Great Barrier – cửa sổ đại dương - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Lượn lờ giữa những rặng san hô. Uốn mình theo dòng hải lưu ấm áp. Những chú cá thần tiên, cá chài xuôi dòng nước. Những chú cá sư tử xòe vây như những chiếc lông vũ… Và khi tôi ngẩng đầu lên, giữa khung cảnh thơ mộng ở độ sâu hơn 24m ấy, tôi đã bắt gặp những tia nắng dịu dàng xuyên qua tầng nước trong vắt. Đấy là Great Barrier – cửa sổ đại dương, xứ sở thần kì với những gánh xiếc sinh vật biển mà tôi đã đi, khám phá và nhớ.

Mê cung san hô

Được biết đến như một vùng biển hoang sơ của đất nước Australia, rặng san hô Great Barrier hệt một mê cung hoành tráng và choáng ngợp với 3.000 dãy san hô độc lập phủ khắp bờ đông Queensland. Nếu nhìn từ trên cao, không ngoa khi nói, đây chính là thế giới sinh vật lớn nhất hành tinh, trải dài 1.250 dặm với diện tích còn rộng hơn cả Anh quốc.

Aerial view of heart reef in whitsundays. Heart Reef is part of the Great Barrier Reef ecosystem.

NDN_Great Barrier cua so dai duong_7

ĐỂ XEM PHIÊN BẢN BÁO IN, VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY!

Nơi đây có hơn 900 đảo nổi và 1.500 loài cá. Bởi thế mà, đã từ lâu, Great Barrier là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động bơi lặn và khám phá thế giới sinh vật biển. Đấy là chưa kể, khí hậu nhiệt đới ấm áp, làn nước trong xanh càng khiến Great Barrier trở thành chốn hoàn hảo để chiêm ngưỡng, ngắm nhìn và trầm trồ trước từng chuyển động sắc màu trên những rặng san hô, trên đuôi từng chú cá, trên mai những con rùa… đang bơi lội ngay trong tầm mắt. Bạn có thể tìm đến thị trấn ven biển Cairns hay Cooktown, thuê thuyền ra các bãi lặn trải dài từ 12 tới 185 dặm. Nơi đây là thiên đường để thỏa sức đắm mình vào thế giới của những rặng san hô.

NDN_Great Barrier cua so dai duong_3

_________

Hay ở chỗ, đến Great Barrier thì dù là người mới biết lặn hay một tay bơi lặn cừ khôi bạn đều có thể chọn cho mình một không gian lý tưởng để ngụp lặn khám phá thế giới kì ảo của đại dương bao la.

_________

Twin Bommies, GBR

Còn với những tay lặn thực thụ, những người mê lặn biển đến mức mang cả mặt nạ dưỡng khí vào bàn ăn thì vẻ đẹp mê đắm chốn này khiến họ luôn chọn việc thuê những chiếc thuyền lặn có thể nghỉ trên đó và rong ruổi trên biển nhiều ngày. Với họ, thế mới thật sự “đã”. Bởi một lẽ, đó sẽ là những trải nghiệm khó quên khi chiêm ngưỡng những thứ đẹp và hấp dẫn của biển cả. Họ có thể bơi lội cùng những chú cá voi Minke tại Rặng Ribbon, tận tay thả thức ăn cho những đàn cá tuyết lúc nhúc tại Cod Hole, hay bắt gặp những chú cá đuối, rùa biển và cá nhồng tại Heron Bommie.

NDN_Great Barrier cua so dai duong_5

Và tất nhiên, không thể không ngụp lặn dưới tầng nước sâu để chiêm ngưỡng mê cung san hô Great Barrier. Với mực nước phần lớn chỉ sâu 3-6m, họ sẽ dễ dàng ghi lại toàn bộ sắc thái của những rặng san hô vào kí ức. Nhưng cũng hãy lưu ý, không gian tuyệt sắc này rất có thể sẽ khiến bạn bị ảo giác bởi các hình thù quyện vào nhau, chuyển động mờ ảo, tô điểm bởi những màu sắc cam, lục, đỏ chập chờn. Một thế giới tuyệt sắc của đại dương mà mọi mỹ từ đều bất lực!

Thế nhưng, việc đi lại giữa đại mê cung san hô này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhà thám hiểm lừng danh, thuyền trưởng James Cook, sau khi hỏng tàu tới 2 lần, đã phải trèo lên đỉnh cao nhất của đảo Lizard, nơi ngày nay gọi là đỉnh Cook’s Look (Tầm nhìn của Cook), để vạch ra một hải trình an toàn cho thủ thuỷ đoàn.

Những resort trong mơ

Mặc dù dọc bờ biển của Queensland có hơn 1.000 đảo lớn nhỏ nhưng chỉ một số ít có các resort, thường là một resort mỗi đảo. Và dù mỗi nơi mỗi vẻ, chúng đều được hưởng ánh nắng ấm áp từ Queensland cũng như lòng hiếu khách của người dân bản địa.

NDN_Great Barrier cua so dai duong_2_1

Đảo Heron được bao quanh bởi bờ cát trắng trải dài

NDN_Great Barrier cua so dai duong 2

Đảo Green với những rạng san hô lấp huyền ảo dưới mặt nước

Ví như đảo Heron chẳng hạn, đây là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời cho những người yêu thiên nhiên, nơi những vườn san hô nằm ngay sát bờ cát trắng. Trong khi đó, đảo Lizard đôi khi lại khiến du khách “bấn loạn” lựa chọn bởi bài toán xác suất 80/24, nghĩa là 80 là số khách tối đa tại resort và 24 là số bãi biển hoang vu mà họ được mặc sức vẫy vùng. Đảo Green thì đích thị là một cồn san hô nơi du khách đi bộ tham quan một vòng đảo cũng chỉ mất một giờ đồng hồ. Còn đảo Bedarra, khu nghỉ dưỡng riêng tư nhất Australia với 15 căn villa bằng gỗ sẽ khiến du khách như lạc hẳn vào một thế giới tách biệt để thưởng thức những buổi pinic, vang lạnh bên tiếng sóng xô bờ.

NDN_Great Barrier cua so dai duong_1_1

Lối vào một khu resort trên đảo

NDN_Great Barrier cua so dai duong

Resort với căn villa gỗ trên đảo Bedarra

Whitsundays – chuỗi 74 hòn đảo nhưng chỉ 12 trong số đó có người ở lại mang đến không ít điều đặc biệt. Bởi một lẽ, hầu hết các đảo này là phần ngọn còn nổi của những ngọn núi trên đất liền. Dòng chảy Whitsunday, một trong những vùng nước tĩnh lặng nhất thế giới, xuôi đều giữa các đảo sẽ khiến việc “thám hiểm” tại đây trở thành một thú vui tao nhã.

Bài viết độc quyền của Tạp chí Nữ Doanh Nhân.

 

Có thể bạn quan tâm:

Dọc đường Ai Cập

“Chạm” vào thiên nhiên kỳ vĩ

 

Comment