Nghe thì như kịch bản của một phim hài hành động, nhưng đây là sự thật: khoảng 12 tấn thanh KitKat – tương đương hơn 413.000 chiếc kẹo chocolate – đã bị đánh cắp ngay khi đang được vận chuyển từ Ý đến Ba Lan, khiến dư luận khắp châu Âu vừa sửng sốt vừa bật cười trước cái gọi là “Vụ cướp chocolate lớn nhất thế kỷ”.
Chuyện bắt đầu khi một chiếc xe tải chở đầy KitKat rời nhà máy của tập đoàn thực phẩm Thụy Sĩ Nestlé ở miền trung Ý, dự định phân phối ra các thị trường ở châu Âu. Nhưng chiếc xe và toàn bộ lô hàng sau đó… biến mất không dấu vết. Không ai rõ chính xác nơi xảy ra vụ cướp trên hành trình dài từ Ý sang Ba Lan, và cả tài xế lẫn số chocolate khổng lồ này đều chưa được tìm thấy.

Hãng Nestlé cho biết đây là một vụ trộm hàng hóa cực lớn, bởi số KitKat bị lấy đi tương đương hơn một tấn chocolate mỗi 3 xe buýt trung bình. Công ty cũng thừa nhận họ “trân trọng khẩu vị xuất sắc của kẻ trộm” – ám chỉ tên trộm rõ ràng biết chọn đồ ngon – nhưng đồng thời cảnh báo rằng tội phạm cướp hàng hóa đang gia tăng và trở nên tinh vi hơn.
Cư dân mạng toàn cầu ngay lập tức biến câu chuyện này thành meme bởi tính “đời thường mà không đời thường”: từ những bình luận “có khi đây là chiến lược marketing mới của KitKat” đến hài hước ám chỉ kẻ trộm chỉ làm theo slogan “Have a break!” một cách quá đỗi nghiêm túc (tạm dịch: “hãy có một khoảng nghỉ!”). Một bài đăng còn gắn hashtag #GreatKitKatHeist như thể đây là sự kiện văn hoá pop đang diễn ra.
Nestlé cho biết mọi sản phẩm đều có mã lô hàng riêng, nghĩa là nếu những thanh KitKat bị đánh cắp bất ngờ xuất hiện trên thị trường đen hay kênh bán không chính thức, người tiêu dùng có thể quét mã đó và báo cho hãng để hỗ trợ điều tra. Hiện vẫn chưa xác định được vị trí của chiếc xe tải hay lô hàng bị mất tích, nhưng giới chức và các đối tác vận tải đang truy tìm cả chặng đường dài hàng trăm cây số.

Dẫu vậy, công ty trấn an rằng nguồn cung chocolate rộng lớn sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và người tiêu dùng không cần quá lo lắng nếu không tìm thấy KitKat trên kệ trong thời gian ngắn. Cho dù là một vụ cướp có tổ chức hay một màn “truy tìm chocolate” khó hiểu, thì chắc chắn một điều: câu chuyện 12 tấn KitKat bị cuỗm đi sẽ còn được kể lại ít nhất là trên mạng xã hội trong nhiều ngày tới.

Có thể bạn quan tâm:
