lóng ngóng khi điều khiển bàn xoay hay tạo dáng cho chiếc cốc, nhưng chị cũng rất vui vì:Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một quy trình khép kín để tạo ra một sản phẩm gốm sứ. Thú vị hơn là tự tay có thể làm ra một chiếc cốc cho riêng mình. Đó là một trải nghiệm thú vị. Ngoài ra tôi cũng khá bất ngờ khi người hướng dẫn giúp tôi hoàn thiện sản phẩm lại là một thầy giáo đến từ Tây Ban Nha – anh Leandro Marcelino. Điều đó khiến tôi thấy bị hấp dẫn phải tìm hiểu và chia sẻ về bộ môn nghệ thuật dân gian độc đáo này”.

Tuy không giỏi về các môn thủ công, nhưng chị lại rất thích tìm hiểu những ngành nghề nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Bởi, mỗi khi có dịp trải nghiệm một bộ môn nghệ thuật nào đó lại giúp chị hiểu thêm về lịch sử và văn hóa Việt Nam và ý thức được việc phải góp sức gìn giữ nó. Ngoài ra, chị rất thích ca hát và viết lách.

Cầm trên tay sản phẩm do mình góp công tạo nên, chị chia sẻ: “Tôi nghĩ, để tạo hình đẹp cho sản phẩm, ngoài sự khéo léo rất cần đến sự dứt khoát. Nếu không sản phẩm sẽ bị méo mó trong lúc quay bàn xoay và nặn tạo hình. Thứ hai là phần gọt tỉa những đường nét viền và đáy của sản phẩm cũng phải khéo và tinh tế. Không quá mỏng và cũng không dày quá…”.

Nhiều người bảo những ai làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng thường khá khô khan, riêng chị thì thế nào?

Có lẽ những con số đòi hỏi sự chính xác cao khiến những người làm lĩnh vực này phải luôn kỹ lưỡng và tập trung nên đôi khi bị cho là khô khan. Tuy nhiên ngành Tài chính – Ngân hàng cũng có rất nhiều nữ nhân viên xinh đẹp, giỏi kỹ năng mềm hay các đồng nghiệp nam đa cảm và lãng mạn… Công việc nào cũng vậy, nếu thực sự yêu thích và đặt tình cảm vào đó đồng thời tạo được sự hài hòa giữa công việc và cuộc sống, thì tôi tin “trong đá vẫn nở hoa”.

Vậy, công việc này thực sự hấp dẫn chị không? Điều gì khiến nó trở nên hấp dẫn đến vậy?

Công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn là nguồn vui sống. Tôi quan niệm, sống là cống hiến. Có nhiều cách để cống hiến và cống hiến trong công việc là điều thiết thực vì nó là suối nguồn của sự tăng trưởng, là cơ hội để hiểu thêm về mình và để phát triển những mối quan hệ tích cực, lành mạnh với mọi người. Lĩnh vực PR – Marketing cho ngân hàng khiến tôi thấy say mê với sự sáng tạo vì nó luôn đòi hỏi sự mới mẻ, năng động và nhạy bén. Điều này cũng tương đồng với tính cách của tôi.

Thế những ngày không bận rộn công việc như dịp cuối tuần, chị thường làm gì?

Tôi đề cao việc yêu thương, quan tâm bản thân trước khi yêu thương người khác. Nếu biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn và một tâm hồn phong phú… bạn mới có đủ năng lượng, hành trang và “vốn liếng” để chia sẻ nó cho mọi người. Cuối tuần ngoài việc tự đi chợ đổi vị, làm những món ngon cho gia đình, tôi thường thư giãn và chăm sóc da ở spa hoặc cùng bạn bè đến những nơi có nhiều sự trải nghiệm mới mẻ.

Vậy, những lúc quá stress vì công việc thì sao?

Tôi sẽ thiền. Động tác thiền trong Yoga là cách giúp tôi cân bằng trạng thái cơ thể một cách nhanh nhất. Khi ngồi thiền, tâm trí, cơ thể sẽ được thả lỏng để bước vào giai đoạn thư thái. Chúng sẽ giúp sản sinh các chất chống lại các hormone – nguồn gốc gây stress.

Triết lý sống và làm việc được đề cao

Trong cuộc sống hay công việc, tôi luôn tâm niệm phải cho đi trước khi muốn nhận lại. Đừng bao giờ nghĩ mình thiệt thòi khi phải sống vì người khác nhiều hơn người khác vì mình, làm việc nhiều hơn người khác đang làm… bởi những việc mình làm, những thứ mình cho đi nếu tạo được giá trị hoặc làm người khác hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc. Tôi thích câu: “Cứ đi là đến, cứ tìm sẽ thấy, cứ tin là được”, bởi với tôi bản lĩnh và quyết tâm là ngọn nguồn của mọi thành công, nhưng niềm tin và sự chân thành mới là lẽ sống.

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí NỮ DOANH NHÂN

Text: GA – Photo: Hoàng Vũ – Cảm ơn Overland Club 36 Bis Huỳnh Khương Ninh, Q.1, TP. HCM đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chuyên mục này!

Comment