Paris có gì lạ?! - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Paris có gì lạ?!

Một kinh đô ánh sáng mang vẻ đẹp đầy thơ mộng cùng những công trình kiến trúc tráng lệ, điểm hẹn của tình yêu đắm say… Paris có gì lạ hơn thế?!

Vì chỉ có hơn một ngày tại Paris, cô bạn người Pháp khuyên chúng tôi nên chọn tham quan một điểm tôn giáo, một điểm lịch sử và một điểm giải trí. Thấy lời khuyên hợp lý, nhóm chúng tôi chọn thăm: thánh đường Đức Bà, bảo tàng Louvre và tháp Eiffel. Lý do đơn giản, vị trí ba địa điểm này gần nhau dọc sông Seine và có thể đi bộ.

NDN_Paris co gi la_7

Tháp Eiffel quen thuộc với bao du khách là biểu tượng và niềm tự hào của người dân Paris

1Chúng tôi đến thánh đường Đức Bà vào buổi sáng thứ bảy, hòa mình vào hai hàng người nối dài phía mặt tiền và phía bên hông thánh đường, háo hức chờ đặt chân vào nơi nổi tiếng này. Trong khi đó, nhiều du khách khác đang cố gắng chụp cho mình một tấm ảnh ưng ý trước thánh đường. Tuy nhiên, ít người cảm thấy hài lòng vì không thể đưa cả tòa thánh đường vĩ đại vào ống kính dù đã lùi xa hết cỡ. Năm nay, thánh đường Đức Bà kỷ niệm tròn 850 tuổi, một số công trình phụ được dựng lên để đón khách hành hương cũng như du khách đã khiến không gian phía trước bị thu hẹp lại.

NDN_Paris co gi la_11

Nhà thờ Đức Bà, Notre Dame bên dòng sông Seine hoa nở

Thánh đường Đức Bà không chỉ mang ý nghĩa thiêng liêng đối với các tín đồ Thiên Chúa giáo mà còn là tuyệt tác với người yêu nghệ thuật kiến trúc. Vẻ đẹp kết cấu cũng như các chi tiết trang trí theo kiến trúc Gothic với mái vòm nhọn, nhiều cửa sổ và những tấm kính màu sắc nơi đây khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều phải trầm trồ thán phục. Nơi này còn là chứng nhân lịch sử về quyền năng của tôn giáo ảnh hưởng lên chính trị trong lịch sử nước Pháp. Với nhiều người, ghé thăm nơi Victor Hugo nhiều lần đưa vào tiểu thuyết của ông là điều không thể không làm một khi đã đến Paris. Điều đặc biệt là du khách được vào thăm thánh đường miễn phí. Tuy nhiên, nếu muốn chiêm ngưỡng bộ sách lễ và chén lễ có khảm đá quý ngọc trai qua nhiều thời kỳ, du khách phải trả 4 Euro cho vé vào cửa khu trưng bày nằm ngay trong thánh đường.

2Từ thánh đường Đức Bà, chúng tôi mất khoảng mười phút đi bộ dọc sông Seine với nhiều cửa hàng bày bán sách cũ và tranh vẽ chì cũ để đến bảo tàng Louvre. Gần bảo tàng, vài nghệ sỹ đường phố đang ngồi ôm đàn hát nghêu ngao. Giọng ca và tiếng đàn của họ dường như đã khiến cho Paris trở nên lãng mạn và gần gũi hơn.

NDN_Paris co gi la_10

Dòng sông Seine lung linh ánh sáng với các công trình kiến trúc hai bên bờ sông

Chúng tôi quyết định băng qua cầu Nghệ Thuật (Pont des Arts), cây cầu gỗ nổi tiếng của Paris, trước khi vào bảo tàng. Mặc dù Paris có gần bốn mươi cây cầu bắc qua sông Seine nhưng cầu Nghệ Thuật lại hút khách trong và ngoài nước nhất. Lý do đơn giản vì đó là cây cầu nhân chứng tình yêu, điểm hẹn hò của những cặp tình nhân không chỉ tại Pháp mà từ khắp nơi trên thế giới. Chính vì thế, không biết từ bao giờ, những ổ khóa đầy màu sắc khắc tên các cặp đôi và hình trái tim được gắn vào kín cả thành cầu. Tuy chính quyền thành phố từng có ý định ngăn cấm hành vi ấy vì lo ngại ảnh hưởng đến cây cầu, nhưng dường như ý nguyện về tình yêu vĩnh cửu của các cặp đôi còn mãnh liệt hơn tất cả đã khiến những ổ khóa tiếp tục nhiều hơn và lan ra những cây cầu bên cạnh. Thành thử, những nơi bán bưu thiếp và quà lưu niệm gần cầu cũng được dịp bán luôn cả khóa cho du khách muốn gắn tên mình trên đó.

