Chuyện chàng hào hoa - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Chuyện chàng hào hoa

Chàng yêu có sắc vóc nổi bật không những mang lại cho nàng niềm kiêu hãnh, mà còn kéo theo những hệ lụy từ… trên trời rơi xuống.

KHỔ VÌ ĐẸP MÃ

Từ bao đời nay, chẳng ai có thể thoát khỏi ải mỹ nhân. Sắc đẹp vốn dĩ được xem như cái trời cho. Nhưng, cái trời cho ấy rơi vào bàn tay con người bỗng nhiên có những sự biến hóa khôn lường theo chiều hướng tiêu cực, thậm chí đã trở thành tội đồ thiên cổ lưu danh trong lịch sử nhân loại. Ai nói đẹp không khổ, xấu có khổ của xấu và đẹp cũng có nỗi khổ tâm rất riêng của đẹp?! Và không còn dừng lại trong khuôn khổ phụ nữ chân yếu tay mềm, ngày nay, cánh mày râu mang mác đẹp mã cũng gặp chẳng ít phiền toái, hệ lụy hay những câu chuyện cười chảy nước mắt.nhung chang hao hoa

Được bổ nhiệm về công ty truyền thông mới với cương vị giám đốc điều hành, Tuấn Cường(*), 30 tuổi, đã gây ấn tượng mạnh đầu tiên cho nhân viên, đặc biệt là nữ giới, bởi sắc vóc điển trai. Có lẽ, thông qua một vài câu chữ, chàng chưa đủ hấp lực với bạn. Vậy thì, nhân một ngày nhàn rỗi nào đó, bạn thử kiểm chứng bằng cách mục sở thị chàng. Còn trong khuôn khổ bài viết này, diện mạo chàng có thể được tóm gọn là cao ráo, nam tính và đặc biệt điểm nhấn nằm ở đôi mắt ướt hút hồn như tài tử xứ kim chi, Jang Dong Gun.

Ngày đầu họp ra mắt toàn công ty, Tuấn Cường nhanh chóng trở thành trung tâm và càng thu hút mọi ánh nhìn của phái đẹp hơn khi các nàng phát hiện ngón tay áp út của chàng không có dấu vết hay sự hiện diện nào của… chiếc nhẫn. Bao cặp mắt cứ đổ dồn khiến chàng, người vốn được bạn bè và đồng nghiệp gắn cho cụm từ “tự tin thái quá”, đôi lúc cũng phải ửng mặt. Để rồi tiếp diễn những chuỗi ngày sau đó, chàng luôn cảm nhận được những ánh mắt, cử chỉ, lời nói trìu mến mà một số nữ nhân viên “vô tình” trao cho. Chàng biết tất cả, cảm nhận được tất cả… Mọi thứ với chàng đã trở nên quá quen thuộc, kể từ lúc chàng nhận ra mình – là – ai – trong – mắt – những – người – xung – quanh.

Ý niệm về diện mạo bản thân chỉ thật sự xuất hiện rõ trong tâm trí Tuấn Cường khi vẻ ngoài ấy đã bao phen đưa đẩy chàng lâm vào tình huống cười mếu. Trong số đó, ấn tượng nhất vẫn là sự trải nghiệm đầu tiên, cách đây khoảng tám năm, khi vừa ra trường, với tấm bằng giỏi, chàng nhanh chóng tìm được công việc cho mình. Là “lính mới”, điển trai và nhiệt tình, chàng luôn được cánh nữ dành cho những đặc cảm. Tuy nhiên xui xẻo thay, trong số cánh nữ hâm mộ chàng có cả một nàng được mệnh danh là hoa khôi của phòng, người mà giám đốc công ty chàng đang miệt mài theo đuổi. Trên võ đài tình trường, làm gì có chuyện một vòng nguyệt quế chiến thắng dành cho hai người?! Thành thử, chàng đành ấm ức chịu cảnh rớt võ đài, rời công ty sau ba tháng thử việc.

THỦY CHUNG HAY BAY BƯỚM?

Các chàng đẹp mã bay bướm hay thủy chung? Câu trả lời còn tùy thuộc vào cảm nhận, trải nghiệm của người trong cuộc. Nhưng có một thực tế không thể chối cãi hay ngờ vực rằng, chính sự khác nhau về giới, trong tình yêu, phụ nữ đẹp không dễ bị lung lay như đàn ông đẹp. Có thể, chàng chung thủy với nàng đấy. Nhưng làm sao giữ mãi thái độ băng giá khi những nhan sắc trái cực khác cứ lăm le chinh phục?

anh chang dao hoa

Như Tuấn Cường, chàng đã có lần thú nhận rằng, dù rất ghét sự lang chạ và phản trắc, nhưng đôi lúc, chàng cũng chẳng tránh khỏi những miếng mỡ béo ngậy dâng tận miệng mèo. Những tưởng kiểu mẫu đàn ông như chàng sẽ không khó tìm cho mình bóng hồng để kề vai sát cánh. Vậy mà, chàng từng thốt lên: “Lắm mối tối nằm không!”. Với chàng, chuyện tìm được “một nửa” để cùng chung bước khó như hái sao trên trời. Bởi đến một lúc nào đó, các “một nửa” lần lượt dứt tình vì không chịu nổi những hệ lụy từ… trên trời rơi xuống.

Cuộc tình kế… thứ nhất, chàng đã trót trao về một nàng có ngoại hình thường thường bậc trung. Chính vì không vượt qua được nỗi mặc cảm cùng lời xì xầm bàn tán sau lưng khi sánh bước bên chàng trong những cuộc tiệc tùng hay liên hoan, nàng đã ngậm ngùi nói lời chia tay với chàng. Rút kinh nghiệm từ cuộc tình này, “bóng hồng” lọt vào “mắt xanh” hiện tại của chàng xem chừng “môn đăng hộ đối” hơn về ngoại hình lẫn chức nghiệp. Nàng đang là giám đốc nhãn hàng cho một thương hiệu mỹ phẩm nước ngoài, vóc dáng xinh xắn. Thành thử, nàng có thừa sự tự tin khi tháp tùng cùng chàng ở nơi đông người. Nhưng, nói như thế không đồng nghĩa với việc chuyện tình của chàng và nàng xuôi chèo mát mái. Có ai biết được, nàng đã luôn phải đau đầu với các “vệ tinh” của chàng. Những tin nhắn, cú điện thoại nặc danh cứ không mời mà liên tục đến. Từ ngày quen chàng, nàng sắm thêm hai chiếc máy di động để dự phòng trường hợp bị quấy rối mà vẫn không làm ảnh hưởng đến công việc. Lắm lúc chịu không thấu, nhìn chàng, nàng không nén nổi tiếng thở dài cùng câu nói khiến chàng cười méo xệch: “Đẹp trai là người của thiên hạ…”.

(*): Vì lý do cá nhân, tên nhân vật đã được thay đổi.

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí NỮ DOANH NHÂN

 

Có thể bạn quan tâm:

Tiêu chuẩn… yêu!

QUYỀN NĂNG THA THỨ

MỘT ĐÊM CHO MÃI MÃI

 

Comment