Tết ơi, Tết à! - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Tết ơi, Tết à!

Tết vốn dĩ có năm bảy sắc màu. Tết, với người bận rộn, là khoảng thời gian chạy đua với tỉ thứ tất bật để khép lại một năm và chuẩn bị cho năm mới, để cân đối tài chính, để chu toàn mọi mối quan hệ… Tết, với người ưa trải nghiệm lại chộn rộn những chuyến đi để “trốn” sự tấp nập của phố thị, để khám phá vùng đất mới và để refresh lại tâm hồn sau 365 ngày chạy không ngơi nghỉ… Tết, với người hoài niệm, là quãng thời gian để chiêm nghiệm, nghĩ suy đủ điều, để nhớ về quá khứ và để sống tốt cho hiện tại… Tết, với người ở phương xa, lại là những khoảnh khắc hướng về quê cha đất tổ, là mong nhớ khôn nguôi, là ước muốn được trở về sum vầy…

 Tết của người bận rộn

Chị Trần Thanh Việt, CEO Home Spa

Cũng như bao người khác, tôi cũng hào hứng mỗi khi Tết đến để được sum họp cùng gia đình, người thân và đi chơi đâu đó. Tết cũng là dịp tôi dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình, nhìn lại những gì mình đã làm được, chưa làm được và chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới. Nhưng, Tết cũng là thời điểm tôi bận nhất. Là chủ hệ thống Home Spa, trong lúc dân tình “rửa tay, gác kiếm” đón Tết, tôi phải chạy đua nước rút hoàn thiện mục tiêu năm nay và kế hoạch cho năm sau.

“Nhân dịp Tết Bính Thân, tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng năm mới An Khang, Thịnh Vượng đến quý báo và độc giả Nữ Doanh Nhân”.

Nhiều lúc tôi hay đùa, nghề “doanh nhân” như “hoa nở trái mùa”, muốn thành đạt đôi khi chẳng cần mánh lới nào cả, chỉ hơn nhau ở chỗ biết đi trước, làm trước và thử nghiệm, điều chỉnh. Mùa đông phải “ủ mưu” cho mùa hè, mùa hè lại chuẩn bị cho sang thu. Vậy nên, đừng nói đến chuyện nghỉ Tết mà cả nghỉ đông, nghỉ hè, nghỉ thu cũng… không hề có với tôi. Đấy là chưa kể, Tết lại là thời điểm mà Home Spa phải làm việc hết công suất. Tết ai cũng muốn đẹp, rạng ngời, chúng tôi lại có cả dịch vụ spa tại nhà, nên thành ra, chúng tôi phải hoạt động nhịp nhàng để phục vụ chị em chu đáo nhất.

Suy cho cùng, nghề nào cũng có trái đắng, cực nhọc riêng của nó và nghề “làm chủ” không ngoại lệ. Bên cạnh những hào nhoáng bên ngoài thì luôn là sự đánh đổi nào đó. Nhưng dù thế nào đi nữa thì được phục vụ khách hàng cũng chính là niềm vinh hạnh lớn nhất của những người kinh doanh.

Tết của những chuyến đi

Chị Đỗ Hồng Minh, Giám đốc Truyền Thông và Tiếp Thị, Khách sạn JW Marriott Hanoi

Cũng như mọi năm, hai mẹ con tôi lại chuẩn bị sẵn sàng để lên đường đi du lịch vào mỗi dịp Tết âm lịch sau ngày mùng 2 và điểm hẹn của chúng tôi luôn là biển Nha Trang tuyệt đẹp. Cái nắng, gió ấm, không khí yên bình vào mỗi dịp Tết, đồ ăn thức uống không quá đắt đỏ và cảm giác được vẫy vùng với biển thật tuyệt vời. Nha Trang dịp Tết sôi động hơn vì lượng khách du lịch tăng gấp ba bình thường nhưng hai mẹ con vẫn tận hưởng được sự ấm áp và bình yên tại đây khi tìm lại những món ăn yêu thích như: cơm tấm, bún sứa, bò Lạc Cảnh nướng, gỏi cá mai, nem lụi nướng… hay đầm mình tắm bùn tại resort cả ngày, hoặc lang thang khám phá thành phố bằng xe máy. Mỗi sáng và chiều, cùng con gái yêu đi dạo bên bờ biển, được nhìn thấy con nô đùa và xây những lâu đài cát với trí tưởng tượng phong phú của mình rồi cười vang khoái chí mỗi khi có đợt sóng chạm gần bờ như chơi trò đuổi bắt, cảm giác trong tôi thật sự sung sướng và hạnh phúc. Đây cũng chính là khoảng thời gian riêng và tĩnh lặng thật hiếm hoi trong năm của hai mẹ con sau những tháng ngày bận rộn với công việc, học tập và cuộc sống.