NDN_Paris co gi la_3

Cầu nghệ thuật, chứng nhân cho tình yêu, với đầy những ổ khóa màu sắc khắc tên các cặp đôi và hình trái tim được gắn vào thành cầu

3Bảo tàng Louvre nằm đối diện cầu Nghệ Thuật, nơi từng là hệ thống thành quách pháo đài, cung điện được xây từ năm 1190. Louvre lưu trữ lại rất nhiều tư liệu về điêu khắc, hội họa của biết bao thế hệ nghệ sỹ châu Âu. Những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trang trí tôn giáo của nhiều nền văn minh thế giới cũng được trưng bày tại đây.

Đến bảo tàng Louvre, hầu như ai cũng mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng kiệt tác đầy tranh cãi của danh họa người Ý, Leonardo Da Vinci: Mona Lisa. Trước sự “hâm mộ” cuồng nhiệt ấy, du khách buộc phải đứng từ rất xa so với những bức họa khác để ngắm kiệt tác này. Với vé vào cổng 11 Euro, du khách có thể ra vào bảo tàng bao lần tùy thích trong ngày, nhưng bấy nhiêu thời gian đó chưa chắc đã đủ đối với những ai đam mê lịch sử, điêu khắc và hội họa.

NDN_Paris co gi la_6

Quán café nổi tiếng Les Deux Magots ở Saint-Germain-des-Prés vốn từng là điểm hẹn của các nghệ sĩ, trí thức như Simone de Beauvoir, Ernest Hemingway, Albert Camus, Pablo Picasso…

4Từ bảo tàng Louvre, chúng tôi mất hai mươi phút đi bộ để tới tháp Eiffel. Khi chúng tôi đến chân tháp, trời bắt đầu tối, điện tại đây cũng vừa được bật sáng. Trời bỗng đổ mưa, gió thổi mạnh… nhưng không vì thế mà làm chùn bước chân của hàng dài du khách đứng dưới chân tháp vừa xuýt xoa lạnh, vừa kiên nhẫn chờ đến lượt kiểm tra an ninh để được vào tham quan. Khách phải trả 8,5 Euro để lên tầng giữa, 14 Euro khi đến ngọn tháp bằng thang máy. Lúc dừng tại đỉnh tháp, ai nấy đều rét run, vậy mà vẫn ráng chường mặt ra mưa gió để được nhìn ngắm toàn cảnh thủ đô ánh sáng. Không những thế, những cung điện, thánh đường, điểm du lịch nổi tiếng của Pháp cũng có thể được nhìn thấy từ ngọn tháp này.

NDN_Paris co gi la_13

Bảo tàng Louvre và công trình nghệ thuật kim tự tháp được xây bằng kính và kim loại nằm ở giữa sân Napoléon của bảo tàng

Rời tháp Eiffel, điểm tham quan cuối cùng, chúng tôi lên tàu điện ngầm đang lúc đông người để trở về khách sạn. Cùng chuyến có hai cô gái trạc hai mươi tuổi đang cố tì và bám tay vào một cô bạn trong nhóm chúng tôi. Sau khi đã yêu cầu mà họ vẫn không chịu buông tay ra, cô bạn tôi liền tự lách sang một chỗ trống và… phát hiện chiếc giỏ xách bị mở toang, ví tiền biến mất còn mấy đồng xu trong ngăn nhỏ cũng rơi vãi xuống sàn tàu. Ngay lập tức, bạn tôi tóm lấy tay cô gái ấy và la lên. Trong khi cô thể hiện như chẳng hiểu lời bạn tôi nói thì chiếc ví bỗng rơi xuống sàn. Nhặt lên kiểm tra thấy chưa mất gì, bạn tôi cho qua chuyện và để cô gái đó rời khỏi ga. Vài hành khách xung quanh vừa nhặt giúp mấy đồng xu vừa lẩm bẩm: “May nhé, lần sau phải cẩn thận khi lên tàu lúc đông người”. Nghe thế, chúng tôi cũng thầm thở phào: Ừ, may thật, Paris!

NDN_Paris co gi la_8

Tiếng hát, tiếng đàn của những nghệ sỹ đường phố khiến Paris trở nên lãng mạn và gần gũi hơn

NDN_Paris co gi la_9

Tiết mục biểu diễn của một nghệ sỹ đường phố trong metro

MÁCH BẠN!

Hệ thống giao thông tại Paris khá thuận tiện với bản đồ chi tiết, thời gian chờ đợi ngắn và giá khá rẻ, đặc biệt là xe buýt. Từ các thành phố ở châu Âu, bạn có thể đến Paris bằng máy bay, tàu lửa hoặc xe buýt đường dài. Du khách thường chọn đi xe buýt vào ban đêm để tiết kiệm thời gian và tiền khách sạn. Tuy nhiên, xe buýt đường dài không có nhà vệ sinh nên tài xế thường cho dừng xe khoảng 2 giờ/lần.

Có thể bạn quan tâm:

Cuba, ngủ quên & thức giấc

Kiều diễm thu vàng New Zealand

 

Comment