Đừng bao giờ đi Phú Quốc… một mình - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Đừng bao giờ đi Phú Quốc… một mình

Bạn có biết ở Phú Quốc có một nơi được TripAdvisor bình chọn là một trong những điểm trăng mật lý tưởng nhất thế giới? Tôi đã trải nghiệm và tìm ra hơn 1001 lý do để không nên đến đây một mình. Đó không chỉ là một chuyến đi, mà còn là ký ức khó quên trong chuyện tình và trong cả cuộc đời.

Thật thú vị vì chính anh bạn người Đức là Kaymer đã giới thiệu nơi này khi biết chúng tôi đang tìm địa điểm đi trăng mật, bởi đây cũng là nơi anh cầu hôn bạn gái và sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Đảo Ngọc đón chúng tôi bằng những tia nắng vàng quyện vào gió, vào mái tóc và vào nụ cười mến khách của Tâm, bạn nhân viên Salinda Resort Phu Quoc Island đón đoàn chúng tôi ở sân bay. Phú Quốc đã ít nhiều đổi thay so với lần cuối cùng tôi đến cách đây hơn hai năm, thời điểm mà khu nghỉ dưỡng 5 sao này còn chưa ra đời. Nghe nói đây là resort được thiết kế và xây dựng hoàn toàn bởi người Việt, trong tôi bỗng dâng lên niềm kiêu hãnh pha chút tò mò.

Mộc, gần gũi, tinh tế và ngập tràn trong cỏ hoa, từng làn hương thoang thoảng lan tỏa trong vị mặn và tươi mát của những cơn gió biển. Đó là cảm giác đầu tiên của chúng tôi khi vừa đặt chân đến đây và nhận một căn phòng khá lý tưởng ở tầng một với hoa, nước, biển, đá và gỗ đều hiện hữu xung quanh tầm mắt.

-“Anh thích nơi này rồi đấy!”, người đàn ông của tôi thì thầm với nụ cười “ẩn ý”. Có phải vì bức họa cô gái mặc áo dài rất duyên dáng trên tường? Hay những chiếc thuyền kayak đang sẵn sàng chờ anh lướt trên biển xanh thơ mộng? – Tôi nghĩ lan man trong khi đang thưởng thức bữa trưa hải sản tươi ngon quyện cùng cách chế biến tinh tế ở đây. Nơi này đã khiến anh cũng như tôi, chỉ muốn quên hết tất cả và tận hưởng từng khoảnh khắc.

“Điều vụng về nhất phụ nữ có thể làm khi đi du lịch là không mang theo kem chống nắng!” – Tôi nhớ đã đọc đâu đó câu nói này và cảm thấy không thể hụt hẫng hơn khi chính mình đã mắc phải lỗi đó. Nhưng rồi, sự cố vụng về này đã được đáp lại bằng nụ cười ấm áp của bạn nhân viên khi mang tuýp kem chống nắng đến tận phòng tôi cùng lời chúc về một buổi chiều thú vị.

Chúng tôi ra hồ bơi chân mây, ngắm nhìn những rặng dừa xanh vươn lên bầu trời cùng những đám mây trắng tựa xốp đang lãng đãng trôi, và rồi nâng hai ly nước ép được phục vụ ngay quầy bar bên cạnh, ngắm nhìn nụ cười và ánh mắt thư giãn của nhau. Bạn còn mong đợi gì hơn trong chuyến đi cùng người yêu thương của mình? Làn da vốn nhạy cảm của tôi được sức vùng vẫy giữa hồ bơi đã được điện phân muối, hoàn toàn không hại tóc và da. Ngắm nhìn những em bé nghịch ngợm dưới hồ nước, tôi bỗng mơ hồ nghĩ về một gia đình nhỏ… Tôi đã từng đi du lịch một mình đến nhiều nơi, nhưng với nơi tuyệt vời như thế này thì có lẽ là… không nên!

Hoàng hôn buông xuống, sau khi chạy xe đạp lòng vòng khám phá đảo ngọc yên bình, chúng tôi trở về cùng chèo thuyền và ngắm biển. Chúng tôi nằm bên nhau trong chiếc lồng chim bằng mây tre khổng lồ bên bờ biển, cùng nói về những kỷ niệm và về tương lai. Các nhân viên ý nhị tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi nhưng vẫn luôn sẵn sàng có mặt chỉ vài giây khi chúng tôi cần. Trong ráng chiều rực rỡ và những con sóng mãi miết nô đùa, chúng tôi bỗng thấy mình như một cặp đôi nhỏ bé giữa vũ trụ bao la, bao nhiêu bộn bề của cuộc sống như tan đi trong cái nắm tay và nụ hôn khó quên giữa đất trời.

Sau giờ phút thư giãn với liệu trình massage tinh dầu thiên nhiên tại spa, từng tế bào trong tôi như được tái sinh, một cảm giác tươi mới, lâng lâng khiến tôi hoàn toàn quên rằng chỉ cách đây một ngày, mình vẫn còn stress với núi công việc.

Tối hôm đó, giữa bãi biển, dưới bầu trời đêm đầy sao và những tiếng sóng vỗ, trên chiếc bàn với nến và hoa cùng những món ăn và loại rượu vang mà tôi yêu thích nhất, chúng tôi đã có một bữa ăn tối lãng mạn nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra. Anh trao tặng tôi 365 đóa hồng nhung giữa những giai điệu của biển và màn đêm, xa xa là tiếng nhạc piano từ trong nhà hàng vọng lại. “365 ngày trong năm, ngày nào cũng thật hạnh phúc như hôm nay em nhé!”. Tôi đã không kiềm được những giọt mắt khi biết rằng chính các nhân viên ở đây đã tư vấn và hỗ trợ “người đàn ông khô khan” của tôi phút chốc trở nên lãng mạn và ngọt ngào như vậy. Kỉ niệm của cuộc đời bạn sẽ được ghi lại trong những khoảnh khắc bạn được sống với những cảm xúc của trái tim mình.EB2A5381_resize

 “Vợ tôi rất thích chú gấu bông nhỏ xinh được Salinda tặng làm kỉ niệm. Chúng tôi thích cách các nhân viên chăm sóc và có cảm giác họ hiểu rõ chúng tôi cần gì trong kỳ trăng mật của mình. Không gian ấm áp, gần gũi, thiết kế đẹp, đồ ăn ngon và hồ bơi đẹp tuyệt vời. Chúng tôi sẽ cùng nhau quay lại trong một ngày gần nhất.” – chồng tôi đã viết những dòng này trong bức thư gửi đến Salinda sau chuyến đi.

Comment