Việc đi chơi vào dịp Tết không còn quá xa lạ với các gia đình trẻ Việt Nam và tôi cho đây là một trong những trải nghiệm đáng khích lệ. Mỗi chuyến đi là một sự khám phá mới mẻ và đem lại nhiều điều bổ ích cho các em nhỏ về cuộc sống thực tiễn, thiên nhiên, môi trường, con người và văn hóa mỗi vùng miền. Sau 3 ngày Tết quan trọng nhất bên gia đình và họ hàng, thì có lẽ mỗi chuyến đi sẽ tiếp thêm năng lượng tuyệt vời cho một năm mới đầy may mắn và thịnh vượng.

Tết và những hoài niệm

 Chị Phạm Ngọc Anh, Trưởng Đại diện Ringier tại Hà Nội

Không như những đứa trẻ khác, tôi hoàn toàn không có kí ức về thời bé thơ chơi đùa thế nào. Mọi thứ hiện lên trong tôi mang máng như những hình ảnh của những thước phim trôi tuột qua. Nhưng tôi lại nhớ rất rõ về Tết. Có lẽ đó là từ hồi còn rất nhỏ, khi cả nhà tôi 3 thế hệ vẫn sống trong căn tập thể cũ. Tết với trẻ nhỏ có thể đó là lì xì, nhưng tôi thì không. Tôi nhớ đến pháo, đến thứ mùi khét lẹt trong không khí và khói cay xè. Tôi nhớ đến những bông pháo phụt sáng của hai dãy nhà tập thể trong khoảnh khắc giao hòa giữa trời và đất, đón những giây phút đầu tiên của năm mới. Tôi nhớ tiếng pháo nổ giòn tan khi còn nằm trong chăn của sáng mùng 1, mùng 2, mùng 3. Tôi cũng nhớ đến cảm giác háo hức thấy xác pháo bay tung trời khi mình được tận tay đốt bánh pháo. Sau này, khi pháo bị cấm, tôi tận hưởng Tết theo một cách khác. Đó là những mẹt khoai nướng vùi trong bếp đun bánh chưng mà anh chị em chúng tôi giành nhau, suýt xoa bóc vỏ khi vẫn còn nóng ran. Tết với đứa trẻ tôi là vậy…

Còn nay, tôi mong Tết để được sum vầy với gia đình, được vào bếp giúp mẹ nấu những món ăn truyền thống dâng cúng tổ tiên, được thảnh thơi chiều 30 Tết trầm ngâm ngồi nhìn khói hương bàn thờ nghi ngút và hít hà lấy không khí thơm nức của lá mùi già sau đó lang thang trên phố uống cà phê với ông xã và con trai.

Và có một điều trong tôi có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi, đó là những cảm nhận thiêng liêng về hai tiếng gia đình trong không khí của bữa cơm Tất Niên. Phụ nữ trong nhà tất bật vào bếp tay thớt, tay chảo, đàn ông phân công nhau lau bàn thờ, trang hoàng, bày biện phòng ăn. Một bữa ăn ngày cuối năm trong thời buổi đủ đầy không hấp dẫn bởi món ăn mà chính bởi phong vị đoàn viên mà nó mang lại.

Tết xa nhà

Chị Vũ Lan Phương (Head of Marketing, V-Stars Group, từng sống ở Thuỵ Điển, Đan Mạch, Ireland)
Sống cách Hà Nội thân yêu nửa vòng trái đất đã gần 7 năm, Tết là khoảng thời gian thật nhiều cảm xúc đối với tôi – những cảm xúc thật khác với đón Tết ở trên quê hương mình. Tôi thấy Tết kể từ khi những bông tuyết đầu tiên rơi, từ lúc ánh đèn lung linh tràn ngập trên khắp các con phố, trên cây thông Noel, không khí mua sắm hân hoan ấm áp. Cảm xúc của tôi háo hức rộn ràng, bởi không khí Giáng Sinh và Năm mới ở nơi đây làm tôi nhớ về những kỷ niệm thật đẹp bên gia đình mỗi khi Tết đến xuân về. Tôi nhớ những chiếc xe đạp chở những cành đào đầu tiên vào rằm Tháng Chạp – chỉ khi thấy đào mới thấy Xuân về! Tôi nhớ dáng vẻ tất bật mua sắm Tết của mẹ tôi, đi lại cả ngày mà lúc nào cũng thấy thiếu! Tôi nhớ những đêm se lạnh ngồi bên nồi bánh chưng, rồi cùng nhau háo hức vớt những chiếc bánh đầu tiên, nóng hổi và thơm mùi Tết!

Ở xa nhà, dù bận rộn với những công việc thường nhật, anh chị em Việt Nam vẫn luôn cùng nhau làm cho không khí Tết thật gần, thật ấm cúng. Chúng tôi cũng có bánh chưng, có những cành đào do các bé làm hoa, có những bao lì xì may mắn và hơn cả, là những tiếng cười giòn tan đón chào một năm mới nhiều hy vọng. Xa quê hương vào những ngày năm mới, tôi cảm nhận rõ rệt hơn tình yêu gia đình, yêu Hà Nội, tình đồng hương đến từ những vùng đất khác nhau trên dải đất hình chữ S. Tôi trân trọng những trải nghiệm ấy, và nó cũng những thôi thúc bước chân tôi trở về bên gia đình khi những cành đào rực hồng khắp phố!.

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí NỮ DOANH NHÂN

Comment