Bộ sưu tập mùa Hè 2026 của Saint Laurent gửi gắm thông điệp thời trang vừa là diễn ngôn thị giác vừa là tuyên ngôn mang tính biểu tượng.
Tại Saint Laurent, “aesthetic” (thẩm mỹ) là một loại ngôn ngữ. Chúng vượt lên khỏi những bề mặt thông thường để diễn đạt cách nhìn nhận thế giới, vượt qua cả ranh giới của nghệ thuật và xã hội.


Trong một thời kỳ nơi những cuộc hội thoại đang có xu hướng bị lu mờ, phong cách trở thành một hình thái diễn ngôn – không áp đặt, mà khơi gợi kết nối và tăng cường sự chân thành. Khi ngôn từ trở thành ranh giới, phong cách thẩm mỹ Saint Laurent mở ra những khoảng không thoáng đãng nơi sự giao thoa và cộng hưởng được lan toả.


Bộ sưu tập mùa Hè 2026 của Anthony Vaccarello thể hiện chính xác tinh thần trên. Trong không gian đậm chất điện ảnh, người phụ nữ Saint Laurent là nhân vật trung tâm kinh điển, độc lập nhưng cũng rất đa chiều.
Người phụ nữ này chuyển động giữa những thế giới đối lập: họ có thể là phụ nữ quý tộc khoác lên mình lớp áo da thuộc đen bóng theo phong cách Mapplethorpe. Tô điểm bằng nữ trang lấp lánh, lớp vải bay bổng và màu sắc nổi bật, hình mẫu phụ nữ cuốn hút khẳng định sức mạnh trong những phom dáng đậm chất Rive Gauche. Trong khi đó, hậu duệ của nữ công tước Guermantes hay nàng Madame X nổi tiếng trong bức chân dung của John Singer Sargent, rũ bỏ lụa là để khoác lên mình những chất liệu giàu kỹ thuật.


Bộ sưu tập Women’s Summer 2026 khẳng định rằng: thời trang vừa là diễn ngôn thị giác vừa là tuyên ngôn mang tính biểu tượng. Cái đẹp không chỉ có một hình hài. Thẩm mỹ trở thành ngôn ngữ của sự phản kháng, sự tôn trọng và tính bao hàm.

Có thể bạn quan tâm: